Quay lại Dân trí
Dân Sinh

U23 Việt Nam - Jordan: Tỷ số hòa khiến cục diện bảng D càng khốc liệt

(Dân sinh) - Một trận đấu mà U23 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn và có phần may mắn khi có được 1 điểm trước đội tuyển U23 Jordan.

Ra sân với quyết tâm có chiến thắng ngày hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã tung ra các quân bài chủ lực để có thể thi đấu tốt trước các cầu thủ U23 Jordan. Tuy nhiên đối thủ U23 Việt Nam không hề đơn giản, một Jordan có thể hình tốt, đã quá hiểu Việt Nam nên trận đấu đã có phần mở đầu không như HLV Park Hang Seo mong đợi.

Phần lớn trong hiệp 1 các cầu thủ của U23 Việt Nam thi đấu không có sự gắn kết, rời rạc giữa các tuyến, điều này đã khiến các cầu thủ của chúng đã nhiều lần phải trả giá bởi những đường bóng tấn công vô cùng nguy hiểm của phía đội bạn. May mắn, thủ môn Bùi Tiến Dũng hôm nay tiếp tục chơi tốt, anh thi đấu tự tin và cản phá được hầu hết những tình huống bóng nguy hiểm.

Với tình thế bị dồn ép tấn công, HLV Park Hang Seo buộc phải bổ sung hàng phòng ngự. Ở phút 30 của trận đấu, Đình Trọng được thay cho Thanh Thịnh. Kể từ khi Đình Trọng vào sân, tuyến phòng ngự của đội tuyển việt Nam giường như được củng cố vững chắc hơn và kèm theo đó Thành Chung được đẩy ra cánh, trợ giúp tấn công cho các tuyến cầu thủ phía trên.

U23 Việt Nam - Jordan: Tỷ số hòa khiến cục diện bảng D càng khốc liệt - Ảnh 1.

Tiến Dũng có một trận đấu xuất sắc. Ảnh VnExpress

Cuối hiệp một, các học trò của thầy Park mới được hưởng pha phạt góc đầu tiên, nhưng không có đột phá được tạo ra.

Kết thúc hiệp 1, Jordan cầm bóng ít hơn, nhưng tỏ ra rất lợi hại trong các tình huống đánh biên. Đã có 9 cú dứt điểm được các cầu thủ Jordan tung ra trong hiệp đầu, và ba trong đó đi trúng hướng khung thành Việt Nam, khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng ba lần phải cứu thua.

Bước sang hiệp 2, HLV trưởng U23 Việt Nam buộc phải tăng cường tấn công để có được bàn thắng. Hà Đức Chinh được thay cho Thanh Sơn, một cầu thủ được kỳ vọng sẽ gia tăng tốc độ và khả năng gây đột biến cho hàng công Việt Nam trong hiệp hai.

Buộc phải thắng trận đấu ngày hôm nay thì Việt Nam mới rộng cửa vào vòng trong. Từ phút 68 trở đi, liên tục là các pha dồn lên tấn công của các cầu thủ của chúng ta. Đặc biệt là các pha bóng ở những phút cuối của trận đấu như pha đá phạt góc sút trực tiếp vào khung thành của Quang Hải hay những pha bóng dứt điểm của Đức Chinh về phía thủ môn đối phương. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những pha bóng nguy hiểm, không có bàn thắng được ghi cho cầu thủ của chúng ta.

Kết thúc trận đấu hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0

Cục diện bảng D càng lúc càng căng go bởi đã có 2 đội đều có 4 điểm đó là U23 UAE và Jordan, Việt Nam đang xếp ở vị trí thứ 3 với 2 điểm có được. Để có thể dành vé đi, Việt nam buộc phải thắng Triều Tiên ở lượt trận cuối cùng vào ngày 16/1 tới đây, càng thắng tỷ số càng cách biệt càng tốt. Và với điều kiện trận đấu giữa U23 UAE và Jordan phải có kết cục thắng thua. Khi đó Việt Nam sẽ bước tiếp vào vòng trong với vị trí nhì bảng với 5 điểm có được.