Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Vừa hút thuốc vừa chiết xăng, 3 người trong gia đình chết thương tâm

(Dân sinh) - Do vừa hút thuốc vừa chiết xăng từ bình vào xe, ngọn lửa đã bùng cháy thiêu sống cả gia đình 3 người ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Thông tin trên báo Người lao động, chiều ngày 6/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cho biết sau một thời gian điều trị, dù các y bác sĩ đã cố gắng nhưng 3 người trong một gia đình đã tử vong vì vết thương quá nặng do phỏng.

Trước đó, Vietnamnet đưa thông tin, chiều ngày 23/12, TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng-Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoa vừa tiếp nhận 4 người trong 1 gia đình ở Bình Dương bị bỏng nặng toàn thân. Trong đó, có 3 người đang tình trạng nguy kịch. 4 bệnh nhân trong gia đình gồm: anh Nguyễn Văn T. (38 tuổi), chị Đỗ Thị Kim Th. (38 tuổi) cùng 2 con trai là Nguyễn Hoàng Kh. (18 tuổi) và Nguyễn Hoàng K. (16 tuổi).

Người nhà kể vào khoảng 22/12, con trai lớn Nguyễn Hoàng Kh, vừa chiết xăng từ can xăng 10 lít vào xe máy và vừa ngậm điếu thuốc lá. Sau đó, bất ngờ ngọn lửa lớn bùng lên bao trùm cả căn bếp. Lúc này cả hai vợ chồng anh T. đều ở trong nhà nên cũng bỏng nặng. Bố mẹ và anh đang trong biển lửa, em K. cũng lao vào biển lửa liều mình cứu, song bị bỏng nặng hai chân.

Tại khoa Phỏng- Phẫu thuật và tạo hình, bác sĩ cho biết 3 bệnh nhân: Nguyễn Văn T., Đỗ Thị Kim Th. và Nguyễn Hoàng Kh. bị bỏng nặng toàn thân, từ 97%-100% độ 2, độ 3. Cả 3 nạn nhân đều bỏng hô hấp, sốc bỏng nghiêm trọng, tình trạng nguy kịch tiên lượng dè dặt. Riêng em Nguyễn Hoàng K. xông vào cứu sau chỉ bỏng 2 chân sức khỏe ổn định (được xuất viện).

Bác sĩ Hiệp cho biết, ở vùng quê điều kiện đi lại khó khăn nên người dân hay mua xăng về trữ. Vì thế rất nguy hiểm, nguy cơ cháy nổ trong quá trình vận chuyển rất cao. Khoa Phỏng của bệnh viện nhiều lần tiếp nhận nhiều ca bị bỏng lửa xăng do thói quen trữ xăng trong nhà.