Quay lại Dân trí
Dân Sinh

60 cặp đôi người khuyết tật sẽ tham gia “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 năm 2020

(Dân sinh) - Ngày 28/10 tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) tổ chức buổi lễ công bố chương trình lễ cưới tập thể “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 năm 2020 dành cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

60 cặp đôi người khuyết tật sẽ tham gia “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 năm 2020 - Ảnh 1.

Các đại biều tham dự buổi lễ công bố "Giấc mơ có thật" lần 3 năm 2020.

"Giấc mơ có thật" là sự kiện được Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội thực hiện từ năm 2018 thể hiện sự quan tâm đến đối tượng yếu thế, thiệt thòi, tạo điều kiện để họ có cơ hội "được làm đám cưới" và trải nghiệm những giây phút ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình, khích lệ những dự định tốt đẹp về xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020), Trung tâm Phụ nữ và Phát triển CWD) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội sẽ tổ chức Lễ cưới tập thể với chủ đề "Giấc mơ có thật" lần thứ 3 năm 2020 vào ngày 6/12/2020 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ (Hà Nội).

60 cặp đôi người khuyết tật sẽ tham gia “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 năm 2020 - Ảnh 2.

Vợ chồng chị Hoàng Hồng Kiên, cặp đôi khuyết tật được tổ chức đám cưới "Giấc mơ có thật" năm 2018.

Thông tin từ Ban tổ chức cho biết, lễ cưới dự kiến sẽ có sự góp mặt của 60 cặp đôi là người khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang yêu nhau hoặc đã đăng ký kết hôn (đã có con), hoặc mong muốn được kết hôn nhưng không có khả năng, điều kiện tổ chức đám cưới hiện đang sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Theo Ban tổ chức, một lễ cưới với đầy đủ nghi lễ truyền thống trong sự chứng kiến không chỉ của người thân, bạn bè mà còn có nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự sẽ là một trải nghiệm không phải ai cũng có trong đời. Lễ cưới chính là món quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để những người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội làm đám cưới chính thức, xây dựng mái ấm gia đình, qua đó tạo động lực để họ vượt mọi khó khăn vươn lên xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

"Giấc mơ có thật" năm 2020 là một hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, muốn gửi tới xã hội một thông điệp cùng nhau lan tỏa tình yêu thương và tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Đến nay đã có trên 40 cặp đôi được lựa chọn tham gia lễ cưới. Ban tổ chức đã tiến hành các công việc chuẩn bị cho lễ cưới, như chụp ảnh, xây dựng clip về các cặp đôi…

60 cặp đôi người khuyết tật sẽ tham gia “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 năm 2020 - Ảnh 3.

Cặp đôi Nguyễn Minh Hải và Nguyễn Thị Ngân ở Đông Anh (Hà Nội) sẽ được khoác trên mình bộ cô dâu, chú rể ở "Giấc mơ có thật" vào ngày 6/12 tới.

Tại buổi lễ, vợ chồng chị Hoàng Hồng Kiên, cặp đôi khuyết tật được tổ chức đám cưới năm 2018 xúc động chia sẻ: "Đó là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời chúng tôi. Tôi hy vọng sẽ có nhiều cặp đôi khuyết tật và gia đình khó khăn khác được quan tâm và có đám cưới ý nghĩa như vậy. Chúng tôi không bao giờ nghĩ khi con mình mười tuổi thì bố mẹ lại nhận được những lời chúc mừng hạnh phúc, những món quà vô cùng ý nghĩa trong ngày vui  nhất cuộc đời. Sau buổi hôm nay, tôi nghĩ sẽ có nhiều hơn nữa những cặp đôi không may mắn, chưa có được ngày cưới, chưa được khoác trên mình bộ cô dâu, chú rể sẽ có cơ hội tại "Giấc mơ có thật" năm nay. Tôi tin rằng họ cũng sẽ giống như vợ chồng tôi, đó là sự hồi hộp chờ mong ngày được đi chụp ảnh và cũng được nhận những tấm thiệp cưới để mời bố mẹ hai bên cùng người thân trong ngày lễ thiêng liêng nhất cuộc đời".

60 cặp đôi người khuyết tật sẽ tham gia “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 năm 2020 - Ảnh 4.

Buổi lễ công bố chương trình lễ cưới tập thể “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 năm 2020 dành cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

Có lẽ hồi hộp nhất là cặp đôi bị khiếm thị Nguyễn Minh Hải và Nguyễn Thị Ngân ở Đông Anh (Hà Nội) sẽ được khoác trên mình bộ cô dâu, chú rể ở "Giấc mơ có thật" vào ngày 6/12 tới. Không giấu được sự xúc động, Ngân kể, hai vợ chồng đều bị khiếm thị từ nhỏ, Ngân may mắn hơn chồng khi vẫn còn một mắt để nhìn thấy ánh sáng. Sau mười năm lấy nhau, hai vợ chồng Ngân đã có hai mặt con, nhưng vì điều kiện hoàn cảnh gia đình hai bên đều khó khăn nên đám cưới chỉ được tổ chức đơn giản để hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện.

"Em nghĩ mình đã bị thiệt thòi hơn những người khác nên khi biết đến sự kiện "Giấc mơ có thật" quan tâm tới những người yếu thế, em liền bàn với chồng đăng ký tham dự. Em rất vui và hy vọng qua "Giấc mơ có thật" năm nay để vợ chồng em được trọn vẹn niềm hạnh phúc, có một ngày cưới trọng đại trong cuộc đời mà hơn mười năm qua chúng em vẫn mong mỏi", Ngân chia sẻ.