Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Xúc động ca khúc Mai Phương hát tặng con gái

Bài hát "Ngủ đi con" được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác viết tặng riêng Mai Phương vào năm 2014. Sau khi nhận được ca khúc, Mai Phương rất xúc động, cô thu âm ngay hôm sau để dành tặng con gái.

NGỦ ĐI CON - ca khúc cuối cùng của Mai Phương

"Cô ấy khóc khi thể hiện bài này và thu chỉ một lần là xong. Lúc đó tôi biết mình viết đúng tâm trạng, nỗi lòng làm mẹ của Mai Phương", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Dưới đây là lời bài hát "Ngủ đi con" mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết tặng riêng cố diễn viên Mai Phương:

"Ngủ đi con, con của mẹ

Bàn tay bé, mẹ không buông

Ngủ đi con, con của mẹ

Nụ hôn khẽ đầy yêu thương

Để đêm cứ trôi,

Để mưa cứ rơi,

Để gió cứ thổi

Để lá cứ bay

Rồi đêm sẽ qua,

Rồi mưa sẽ hết

Mặt trời sẽ lên

Mẹ vẫn bên con

Ngủ đi con, không có gì

Phải sợ hãi, phải âu lo

Ngủ đi con, đã có mẹ

Mẹ yêu con, mẹ yêu con!"

Nữ diễn viên Mai Phương (SN) 1985), phát hiện ung thư phổi vào năm 2018, tuy nhiên cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, tập yoga để chống chọi bệnh tật.

Bé Lavie là co gái của cô với nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy, cả 2 có 3 năm hẹn hò nhưng sau khi cô sinh bé Lavie thì hai người đã quyết định chia tay và nam ca sĩ sang Mỹ sinh sống.

Nữ diễn viên trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28/3 sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Đại diện gia đình Mai Phương cho biết thi thể của nữ diễn viên sẽ được hỏa táng vào ngày 31/3.