Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bảo Hân: Lúc bước lên sân khấu, em suýt khóc vì quá bất ngờ khi được nhiều người kêu tên

"Với những tin đồn, em nghĩ thời gian sẽ trả lời mọi thứ em là người như thế nào...", Bảo Hân nói.

Bảo Hân được khán giả biết đến khi tham gia "bom tấn" truyền hình Về nhà đi con với vai Ánh Dương, lên sóng giờ vàng trên kênh VTV1.

Vai diễn cá tính giúp Bảo Hân nhanh chóng trở thành ngôi sao và có lượng fan khá lớn. Hiện tại, Bảo Hân quay lại màn ảnh nhỏ với phần tiếp theo của Về nhà đi con là Những ngày không quên.

Trong buổi trò chuyện mới đây, cô khá thoải mái khi chia sẻ về công việc và những dự định trong tương lai.

Bảo Hân: Lúc bước lên sân khấu, em suýt khóc vì quá bất ngờ khi được nhiều người kêu tên - Ảnh 1.

Diễn viên Bảo Hân.

Bảo Hân: Lúc bước lên sân khấu, em suýt khóc vì quá bất ngờ khi được nhiều người kêu tên - Ảnh 2.

- Lý do gì khiến Bảo Hân quyết định nhận lời tham gia Những ngày không quên - bộ phim được xây dựng tiếp trên câu chuyện gia đình của ông Sơn trong phim "bom tấn" truyền hình Về nhà đi con của năm 2019?

Em nhận lời mời tham gia Những ngày không quên khi đang giữa "mùa dịch" Covid-19. Khi nhận được cuộc điện thoại từ bác Danh Dũng – đạo diễn của bộ phim Về nhà đi con, em đã nhận lời ngay lập tức bởi vì đây là một bộ phim mang tính thời sự, cấp bách. 

Thời điểm đó, cả nước đang thực hiện cách ly, tránh tụ tập đông người. Em cũng như mọi người đều vô cùng lo lắng việc phải di chuyển nhiều, tụ tập đông người sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Mọi người cũng có trao đổi với nhau về tình hình dịch bệnh nhưng vấn đề gấp rút ở thời điểm đó chính là làm thế nào để tuyên truyền cho mọi người hiểu về vấn đề thời sự nên ai nấy đều vô cùng quyết tâm.

Mặc dù lịch trình quay phim có nhiều điều bất tiện như thời gian gấp rút, di chuyển nhiều, tập trung nhiều người lại ngay giữa mùa dịch nhưng em cũng như các diễn viên khác, ê-kíp trong đoàn làm phim đều nghiêm chỉnh chấp hành việc bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh.

Còn với việc nhận lời mời tham gia Những ngày không quên, cũng có khá nhiều người đặt câu hỏi cho em rằng, "liệu em có thấy ngại ngần gì về việc sẽ ảnh hưởng tới bản thân hay không?" thì em nghĩ em là một diễn viên và đã là diễn viên thì việc sống với nghề là được đóng phim, hoá thân thành các nhân vật chính là đam mê của em. 

Những ngày không quên có thể xem là một bộ phim nối tiếp với Về nhà đi con. Lúc Về nhà đi con được phát sóng, vai diễn Ánh Dương do em đảm nhận sẽ cho khán giả thấy một cô nàng tomboyloichoi đầy cá tính, thế nhưng ở Những ngày không quên, Ánh Dương sẽ trưởng thành hơn và nhân vật này thực sự sẽ có chiều sâu hơn. 

Và em nghĩ, khán giả sẽ nhận ra mỗi nhân vật không chỉ riêng Ánh Dương trong Những ngày không quên sẽ có sự thay đổi theo một chiều hướng nào đó để có nhiều điều đáng quan tâm.

Bảo Hân: Lúc bước lên sân khấu, em suýt khóc vì quá bất ngờ khi được nhiều người kêu tên - Ảnh 3.

- Vậy hiện tại, khi phim đã lên sóng được hơn 30 tập, Hân cảm thấy thế nào? Lượng fan mới có thấy tăng hơn không?

Hiện tại, em vẫn sống trong tâm trạng hồi hộp. Thời điểm nhận lời mời tham gia Những ngày không quên nối tiếp với Về nhà đi con, em đã hồi hộp rồi. Không biết với vai diễn Ánh Dương nhưng ở một giai đoạn khác thì khán giả có thực sự đón nhận mình, liệu mình có làm tròn vai diễn được ê-kip giao phó hay không?

Và tới tận thời điểm bây giờ sau khi phim lên song rồi, nói thật là mỗi tập em đều ngồi trước tivi để xem. Bạn bè cũng có hỏi rằng, "sao mà đi đóng phim nhập vai thành nhân vật trên phim trường rồi mà vẫn ngồi xem?".

Thực sự thì em muốn xem những lúc em diễn em sẽ như thế nào và em đóng vai một khán giả ngồi trước tivi để xem vai diễn đó có đạt hay không. Từ những phân cảnh xuất hiện trên phim, em cũng sẽ rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình hơn.

Em cũng nhận được rất nhiều lời góp ý từ phía bố mẹ, các bác, các cô chú, các anh chị cho vai diễn của mình. Bố mẹ em thì lúc nào cũng ngồi trước tivi để xem phim của em (cười). Có nhiều lúc, bố em còn nói nhiều phân cảnh Ánh Dương rất giống với em ngoài đời.

Sau khi Những ngày không quên lên sóng, em cũng nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả. Các fan thì vẫn luôn ủng hộ và theo dõi em. Rất nhiều lời chúc cũng như tình cảm mà mọi người gửi tới em. Với em thì trên bước đường sự nghiệp của mình, có sự đồng hành của gia đình, bạn bè cũng như fan hâm mộ chính là điều đáng quý nhất.

Bảo Hân: Lúc bước lên sân khấu, em suýt khóc vì quá bất ngờ khi được nhiều người kêu tên - Ảnh 4.

- Tôi từng tham gia buổi off fan của Hân và khá bất ngờ khi cả hội trường rộng lớn trong ngày Hà Nội siêu lạnh vẫn kín chỗ. Lần đầu đóng phim đã trở thành ngôi sao như vậy có khiến Hân "chếnh choáng", ngỡ ngàng? 

Có thể nói, vai diễn Ánh Dương là vai diễn đầu tiên của em. Em cũng khá may mắn khi chỉ với một vai diễn thôi nhưng lại nhận được nhiều tình cảm từ phía khán giả tới như vậy. Nhưng hiện tại, em vẫn không nghĩ mình là một ngôi sao. Em nghĩ em là một nghệ sĩ, cống hiến cho nghệ thuật, sống với nghệ thuật bằng đam mê và tình yêu của mình mà thôi.

Thời điểm em quyết định tổ chức fanmeeting, em cũng khá đắn đo, suy nghĩ nhiều. Nhưng em muốn tổ chức một buổi gặp gỡ thay lời cám ơn dành cho những người luôn ở cạnh động viên em. 

Em cũng không nghĩ đó là một buổi gặp gỡ giữa thần tượng và người hâm mộ đâu, em chỉ nghĩ chỉ là một buổi giao lưu bình thường, mọi người gặp gỡ nói chuyện vui vẻ mà thôi.

Lúc đó có thể nói là lần đầu tiên em đứng trước những người yêu quý mình đông tới như vậy. Em cũng run lắm, thế nhưng chính tình cảm của mọi người đã giúp em bình tâm lại. Lúc em từ bên dưới bước lên sân khấu, em cũng suýt khóc vì quá bất ngờ khi được nhiều người kêu tên như vậy. Đến tận bây giờ khi nhớ về buổi gặp gỡ đó, em vẫn có cảm giác bồi hồi.

Bảo Hân: Lúc bước lên sân khấu, em suýt khóc vì quá bất ngờ khi được nhiều người kêu tên - Ảnh 5.

- Tuy nhiên có thể vì nổi tiếng khá nhanh và bất ngờ nên Hân cũng bị đồn thổi "chảnh chọe" thậm chí có người từng viết Facebook và nói rằng Hân không chỉ hét cát-xê cao và không chuyện nghiệp trong quá trình trao đổi công việc?

Cho tới thời điểm hiện tại, em vẫn chưa từng nghĩ mình là một ngôi sao nổi tiếng. Ngoài những giây phút mọi người thấy em trên màn ảnh nhỏ thì ở bên ngoài em vẫn là một cô sinh viên, một cô con gái của bố mẹ. 

Thực sự vai diễn đầu tiên cũng cho em nhiều thứ và thứ em nhận được chính là tình cảm mà mọi người dành cho em. Em nghĩ sẽ có người thích mình, cũng có người sẽ không thích mình và hiếu kì về mình. Thế nhưng em cũng xác định rõ ràng từ ban đầu, mình là người của công chúng thì phải biết dung hoà mọi thứ.

Em nghĩ với những ai đã từng tiếp xúc với em thì đều hiểu em là một con người như thế nào. Em vẫn muốn để mọi người thấy rằng, em là con người luôn gần gũi hết mức với công việc và luôn hết mình khi nhận công việc. 

Mỗi bên khi làm việc với em luôn có sự thông nhất rõ ràng với nhau trước khi bắt tay vào thực hiện công việc. Và khi hai bên có sự thống nhất rõ ràng như vậy đều có sự tự nguyện từ hai bên.

Hiện tại em vẫn đang là sinh viên, và ưu tiên lớn nhất của em vẫn là việc học. Chính vì thế khi nhận được lời mời tham gia các chương trình, sự kiện hay làm việc với các nhãn hàng nào em đều xem xét lịch học của mình để có thể đưa ra sắp xếp một cách hợp lý. Nếu lịch trình trùng với lịch học của em thì em xin phép được từ chối. 

Và thực sự những bên đã làm việc với em thì đều hiểu em là một con người như thế nào. Em muốn khán giả, những người hâm mộ cũng như bạn bè thấy em là một người luôn gần gũi, hết mình với công việc.

Với những tin đồn, em nghĩ thời gian sẽ trả lời mọi thứ em là người như thế nào. Và việc mọi người hiểu em, hiểu con người em, hiểu phong cách làm việc của em là điều mà em luôn hướng tới.

Bảo Hân: Lúc bước lên sân khấu, em suýt khóc vì quá bất ngờ khi được nhiều người kêu tên - Ảnh 6.

- Hân sở hữu phong cách tomboy, cá tính tuy nhiên Hân có sợ, với phong cách như vậy, em sẽ rất khó tìm được nhiều kịch bản phù hợp đặc biệt là những vai nữ chính? 

Thực sự, khi theo đuổi nghệ thuật, theo đuổi nghiệp diễn thì em không ngại thay đổi bản thân để có thể phù hợp hơn nữa với những vai diễn khác nhau. Nhiều người cũng đặt câu hỏi cho em rằng, "liệu hình ảnh hiện tại của Bảo Hân liệu có khó khăn gì khi lựa chọn vai diễn?". 

Em nghĩ vẻ bên ngoài của em không để ảnh hưởng tới vai diễn. Nếu một ngày phía biên kịch hay đạo diễn đưa ra yêu cầu em thay đổi hình tượng để phù hợp với vai diễn, em vẫn sẵn sàng thay đổi.

Nếu được lựa chọn vai diễn, em vẫn sẽ ưu tiên lựa chọn những vai diễn khác so với Ánh Dương để khán giả thấy em trong nhiều nhân vật khác nhau. Em cũng rất muốn thử sức ở nhiều vai diễn, nhiều tạo hình khác nhau để có thể biết được thực lực của bản thân cũng như có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa trong diễn xuất.

Và việc có được lựa chọn vai nữ chính hay không, em không hề quan trọng vấn đề này. Là một nghệ sĩ, lựa chọn nghệ thuật thì được sống với đam mê của mình là điều em nghĩ đó là vui nhất. Và được hoá thân thử sức ở nhiều vai diễn, hình ảnh khác nhau cũng là điều mà em hay cũng như các diễn viên khác đều mong muốn.

- Với sân chơi điện ảnh, chiếu rạp, Hân có kỳ vọng gì không và em mong chờ một vai diễn như thế nào?

Với sân chơi phim điện ảnh, đây là một trong những điều mà em cũng như phía ê-kip của mình luôn có suy nghĩ. Em đã thử sức với "sân chơi" truyền hình và "sân chơi" điện ảnh cũng là một trong những điều mà em mong muốn thử sức.

Việc đã là một diễn viên, em nghĩ rằng mình không ngần ngại ở một sân chơi nào hết, dù là phim truyền hình hay phim điện ảnh. Và nếu được thử sức mình, được có cơ hội ở sân chơi điện ảnh thì đó là điều tuyệt vời.

- Gần đây thấy Hân còn tham gia cả gameshow cùng các nghệ sĩ miền Nam. Khi tiếp xúc với các bậc tiền bối miền trong như Trường Giang chẳng hạn, Hân có suy nghĩ gì?

Em cũng nhận được khá nhiều lời mời tham gia các gameshow cùng các anh/chị tiền bối nghệ sĩ miền Nam. Lời đầu tiên khi suy nghĩ rằng làm việc với các bậc tiền bối, các anh/chị đi trước là vô cùng hồi hộp.

Thế nhưng khi được tiếp xúc, làm việc cùng với các tiền bối, các anh/chị nghệ sĩ phía Nam, em lại cảm thấy khá ăn ý. Mọi người đều vui vẻ, thoải mái cũng như tận tình chỉ bảo một người ít tuổi đời cũng như kinh nghiệm như em.

Bảo Hân: Lúc bước lên sân khấu, em suýt khóc vì quá bất ngờ khi được nhiều người kêu tên - Ảnh 8.

Không chỉ tham gia gameshow, Hân còn thể hiện khả năng ăn nói khi làm MC chương trình Thiếu niên nói. Hân có nghĩ đây là con đường dài trong sự nghiệp của mình để đầu tư và phát triển không?

Khi nhận lời mời làm MC chương trình Thiếu Niên Nói, em cũng khá lo lắng. Lo lắng khi lần đầu tiên xuất hiện ở 1 vị trí khác với diễn viên liệu mình có làm tốt hay không. Thế nhưng, em nghĩ những kinh nghiệm của em khi diễn xuất cũng giúp em không hề ít cho việc trở thành một MC.

Thiếu Niên Nói là một chương trình nhân văn dành cho các bạn nhỏ. Em vẫn thường nghĩ rằng, nếu thời điểm em ở độ tuổi như các bạn nhỏ mà có chương trình này, em sẽ dũng cảm đăng kí tham gia để có thể nói hết những suy nghĩ trong lòng. Đứng ở vị trí MC, có nhiều câu chuyện của các bạn nhỏ cũng khiến em có rất nhiều suy ngẫm.

Với suy nghĩ về con đường nghệ thuật của mình, em luôn muốn hướng mình trở thành một nghệ sĩ đa-zi-năng. Việc thử sức mình ở nhiều lĩnh vực cũng sẽ giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa cũng như khám phá giới hạn của bản thân.

- Còn chuyện Nam tiến thì sao nhỉ? Rất có thể đấy sẽ là môi trường phù hợp để Hân thành công hơn?

Hiện tại em vẫn đang theo học tại Đại học Sân khấu điện ảnh, em vẫn còn một quãng thời gian khá dài để theo học sự nghiệp diễn xuất của bản thân. Việc Nam tiến để tìm kiếm một môi trường phù hợp nếu có cơ hội em vẫn muốn thử sức mình. 

Em không ngại khó khăn, với em việc cống hiến cho nghệ thuật, được sống với nghệ thuật là một trong những đích đến không hề có điểm dừng của bản thân em.