Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bị West Ham cầm hòa cay đắng, HLV Mourinho không hài lòng với các học trò

(Dân sinh) - Mặc dù có bàn thắng từ khá sớm, dẫn trước 3-0 ở hiệp 1, nhưng Tottenham lại bị West Ham cướp lại 1 điểm đầy cay đắng khi gỡ hòa 3 bàn thắng trong hiệp 2

Vào cuộc tốt hơn, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, đội nhà Tottenham đã có bàn thắng mở tỷ số do công của ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung Min.

Tiếp theo đó, phút thứ 8 của trận đấu Harry Kane nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Đội trưởng của Tottenham hoàn thành cú đúp ở phút 16 với cú đánh đầu cận thành chính xác từ pha tạt bóng của Reguilon.

Bị West Ham cầm hòa cay đắng, HLV Mourinho không hài lòng với các học trò - Ảnh 1.

Harry Kane có cú đánh đầu cận thành chính xác từ pha tạt bóng của Reguilon.

Sớm có lợi thế, Mourinho chỉ đạo các học trò chơi chậm lại và phòng thủ chắc chắn. Kết thúc hiệp một, Tottenham đang dẫn trước 3 bàn trước West Ham.

Sang đến hiệp hai, Tottenham tiếp tục duy trì thế trận tốt. Hầu như fan hâm mộ đều nghĩ về chiến thắng cho đội chủ nhà, thế nhưng ít ai ngờ rằng chỉ vỏn vẹn hơn 10 phút còn lại của trận đấu, West Ham đã làm nên kỳ tích.

Phút 82, trung vệ Balbuena đánh đầu hiểm hóc đem về bàn gỡ 1-3 cho đội khách. Phút 85, trung vệ Davinson Sanchez thổi bùng lên cơ hội gỡ hòa cho West Ham khi vụng về đánh đầu phản lưới nhà trong một tình huống nỗ lực phá bóng.

Vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cầu thủ vào sân thay người Lanzini của West Ham đã lập siêu phẩm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi vào góc cao khung thành khiến Lloris không thể cản phá dù đã chạm được tay vào bóng. Chung cuộc, West Ham buộc Tottenham chia điểm với tỉ số 3-3.

Sau trận đấu, HLV Mourinho chia sẻ: “Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt. Đáng nhẽ Tottenham đã có bàn thắng thứ tư sau cú sút của Harry Kane nhưng bóng lại tìm tới cột dọc, tương tự như vậy là pha bóng của Gareth Bale. Nhưng bạn biết đấy, đây là bóng đá và đôi khi bạn phải chấp nhận.Tôi nghĩ rằng cả đội đã đánh mất phong độ ở cuối trận. Winks vào sân và chúng tôi tìm lại được sự cân bằng. West Ham đã vùng lên mạnh mẽ sau khi có bàn gỡ. Các cầu thủ của tôi không đủ mạnh về tâm lý để đối phó. Vào giây cuối cùng, chúng tôi để mất 2 điểm.West Ham rất mạnh trong những pha đối đầu trực diện. David Moyes đã tìm được “Fellaini mới” của mình ở Tomas Soucek. Cuối cùng, họ đã may mắn nhưng thi đấu rất nỗ lực. Đó là điều đáng khen ngợi”.