Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ chồng bạo hành vợ như thời "Trung cổ": Hỗ trợ người vợ hết sức có thể

Bà G. sẽ được hỗ trợ đầy đủ các chính sách theo quy định của nhà nước và sẽ được thăm khám nếu đau ốm khi ở tại cơ sở bảo trợ xã hội công lập để lãnh nạn bạo hành gia đình.

Chiều 2/10, trao đổi với phóng viên báo Dân Sinh, lãnh đạo một cơ sở bảo trợ xã hội công lập tại TP. Huế cho biết, hiện nay tình trạng sức khỏe và tinh thần của bà Nguyễn Thị G. (sinh năm 1970, trú tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) đã tạm thời ổn định. Bà G. là nạn nhân của một vụ bạo hành gia đình theo kiểu "Trung cổ". Người thực hiện hành vi đó là ông Dương Có (50 tuổi), chồng bà.

Cũng theo vị lãnh đạo này, Sau khi bà G. đến cơ sở để lánh nạn, đơn vị đã hỗ trợ hết sức có thể theo quy định của Nhà nước cho bà. Mặt khác, trong thời gian ở tại cơ sở để lánh nạn, nếu bà G. bị đau ốm hay gặp trở ngại về sức khỏe sẽ được hỗ trợ thăm khám, thuốc men; đồng thời bà cũng sẽ được hưởng thụ các dịch vụ văn hóa, xã hội khác. Đặc biệt, sau khi vào Huế tạm lánh, bà G. có xin đi làm thêm để có tiền nuôi con cái ăn học, tuy nhiên lãnh đạo nơi bà ở vẫn chưa đồng ý vì lo sợ ông Có sẽ tìm thấy và tiếp tục đánh đập, bạo hành bà.

Vụ chồng bạo hành vợ như thời "Trung cổ": Hỗ trợ người vợ hết sức có thể - Ảnh 1.

Hình ảnh bà G. bị chồng bạo hành, xích chân vào cột nhà khiến dư luận bức xúc. Ảnh FB

Liên quan vụ việc, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị đã có công văn đề nghị Công an huyện Phong Điền chỉ đạo Công an thị trấn xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Phòng cũng đã phối hợp với chính quyền thị trấn và các đơn vị hữu quan để đưa bà G. vào TP. Huế lánh nạn.

Mặt khác, theo Công an huyện Phong Điền, ông Dương Có có tiền sử bị bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, theo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền, sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng đã mang ông Có đi giám định y khoa thì không phát hiện ông bị bệnh tâm thần.

Được biết, trước đây ông Có đã từng bị Công an thị trấn Phong Điền xử phạt vi phạm hành chính về 2 hành vi: đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình và gây tiếng động lớn, làm ồn ào tại khu dân cư; đồng thời bị đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương. 

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 49 Nghị định 167/2013/NĐ- CP đối với đối tượng Dương Có. Mặt khác, cơ quan chức năng cũng yêu cầu ông Dương Có làm bản cam kết, không tái hiện các hành vi bạo lực gia đình tương tự.

"Ngoài quyết định xử phạt hành chính, đối tượng đánh vợ còn bị Công an thị trấn Phong Điền đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương. Nếu đối tượng tiếp tục bạo hành gia đình, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các bước xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật", ông Trịnh Đức Hùng cho biết.

Như báo Dân Sinh đã đưa tin, vừa qua, hình ảnh một người phụ nữ ở địa bàn thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) bị chồng dùng xích sắt trói 2 chân vào cột hiên nhà và dùng ổ khóa khóa lại được đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị G. như nói trên.

Theo lãnh đạo địa phương, ông Dương Có trước đây có thời gian mắc bệnh nặng, thường xuyên nhập viện điều trị nên mọi việc trong gia đình đều do chị G. quán xuyến, gánh vác. Sau khi khỏi bệnh, ông Có không chịu khó làm ăn mà toàn ở nhà nhậu nhẹt, lô đề. Mỗi lần say xỉn, thua số đề, ông có lại chửi bới vợ con, nhiều lần đánh đập bà G.

Trao đổi với một tờ báo, bà G. cho biết, hơn 4 năm qua ông Dương Có chỉ nằm ở nhà không làm việc gì cả. từ tháng 4/2019 ông mới chạy xe đi phụ thợ hồ và ai thuê gì làm đó. Tuy nhiên, kiếm được tiền, ông chỉ để hút thuốc, uống rượu và đánh số đề chứ không đưa đồng nào cho vợ con.

Ngày 9/9 vừa qua, sau khi đi nhậu say về, ông Có lại dùng dây xích khóa chặt chân bà G. vào cột hiên nhà đề đánh đập. Sự việc chỉ dừng lại khi bà G. kêu cứu hàng xóm gọi Công an đến giúp đỡ, ngăn chặn và mở khóa đưa bà về nhà mẹ đẻ lánh nạn.

Mặc dù vậy, gã đàn ông vũ phu này vẫn không chịu dừng tay mà tiếp tục theo chân đến tận nhà cha mẹ vợ đánh đập bà G. và đe dọa gặp đâu đánh đó. Do vậy, bà G. đã phải gửi đứa con nhỏ đang học lớp 5 ở quê để đi vào Huế lánh nạn.

Đây không phải là vụ việc bạo hành gia đình đầu tiên tại địa bàn huyện Phong Điền được phát hiện. Trước đó, vào tháng 10/2017, Tòa án nhân dân huyện Phong Điền đã phải ra Quyết định đưa đối tượng Đỗ Chiến (sinh năm 1964, trú tại xã Phong Mỹ)  vào cơ sở giáo dục bắt buộc, tại cơ sở giáo dục bắt buộc A1, tỉnh Phú Yên để răn đe, giáo dục, giúp Chiến tiến bộ, sớm hòa nhập cộng đồng.

Theo đó, từ tháng 2/ 2017 đến tháng 6/2017 ông Chiến đã nhiều lần vi phạm pháp luật như đánh đập vợ con, trộm cắp tài sản gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự ở địa bàn. Chiến cũng đã 3 lần bị công an Phong Mỹ xã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự tại thôn xóm. Ngày 23/3/2017, Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ đã ký quyết định đưa Đỗ Chiến vào diện quản lý giáo dục tại xã. Tuy nhiên trong thời gian áp dụng  biện pháp giáo dục tại xã Chiến tiếp tục vi phạm pháp luật nên Tòa án đã quyết định đưa ông ta vào cơ sở giáo dục bắt buộc.