Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bé gái học mầm non bị ngã gãy tay trong giờ ra chơi vẫn chưa ổn định tâm lý

Chị Thu H. cho biết, mặc dù đến nay đã gần nửa tháng trôi qua nhưng tâm lý con gái chị sau khi bị ngã gãy tay vẫn chưa ổn định.

Mới đây, vụ việc bé gái học mầm non phải nhập viện điều trị vì bị ngã cầu trượt làm gãy xương khuỷu tay ngoài khuôn viên Trường Mầm non Vườn trẻ thơ (địa chỉ tại chung cư T.L., trên đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến xôn xao dư luận.

Bé gái bị ngã gãy khuỷu tay là cháu N.B.T. (5 tuổi). Sáng 28/9, chia sẻ với PV, chị Thu H. (mẹ bé T.) cho biết, sự việc xảy ra với con chị vào ngày 15/9 nhưng vào tối qua (27/9) phía nhà trường mới đến gia đình chị xin lỗi.

Theo lời chị, mặc dù sự việc đã xảy ra nhiều ngày nhưng tâm lý của bé T. vẫn còn hoảng loạn, chưa ổn định.

"Tối qua nhà trường cũng chứng kiến thấy rõ con gái tôi đang hoảng loạn, sợ hãi. Những ngày qua gia đình tôi vô cùng lo lắng, mệt mỏi. Giờ tôi uỷ quyền toàn bộ cho luật sư đứng ra giải quyết giúp gia đình", chị H. chia sẻ.

Bé gái học mầm non bị ngã gãy tay trong giờ ra chơi vẫn chưa ổn định tâm lý - Ảnh 1.

Trường mầm non nơi cháu T. theo học.

Ông Cao Thành Trung, Chủ Trường Mầm non Vườn trẻ thơ xác nhận việc bé T. gặp rủi ro gãy tay xảy ra tại trường.

Theo ông Trung, hiện nhà trường đang phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng, gia đình cháu bé sau sự việc đáng tiếc này.

Lãnh đạo UBND phường Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) xác nhận đã nắm được thông tin về sự việc trên và cho biết, Trường Mầm non Vườn trẻ thơ có giấy phép đầy đủ.

Hiện tại gia đình và nhà trường vẫn đang tiếp tục ngồi lại với nhau để giải quyết sự việc. Sau khi sự việc xảy ra, phường đã có chỉ đạo tới các trường mầm non cần rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất để tránh tai nạn thương tích xảy ra không chỉ ngoài trời mà ngay cả trong lớp học.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Thu H. cho biết, con gái chị là N.B.P. bị gãy tay trong giờ học tại Trường Mầm non Vườn trẻ thơ.

Tuy nhiên, cách xử lý khi sự việc xảy ra của nhà trường đã khiến chị và gia đình bức xúc.

Theo chị H., sự việc xảy ra khi các học sinh lớp cháu P. được 1 cô giáo dẫn ra khu vui chơi ngoài trời ở chung cư, ngoài khuôn viên của trường mầm non chơi.

Tại đây, cô giáo để học sinh chơi tự do khiến cháu P. bị ngã ở khu vực cầu trượt và bị thương. Mặc dù, cháu kêu khóc đòi gọi mẹ nhưng các cô giáo vẫn cho về trường và cho cả lớp ăn xong rồi mới đưa bé vào viện, thông báo cho gia đình.

Khi cô giáo thông báo gia đình vào làm thủ tục nhập viện, chị H. bị sốc khi biết con phải mổ cấp cứu, có nguy cơ bị liệt và xem phim chụp XQ thấy xương ở khuỷu tay bị gãy lìa.

Người mẹ này cho biết thêm, sở dĩ sự việc xảy ra từ 15/9 nhưng đến nay, mới chia sẻ là do thời gian qua tập trung chăm sóc cho con nên không có thời gian và phía nhà trường đã thể hiện sự thiếu trách nhiệm.