Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng bên người mẹ đang mang thai: “Con đau quá mẹ ơi...”

Dù đang mang thai, sức khỏe yếu nhưng suốt 14 ngày qua, chị Thu mất ăn mất ngủ vì túc trực bên người con trai đầu lòng mới 3 tuổi bị bỏng nước sôi nặng, cùng nỗi lo con phải xuất viện giữa chừng vì không tiền chữa trị.

Tai họa ập đến

Trong giấc ngủ chập chờn, bé Nguyễn Bảo Khánh (3 tuổi, trú thôn 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) lại giật mình tỉnh giấc, gào khóc vì những cơn đau, ngứa ngáy khắp cơ thể. Khuôn mặt đẫm lệ, mệt mỏi của đứa trẻ nhìn về phía mẹ như để cầu cứu.

"Mẹ ơi đau quá. Con đau ở đây. Con ngứa chỗ này. Đau quá mẹ ơi..." Vừa khóc than, đứa trẻ vừa đưa bàn tay kéo người mẹ ngồi sát bên cạnh, đòi bế, ôm ấp.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng bên người mẹ đang mang thai: “Đau quá mẹ ơi...” - Ảnh 1.

Bé Khánh bị những cơn đau vì bỏng hành hạ.

Ngồi cạnh con, nhìn con gào khóc vì đau đớn nhưng không thể bế con vào lòng, chị Đỗ Thị Thu (22 tuổi, mẹ bé Khánh) chỉ biết bất lực khóc theo. Vết thương khắp cơ thể của bé Khánh còn đang trong quá trình theo dõi, hạn chế di chuyển, bồng bế để tránh cọ xát vết thương.

Chị kể, 14 ngày trước, chị vừa đun nồi nước sôi trên bếp vừa tranh thủ ra giếng giặt đồ thì bàng hoàng nghe tiếng gào khóc thất thanh của con trai nên vội chạy vào.

"Cả nồi nước sôi đổ nghiêng, hắt cả vào người con. Con quằn quại trong đau đớn, toàn thân đỏ lên, rát bỏng rồi phồng rộp. Khóc một lúc con lịm dần vì đuối sức. Tôi chỉ biết ôm con cầu cứu mọi người xung quanh", chị Thu kể lại.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng bên người mẹ đang mang thai: “Đau quá mẹ ơi...” - Ảnh 2.

Bé Khánh bị bỏng do vướng nồi nước sôi mẹ nấu trên bếp.

Vì bỏng quá nặng nên bé Khánh nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện Bỏng Quốc gia. Bác sĩ chẩn đoán đứa trẻ bị bỏng đến 63% cơ thể, nặng nhất phần bụng, lưng, mông, đùi.

"Những ngày đầu con đau đớn tưởng chừng như không qua khỏi. Con sốt liên tục, những lúc tỉnh lại gào khóc đến kiệt sức vì đau đớn, chẳng ăn uống được gì.

Sau 14 ngày điều trị, sức khỏe của con dần tiến triển, đã ăn được chút cháo và uống ít sữa.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng bên người mẹ đang mang thai: “Đau quá mẹ ơi...” - Ảnh 3.

Khánh được chẩn đoán bị bỏng đến 63%.

Nhìn con gồng mình chống chọi với những cơn đau liên tiếp hành hạ mà lòng tôi như dao cắt. Nếu như tôi để ý đến con. Nếu như tôi không bất cẩn thì con đã không bị bỏng như thế này. Ước gì tôi có thể gánh chịu đau đớn thay con", chị Thu tự than trách bản thân mình trong nước mắt.

Nỗi lòng người mẹ

Khánh nằm trên giường bệnh, toàn thân bị che phủ bởi hàng chục lớp băng chồng chéo lên nhau. Những chỗ bị bỏng nhẹ như 2 tay, mặt, đầu đang trong quá trình ra da non, đỏ rực, rỉ máu khiến đứa trẻ có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng bên người mẹ đang mang thai: “Đau quá mẹ ơi...” - Ảnh 4.

Chị Thu đang mang thai, mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho sức khỏe con trai.

Được biết, vợ chồng chị Thu và anh Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi) cưới nhau đã hơn 4 năm. Bé Khánh là con trai đầu lòng. Hiện chị Thu đang mang thai đứa con thứ 2 được 4 tháng.

Kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào hơn một sào ruộng. Chị Thu vừa mang thai, sức khỏe yếu lại vừa chăm sóc cho con nhỏ nên không làm được gì kiếm thêm thu nhập. Mới đây, anh Tuấn xin làm lơ xe khách với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, vừa làm được hơn một tháng thì con trai gặp nạn, anh lại xin nghỉ việc để vào bệnh viện cùng vợ chăm sóc con.

"Con trai tôi vừa trải qua một ca phẫu thuật cắt ghép da. Bác sĩ cho biết sức khỏe của con trai tôi rất yếu. Những vết thương nặng, sâu đang trong quá trình theo dõi, chưa nói trước được điều gì. Thời gian điều trị rất dài, chi phí tốn kém trong khi cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn. Hai bên nội ngoại đều thuần nông nghèo khó, không thể giúp được gì nhiều.

Cứ như thế này tôi sợ con sẽ phải xuất viện giữa chừng vì không còn nơi đâu để tiếp tục vay mượn tiền chữa trị", anh Tuấn lo lắng.

Ánh mắt cầu cứu của bé trai 3 tuổi bị bỏng nặng bên người mẹ đang mang thai: “Đau quá mẹ ơi...” - Ảnh 5.

Bé Khánh có nguy cơ phải xuất viện giữa chừng vì không vay được tiền chữa trị.

Suốt hàng chục ngày lo lắng, chăm sóc cho con trai cộng thêm bầu bí khiến chị Thu mệt mỏi. Khuôn mặt rám nắng, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, ngấn lệ nhưng chị vẫn gượng cười để động viên con trai.

"Mạnh mẽ lên con trai của mẹ nhé. Con phải cố gắng lên để lấy sức chiến đấu với đau đớn. Bố mẹ sẽ cố gắng cứu chữa cho con, dù cả gia đình có phải ngửa tay xin tiền thiên hạ, dù cả gia đình phải bán nhà, ra đường ở.

Chỉ mong con đủ nghị lực vượt qua đau đớn để ăn ngon, ngủ ngoan như trước đây.

Xin lỗi vì mẹ quá bất cẩn, làm con đau. Mẹ xin lỗi con trai của mẹ", chị Thu khóc nghẹn.

Mới 3 tuổi mà bé Khánh đã phải gánh chịu đau đớn vì bỏng nặng, thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém trong khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Số phận đáng thương của bé Khánh đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

CLIP: Bé Khánh gào khóc vì những cơn đau liên tiếp hành hạ.

Độc giả hảo tâm giúp đỡ bé Khánh xin vui lòng gửi về địa chỉ, bé Nguyễn Bảo Khánh, phòng 416, tầng 4, khoa nhi, bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Hoặc STK của chị Đỗ Thị Thu (mẹ bé Khánh): 36010000515146, ngân hàng BIDV, chi nhánh Điện Biên. ĐT: 0396.017.698.

Trân trọng cảm ơn!