Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Trước khi xe lao xuống vực, 6 người chết: Hành khách đã nhắc nhở tài xế giảm tốc độ

(Dân sinh) - Xe khách giường nằm lao xuống vực làm 6 người chết tại Kon Tum đi sai lộ trình, dù hành khách đã lên tiếng yêu cầu giảm tốc độ nhưng tài xế vẫn chạy tốc độ nhanh dù con đường nhiều đèo dốc, nguy hiểm.

Chiều 11-7, theo Người lao động, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, cùng đại diện Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã đến khảo sát hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng sớm cùng ngày tại Quốc lộ 14C (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) khiến 6 người chết và 35 người bị thương.

Theo ông Hùng, căn cứ theo thiết bị giám sát hành trình thì chiếc xe khách gây tai nạn thường xuyên chạy vào Quốc lộ 14C - tuyến đường không đúng với lịch trình đăng ký của nhà xe. Như vậy, doanh nghiệp, chủ phương tiện phải biết chuyện "lệch tuyến" và các cơ quan chức năng cần điều tra, làm rõ, có biện pháp xử lý.

"Lực lượng chức năng tỉnh cần tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, đặc biệt đối với các nhà xe đi sai lộ trình. Đây là tuyến đường cấp 4, nghĩa là không dành cho loại xe giường nằm, nên chưa có các biển báo dành cho phương tiện theo cấp đường. Sau vụ việc này, Ủy ban ATGT quốc gia cũng sẽ có sự chấn chỉnh về hành trình di chuyển của các nhà xe, nhất là các xe khách giường nằm" - ông Hùng chỉ đạo.

Ông Khuất Việt Hùng cũng nêu rõ vị trí xảy ra tai nạn là "điểm đen giao thông" do trước đây đã từng xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Ông yêu cầu tỉnh Kon Tum đặc biệt quan tâm và có các biện pháp triệt để nhằm xóa điểm đen này.

Trước khi xe lao xuống vực, 6 người chết: Hành khách đã nhắc nhở tài xế giảm tốc độ - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa người bị thương đi cấp cứu

Theo Ban ATGT tỉnh Kon Tum, lúc 4 giờ 10 phút cùng ngày, xe khách giường nằm BKS 36B-022.32 do tài xế Mai Hải Nam (SN 1981, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 14C, đoạn qua đèo Ngọc Vin, thì mất lái, lao xuống vực sâu hơn 30 m. Lúc này, trên xe chở 40 người.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã tập trung lực lượng đến hiện trường cắt khung xe, đưa hành khách đi cấp cứu. 5 người chết tại hiện trường, 32 trường hợp bị thương nhẹ hoặc đã qua cơn nguy kịch được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Ngọc Hồi, 3 trường hợp nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Theo lời khai ban đầu của các tài xế, vào thời điểm xảy ra tai nạn xe chạy với tốc độ 35 km/giờ. Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định xe chạy rất nhanh, có lần hành khách đã nhắc nhở nhà xe, xong tài xế vẫn không giảm tốc độ.

Đến chiều ngày 11/7, theo Công lý, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi đối với 5 người tử vong và đã bàn giao 4 thi thể cho gia đình nạn nhân. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy một phụ xe dương tính với ma túy.

Sau khi hoàn thành công tác cứu hộ, đại diện Ban ATGT tỉnh Kon Tum đã đến bệnh viện thăm hỏi, trích kinh phí hỗ trợ gia đình nạn nhân bị chết 5 triệu đồng/trường hợp, nạn nhân bị thương 2 triệu đồng/trường hợp.

Nhiều hành khách trên xe giường nằm cho biết trước thời điểm gặp nạn, chiếc xe nhiều lần nghiêng, lệch khiến mọi người hoảng loạn. Anh Nguyễn Văn Kiên (41 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) kể: "Khi xe gặp nạn, tôi đang thức, bên ngoài trời rất tối. Lúc này chiếc xe đi khá nhanh, khi vào cua thì lao xuống vực. Mọi người hoảng loạn la hét. Tôi ôm ghì lấy thành xe, xe lăn nhiều vòng trước khi dừng lại".

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi tiếp nhận 4 nạn nhân chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, đơn vị đã cấp cứu thành công 3/4 nạn nhân. Trong đó có 1 ca bị chấn thương ngực, bụng, vỡ lá lách được chuyển về khoa Ngoại tổng hợp; 1 ca bị chấn thương ngực nặng đã được phẫu thực hiện chuyển sang phòng Hồi sức tích cực và 1 nạn nhân bị chấn thương đùi đã được chuyển về khoa Chấn thương. Đến thời điểm này, tình trạng sức khỏe các nạn nhân dần ổn định.

Nạn nhân Nguyễn Văn Kiên (SN 1979, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đang nằm tại Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum vẫn còn hoảng hốt kể lại: “Lúc đang ngủ say, tôi nghe hành khách trên xe la hét, tỉnh dậy thấy xe chạy nhanh. Đi qua các khúc cua, xe chao đảo rồi lật và lao xuống vực. Lúc xe dừng lại ở dưới vực núi, chân tôi bị đè không thể rút ra. Mọi người trên xe la thét, khóc than trời với cảnh tượng thảm họa bên những vũng máu”.

Vượt qua ải tử thần, chị Lường Thị Điệp (SN 1971, ngụ xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) không tin mình vẫn còn sống. Gạt nước mắt trên khuôn mặt mất thần sắc, chị Điệp run run nói: “Khi xe lắc lư mạnh với tốc độ nhanh, tôi chỉ biết la hét và cầu trời phù hộ. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, bỗng chốc chiếc xe cùng hàng chục hành khách nằm dưới vực sâu. Bây giờ nằm trên giường bệnh, tôi không dám ngủ vì sợ việc tôi còn sống chỉ là giấc mơ mà thôi”.

Sáng 12/7, Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum cho biết một nạn nhân trong vụ xe khách mất lái, lao xuống vực khi lưu thông trên đường Quốc lộ 14C đã tử vong khi đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Nạn nhân là ông Hà Trung Lưu (73 tuổi, trú tại huyện Trường Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Ông Lưu là 1 trong 6 ca bị nặng nhất trong vụ tai nạn đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đã xác định danh tính 6 hành khách tử vong gồm Hà Đức Dũng (SN 2006, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa), Hà Thị Huyền Diệu (SN 2013, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), Lương Thị Niệm (SN 1965, chưa xác định địa chỉ), 1 nam thanh niên khoảng 16 tuổi (không rõ tên, chưa xác định địa chỉ) và 1 phụ nữ khoảng 60 tuổi (không rõ tên, chưa xác định địa chỉ), ông Hà Trung Lưu (73 tuổi, trú tại huyện Trường Xuân, tỉnh Thanh Hóa).