Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"5 năm sau, tôi nhất định lấy được người mình yêu, mua được nhà và làm công việc mình thích"

Bạn có lời nào muốn gửi đến chính mình của 5 năm sau không?

Chúng ta rất hay tưởng tượng trong đầu rằng 5 năm sau, 10 năm sau bản thân mình đang giàu có bao nhiêu, nổi tiếng ra sao, nhà cửa con cái đuề huề khỏi chê như thế nào. Nhưng đương nhiên, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng còn việc tương lai, nào ai nói trước được điều gì. Điều chúng ta có thể làm đơn thuần là cố gắng hết sức trong hiện tại, tự chuẩn bị cho mình những viên gạch vững chắc nhất để giúp làm nền móng xây lên tham vọng mình đặt ra. 

Chúng ta không phải Doraemon nên không có cỗ máy thời gian nhìn trước mọi bất trắc để phòng tránh, nhưng nếu có thể gửi lời đến bản thân của 5 năm sau, bạn muốn nói điều gì với bản thân mình nhất?

1. Lấy nhau chưa? Ý là tôi và người đang ở bên tôi hiện tại ấy.

2. Tôi không mong mình trở thành một người vĩ đại, chỉ mong mình trở thành một người có thể bình tĩnh ung dung khi đối diện với mọi chuyện, luôn trong sáng vô tư bất kể bản thân trải qua bao nhiêu thua thiệt, bao nhiêu tổn thương.

3. Nhất định phải cưới người mà mày yêu nhé. Nếu không có thì thôi, cứ độc thân cũng được, đừng tạm bợ.

5 năm sau, tôi nhất định lấy được người mình yêu, mua được nhà và làm công việc mình thích - Ảnh 1.

4. Sau này mà cãi nhau với vợ, ông đừng có quên ông của hiện tại đang ế chỏng chê, đang mơ tưởng việc có vợ, đang yêu vợ mình như thế nào.

5. Mong cậu đừng giống như bây giờ, đừng giống như tôi, vô tích sự, chẳng làm được trò trống gì.

6. Cậu lúc đó nhất định có thể tự tin là chính mình rồi nhỉ?

7. Hy vọng 5 năm sau, tôi đang học cao học tại ngôi trường tôi hằng mơ ước, đồng thời đã tìm ra hướng đi của mình và kiên trì với nó.

8. Nhất định phải trưởng thành hơn, chững chạc hơn, kiên cường hơn, hào phóng hơn và vui vẻ hơn đấy.

5 năm sau, tôi nhất định lấy được người mình yêu, mua được nhà và làm công việc mình thích - Ảnh 2.

9. Tôi chỉ muốn hỏi chính mình 3 câu thôi: 1. Những gì mày học được hồi mày 20 tuổi đã giúp mày tìm được việc làm chưa? 2. Trong tài khoản của mày có bao nhiêu tiền tiết kiệm rồi? 3. Mày đợi được người ấy chưa?

10. Đừng có nói là lúc đó vẫn chưa mua được nhà nhé, cố gắng làm việc đi.

11. Hy vọng khi đó tôi đang được làm công việc mình yêu thích, dù mỗi ngày đều bận tới bận lui nhưng tâm trạng vẫn thoải mái, có thể kiếm tiền trong niềm vui.

12. 5 năm sau, hy vọng cậu sẽ trở nên xuất sắc hơn và vẫn có cô ấy ở bên.

13. Chỉ cần vẫn khỏe mạnh là ổn rồi!

Ảnh: Internet