Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vụ đầu độc chị họ để chiếm anh rể ở Thái Bình: Trưởng khoa hồi sức 3 suýt mất mạng, “Thiên tào chưa gạch sổ” 2 mẹ con điều dưỡng viên

Không chỉ nhằm mục đích hạ độc bằng được chị họ để chiếm anh rể. Nghi phạm Trang còn có âm mưu hạ độc đồng nghiệp của chị gái họ để bịt đầu mối. Nhưng 3 trong 4 người đã may mắn thoát chết.

Liên quan đến cái chết oan uổng của nữ điều dưỡng viên Nguyễn Thị H. nhân viên điều dưỡng khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình tử vong bất thường tại nơi làm việc, chiều ngày 30/12 PV Báo Điện tử Dân Sinh đã đến Bệnh viện để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc.

Vụ đầu độc chị họ để chiếm anh rể ở Thái Bình: Trưởng khoa hồi sức 3,  suýt mất mạng, “Thiên tào chưa gạch sổ” 2 mẹ con điều dưỡng viên - Ảnh 1.

Khu nhà E, Bệnh viện Phổi Thái Bình, nơi điều dưỡng viên Phạm Thị L và Trưởng khoa hồi sức 3 công tác.

Thông tin với PV chị Phạm Thị L. đồng nghiệp với nạn nhân H. (người đầu tiên tiếp nhận những túi quà) do một shipper chuyển đến cho biết: Vào khoảng 16h ngày 2/12, khi chị và những người đồng nghiệp đang tất bật với công việc tại Khoa nội 3, thì có 1 người nữ giới xách đến 2 túi quà nói gửi cho chị Đàm Thị Hải Y. 30 tuổi. Khi được biết tin chị Y. không có ở khoa, shipper đã nhờ chị L nhận thay. Nhìn thấy 2 túi quà bên trong lại có phong bì, chị L. cứ nghĩ đó là quà của người thân quen với Y. gửi.

Sau cuộc điện thoại trao đổi với Y, chị L định mang 2 túi quà gồm có 6 cốc trà sữa (3 cốc màu Cafe và 3 cốc màu sữa) và khoảng 3 kg quả quýt cất vào tủ lạnh trong phòng hành chính khoa. Nhưng khi xách túi quà thấy vài ba quả quýt bị dập và nước trà sóng sánh ra túi, chị liền mang đi rửa sau đó mới cất vào tủ.

Vụ đầu độc chị họ để chiếm anh rể ở Thái Bình: Trưởng khoa hồi sức 3,  suýt mất mạng, “Thiên tào chưa gạch sổ” 2 mẹ con điều dưỡng viên - Ảnh 2.

Chị Phạm Thị L bên chiếc tủ lạnh cất 6 cốc trà sữa

Khoảng 17h 30 khi chị L. đón con trai từ trường học về nơi làm việc, cháu bé kêu khát nước chị liền sang tủ lấy 2 cốc trà sữa Trân Châu màu sữa 1 cốc cho con uống, 1 cốc để chị uống. Cùng lúc đó anh D. Trưởng khoa nội 3, Bệnh viện Phổi Thái Bình cũng nói chị L. mang cho 1 cốc màu sữa để uống, thấy vậy mọi người ùa vào nói tối nay anh trực nên uống màu cafe, còn màu sữa để bọn em uống. Anh D cười, sau đó do công việc bận rộn đã làm anh quên đi những cốc trà sữa đó.

Ngày hôm sau 3/12, vào lúc khoảng 10h sau buổi phụ giúp bác sỹ làm thủ thuật trở về khoa, chị Nguyễn Thị H. lấy từ tủ lạnh ra 1 cốc trà màu sữa để uống. Vừa uống được vài ngụm, thấy mùi lạ chị H. liền chạy vào nhà vệ sinh để súc miệng, rồi ngã gục tại đó. Thấy vậy, đồng nghiệp đã đưa chị H. xuống phòng cấp cứu, dù đã nhận được mọi sự nỗ lực hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật từ bệnh viện nơi chị H đang làm việc, Trung tâm cấp cứu 115, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng chị H. vẫn không qua khỏi, tử vong sau ít phút cấp cứu.

Do cái chết của chị H. đến quá nhanh nên các đồng nghiệp và gia đình chị Nguyễn Thị H. chỉ nghĩ chị bị đột tử, chứ không hề nghĩ đến việc chị bị tử vong do uống phải độc tố trong cốc trà.

Vụ đầu độc chị họ để chiếm anh rể ở Thái Bình: Trưởng khoa hồi sức 3,  suýt mất mạng, “Thiên tào chưa gạch sổ” 2 mẹ con điều dưỡng viên - Ảnh 3.

Khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình, nơi chị H. công tác và bị tử vong bất thường

Đến nay đã gần một tuần biết được sự thật gây nên cái chết của đồng nghiệp Nguyễn Thị H. là do uống phải độc tố, chứ không phải do đột tử. Nhưng trên khuôn mặt của nữ điều dưỡng viên Phạm Thị L cũng như các đồng nghiệp ở Khoa nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình vẫn còn thất thần, ánh mắt vẫn còn hoảng sợ trước sự việc kinh hoàng đó, giờ mỗi lần nhìn thấy ai cầm cốc trà sữa uống chị và đồng nghiệp vẫn còn rùng mình và nghĩ tới việc nghi phạm Trang đã cố tình bỏ chất độc vào nhiều cốc trà sữa để không chỉ đầu độc chị gái họ của mình mà còn đầu độc cả những đồng nghiệp của chị Y. để bịt đầu mối.

Xâu chuỗi lại sự việc đã xảy ra với đồng nghiệp, nghẹn ngào mãi chị L. mới nói nên lời:"gia đình tôi phúc phần quá lớn nên 2 mẹ con tôi mới may mắn chưa bị "Thiên tào gạch sổ". Còn anh D nói: "vì công việc quá bận rộn, tôi chưa kịp uống cốc trà sữa đó, nên chưa bị mất mạng. Vì thế hôm nay mới còn ngồi đây để chia sẻ câu chuyện với anh em".

Sau sự việc về cái chết oan uổng của đồng nghiệp, mọi người thân và đồng nghiệp của chị L và anh D đều nói, năm nay 2 mẹ con chị và trưởng khoa nội 3 có sao Thiên Phúc và Thái Dương chiếu mạng nên mới may mắn thoát chết – đồng nghiệp của chị L và anh D chia sẻ.

Vụ đầu độc chị họ để chiếm anh rể ở Thái Bình: Trưởng khoa hồi sức 3,  suýt mất mạng, “Thiên tào chưa gạch sổ” 2 mẹ con điều dưỡng viên - Ảnh 4.

Nghi phạm Lại Thị Kiều Trang

Liên quan đến vụ án, trước đó Báo Điên tử Dân sinh đã đưa tin. Lại Thị Kiều Trang có quan hệ tình cảm với anh rể họ tên là Phạm Văn Q. Sau một thời gian dài 2 người quan hệ tình cảm qua lại, anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ.

Do không cam chịu mất đi người tình là anh rể họ. Nghi phạm Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã nảy sinh ý định đầu độc chị Y sinh năm 1989 vợ của anh Phạm Văn Q và cũng là chị họ của Trang.

Trang đã lên mạng tìm hiểu và mua mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua là loại chất cực độc, có thể giết người chỉ bằng một liều nhỏ vài giọt.

Biết chị họ thích uống trà sữa Trân Châu nên ngày 2/12, Trang đã mua 6 cốc trà sữa rồi dùng bơm tiêm bơm chất độc này vào những cốc trà sữa đó, mới bơm đến cốc thứ 4 thì hết dung dịch.

Sau đó Trang đã dùng sim rác gọi nhờ người gửi 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện phổi Thái Bình cho chị Y. Tránh để chị Y nghi ngờ, Trang đã gửi kèm trà sữa là một túi đựng hoa quả (quả quýt) và một phong bì bên trong có để 100 nghìn đồng để mọi người nhầm tưởng là quà của bệnh nhân biếu, cảm ơn.

Do chị Y không có cơ quan, đồng nghiệp đã nhận hộ cất vào tủ lạnh. Khi chị N.T.H (29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, một đồng nghiệp làm cùng Bệnh viện Phổi Thái Bình với chị Y. xin cốc trà uống sau đó đã tử vong ngay tại nơi làm việc.

Vào cuộc điều tra bước đầu Cơ quan Công an xác định chị N.T.H bị chết là do uống phải chất độc tính có trong cốc trà sữa.