Quay lại Dân trí
Dân Sinh

3 cô gái Hà Nội tự lập nhóm đi phát quà tận tay người nghèo

Khi trực tiếp làm công việc thiện nguyện, tận mắt chứng kiến nhiều mảnh đời, nhiều câu chuyện, 3 cô gái trẻ đến từ Hà Nội càng thêm quyết tâm và tin vào lựa chọn của mình.


Trong đợt hỗ trợ người nghèo vì Covid-19, nhiều người, doanh nghiệp phát mì, gạo, khẩu trang... Đâu đó trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta vẫn chia sẻ một vài câu chuyện không vui khi có người không thực sự khó khăn cũng tranh thủ trục lợi, thậm chí vét sạch các túi quà.

Thế nhưng, đó chắc chắn chỉ là một phần rất nhỏ trong vô vàn những câu chuyện ấm lòng giữa thời điểm khó khăn vì dịch bệnh.

Trực tiếp làm những công việc thiện nguyện, nhóm 3 cô gái đến từ Hà Nội: Lê Thuận Uyên, Phan Linh Chi và Nguỵ Hải An đã không quên lan toả những câu chuyện mà chính họ là những người trực tiếp chứng kiến. 

Theo đó, Thuận Uyên - hiện đang làm việc tại một trung tâm nghệ thuật, cùng hai người bạn của cô đã tự lập nhóm từ thiện, đi tặng quà cho người nghèo, người vô gia cư đang gặp khó khăn do dịch bệnh trong thành phố.

Sự nhiệt tình của bác xe ôm và ánh mắt e dè của người đàn ông vô gia cư khiên cô gái Hà Nội xúc động  - Ảnh 1.

Điểm phát quà cứu trợ mùa dịch do Thuận Uyên cùng những người bạn của cô thành lập

Thuận Uyên chia sẻ: "Tụi mình là một nhóm nhỏ, 3 chị em chơi thân, còn phụ thêm có vài anh chị em giúp sức nữa.

Mình làm đơn giản vì thấy mô hình phát quà trong Sài Gòn rất nhiều mà Hà Nội thời điểm đó thì ít, nhiều người vì dịch bệnh nên mất đi kế sinh nhai chứ không phải bình thường họ đã lang thang vô gia cư, như người bán rong, đánh giày, bơm xe,... Họ rất cần được giúp đỡ.

Chưa kể có những người không đăng kí hộ khẩu, sống rất tạm bợ nên phường, xã cũng gặp khó trong việc hỗ trợ kịp thời. Thêm nữa, vì dịch bệnh nên nhiều tổ chức thiện nguyện cũng không thể hoạt động mạnh mẽ vì không di chuyển được, không huy động được lực lượng. Mình thấy có khả năng giúp được dù nhỏ bé nhưng cũng nên làm. 

Nghĩ là làm, khi mình chat với chị Chi trong một buổi sáng, xong nhắn tin rủ vài người thì có An là nhiệt tình và hăng hái nhất, thế là ba chị em tiến hành luôn."

Sự nhiệt tình của bác xe ôm và ánh mắt e dè của người đàn ông vô gia cư khiên cô gái Hà Nội xúc động  - Ảnh 2.
Sự nhiệt tình của bác xe ôm và ánh mắt e dè của người đàn ông vô gia cư khiên cô gái Hà Nội xúc động  - Ảnh 3.

Thuận Uyên trực tiếp tìm đến những người gặp khó khăn để phát quà.

Sau khi huy động được sự quyên góp của một số bạn bè gần xa, 3 cô gái Hà Nội bắt tay vào mua sắm nguyên liệu, chuẩn bị phần quà là những suất cơm, gạo, mỳ... phát tận tay cho người nghèo, người vô gia cư trên địa bàn.

Những câu chuyện khiến người ta ấm lòng

Trực tiếp làm công việc thiện nguyện, biết tới nhiều người, nhiều mảnh đời, Thuận Uyên cùng những người bạn của cô đã "lượm lặt" được không ít câu chuyện đáng suy ngẫm.

Thuận Uyên kể: "Có ba cô bán đồng nát đi tới (điểm phát quà từ thiện), sau khi bị Công an phường nhắc nhở mình đã hét từ xa: "Các cô các chị ơi, mình đứng xa nhau ra lần lượt nhận đồ nhé ạ!" 

Ngay lập tức cấu trúc tam giác phân tán ra làm ba, mỗi người cách nhau chắc phải 4-5m chứ không phải 2m. Nhường nhau, các chị cứ đứng trân ra tại chỗ, chả chị nào bước lên trước mình phải đi bộ lại chỗ từng chị một. Tự dưng thấy sao mà họ đáng yêu vậy.

Có bác Bình xe ôm vẫn đứng ở góc Trần Quang Khải - Hàng Vôi... Bác giúp mình dỡ đồ, bắt chuyện và chỉ cho mình vài đường cơ bản nhận biết người hoàn cảnh thật và kẻ gian. 

Hai mấy năm cắm chốt ở địa điểm này bác đã quá rõ mặt từng đối tượng. Thấy mình loay hoay dỡ với phát đồ, bác chắc sốt ruột liền ra xông xáo "dàn cự li - giữ khoảng cách" rồi phát đồ cho mọi người. 

Bác "ra liệu lệnh" rất chuẩn, mọi người răm rắp làm theo, mình chỉ đứng bên cạnh, chụp ảnh bác. 

Còn nữa, có một bác lớn tuổi đi qua khu vực phát đồ của nhóm bọn mình ở Phủ Doãn. Bác đi qua ngoái lại nhưng lại đi tiếp. Lúc bước qua mình thấy bác cầm ô, cầm theo cả cái làn móc vào cái ghế nhựa lùn, trong làn không có đồ ăn mà có cái gì bằng vải tựa quần áo hay khăn gì đó.

Mình nháy bạn gọi với lại bắt chuyện, thì ra bác là người vô gia cư, biết tin bọn mình đang tặng suất cơm thì tìm đến nhưng lại không dám lại lấy, cứ chần chừ vì sợ còn có người khác cần hơn. Vậy đủ biết rằng chúng ta không bị mắc kẹt ở nhà mà chúng ta may mắn có nhà để ở."

Sự nhiệt tình của bác xe ôm và ánh mắt e dè của người đàn ông vô gia cư khiên cô gái Hà Nội xúc động  - Ảnh 4.

Theo nhóm các bạn trẻ chia sẻ thì đa số mọi người đều rất từ tốn, lịch sự, chấp hành tốt quy định giãn cách khi đến nhận quà

Những câu chuyện nhỏ nhưng giúp lan toả tình người ấm áp, tinh thần lạc quan giữa mùa dịch mà 3 cô gái trẻ Hà Nội chia sẻ, cùng hành động đẹp của họ nhận được sự quan tâm, ngợi khen của nhiều người.