Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Văn Hậu bay thẳng Hà Lan sau chiến thắng vàng của U22 Việt Nam

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia tay các thành viên tuyển U22 Việt Nam ngay tại Philippines để trở lại Hà Lan, sau trận chung kết SEA Games 30.

Ngay sau khi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 kết thúc, hàng ngàn CĐV sông Hàn đổ xuống đường để ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Báo Tiền phong).

Ngay sau khi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 kết thúc, hàng ngàn cổ động viên sông Hàn đổ xuống đường để ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Báo Tiền phong).

Báo Tiền phong thông tin, đánh bại Indonesia 3-0 giành tấm huy chương vàng lịch sử, U22 Việt Nam lên đường về nước vào lúc 15h chiều nay (giờ Việt Nam). Chuyên cơ chở thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo còn có cả đội tuyển nữ Việt Nam.

Sau hành trình đầy vất vả và vinh quang, các thành viên U22 Việt Nam đều háo hức về nước gặp người thân, ăn mừng cùng người hâm mộ cả nước. Tuy nhiên, riêng hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải trở lại Hà Lan, thay vì về nước cùng Huấn luyện viên Park Hang Seo và đồng đội. Từ Philippines, Văn Hậu đáp máy bay đi thẳng Hà Lan, hội quân với đồng đội ở Câu lạc bộ SC Heerenveen.

Trả lời báo chí sau trận thắng Indonesia, Văn Hậu nói: "Tôi rất may mắn khi có 2 bàn thắng. Rất trùng hợp ở SEA Games trước cũng có 2 bàn. Đây là bước đầu tiên thôi. Cá nhân tôi rất vui mừng và hạnh phúc với tấm huy chương vàng này. Tôi mong mọi người tiếp tục tin tưởng và ủng hộ đội tuyển. Trong thời gian thi đấu ở Hà Lan, tôi đã học hỏi được rất nhiều kỹ năng, và tới đây tiếp tục cố gắng để được vào sân thi đấu".

Chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 đã khiến cổ động viên cả nước dậy sóng. Tại TP Đà Nẵng, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng ngàn cổ động viên đã đổ xuống đường ăn mừng, tiếng nhạc, tiếng kèn... vang khắp các con phố trong đêm qua. Các tuyến đường lớn ở trung tâm thành phố như Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Bạch Đằng, Lê Duẩn... đông nghẹt và ùn tắc nghiêm trọng. Cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời. Tiếng nhạc rộn ràng, tiếng kèn khắp nơi....