Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Á quân U17 quốc gia nhận thưởng lớn

Không vượt qua được U17 Sông Lam Nghệ An ở chung kết, nhưng Á quân U17 quốc gia- Học viện Nutifood JMG vẫn được thưởng lớn cho những bất ngờ thú vị mà tân binh này tạo ra.

Tờ Vietnamnet cho hay, trận thua sát nút 2-3 trước U17 Sông Lam Nghệ An ở chung kết không làm giảm bớt những thú vị mà thầy trò HLV Guillaume Graechen tạo ra tại VCK U17 quốc gia 2020. Bởi trước VCK, U17 Học viện NutiFood JMG mang phận tân binh, lọt vào top 8 đội tranh vô địch nhờ "vé vớt"- đội nhì bảng có thành tích tốt.

Bất ngờ thú vị khi học trò của cựu HLV U19 Việt Nam toàn thắng 4 trận trước khi tái ngộ U17 SLNA tại trận chung kết. Tân binh này hạ U17 Phú Yên 7-0, ngược dòng thắng U17 Sài Gòn 2-1, hạ U17 SLNA 4-2, đặc biệt là đánh bại U17 HAGL 3-0 ở bán kết.

Với 16 bàn thắng, U17 Học viện NutiFood JMG dẫn đầu về số lượng “chân sút” tốt nhất ở VCK khi Dương Quang Trung Hiếu, Quốc Việt cùng sở hữu 5 bàn thắng, Cao Hoàng Minh và Quang Hiển cùng có 3 pha lập công.

Liên quan đến chức vô địch của U17 Sông Lam Nghệ An, báo Nhân dân cho biết, chiều tối 27-9, trên sân vận động Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên), diễn ra trận chung kết Giải bóng đá U17 quốc gia năm 2020 giữa hai đội U17 Nutifood và U17 Sông Lam Nghệ An.

Á quân U17 quốc gia nhận thưởng lớn - Ảnh 1.

Các học trò của cựu HLV U19 Việt Nam Guillaume Graechen sắp được thưởng lớn

Mặc dù được đánh giá cao hơn đội bóng xứ Nghệ khi có trong đội hình dàn cầu thủ trẻ được đào tạo từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và Nutifood - JMG, nhưng đội quân của HLV Ghi-lôm Gra-chen sớm rơi vào thế bất lợi khi để các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An ghi bàn dẫn trước ngay từ phút thứ tám. Tận dụng sơ hở của hàng phòng ngự Nutifood, Hồ Văn Lợi đã chớp thời cơ với pha tâng bóng qua đầu thủ môn mở tỷ số 1-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng giúp các học trò của HLV Lê Kỳ Phương và trợ lý Phạm Văn Quyến thi đấu hưng phấn và liên tục tung ra những đường triển khai lên bóng sắc bén làm chao đảo khung thành của U17 Nutifood.

Chơi nỗ lực trong đầu hiệp 2, đội quân của HLV Gra-chen cũng tạo được một số cơ hội nguy hiểm, trong đó có hai pha dứt điểm bằng đầu của Hồ Khải đưa bóng chạm khung thành của Hoàng Minh ở phút thứ 50. Nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được bởi chỉ sau đó ba phút, U17 Sông Lam Nghệ An đã có bàn thắng thứ hai. 

Từ một pha phản công tốc độ của đội bóng xứ Nghệ, Xuân Tiến nhận được bóng bên cánh phải và tung cú dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0. Cũng rất nhanh sau đó chưa đầy ba phút, Công Huy đua tốc độ và chuyền bóng vào cho Văn Cường đệm bóng vào lưới trống, gia tăng cách biệt lên 3-0 cho U17 Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, hy vọng đã đến với các cầu thủ U17 Nutifood khi Quốc Việt rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút thứ 62. Nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được, ngay cả khi may mắn có được bàn thắng do Tiến Thắng của U17 Sông Lam Nghệ An đá phản lưới nhà ở phút 90+2.

Với chiến thắng 3-2, U17 Sông Lam Nghệ An trả được món nợ thua U17 Nutifood 2-4 ở vòng bảng của giải và lần thứ tám đoạt ngôi vô địch U17 quốc gia.