Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bích Ly hát “Đường xưa” lấy hết nước mắt của giám khảo

Người kể chuyện tình vòng 6, chủ đề Đường xưa kỷ niệm với những bản tình ca đưa khán giả về với những ký ức của những cuộc tình xưa cùng những ca khúc nổi tiếng.

Tấn Đạt thể hiện ca khúc Rồi mai tôi đưa em với những lời hát trầm buồn, bằng chất giọng xúc cảm bên cạnh hoạt cảnh ngắn về bi kịch tình yêu của anh và Duyên Quỳnh.

Sau tiết mục, giám khảo Ngọc Ánh thổ lộ cô xúc động trước màn trình diễn, ngạc nhiên vì giọng hát quá hay của Tấn Đạt: “Em hát rất tình, chạm vào trái tim chị. Câu chuyện đau đớn với người bạn diễn, chị rơi nước mắt. Khi em vào câu hát đầu tiên, chị muốn lịm người. Phần giang tấu em chuyển sang giai điệu tươi hơn. Chị chỉ tiếc rằng phần cuối em đừng lên quãng 8 nhưng dù sao, chị quá mê phần biểu diễn của em”.

Ca sĩ Bích Ly trình diễn tiết mục Đường xưa.

Ca sĩ Bích Ly trình diễn tiết mục Đường xưa.

Giám khảo Nguyên Vũ thú nhận khi nhạc vang lên anh thẩn thờ giữa giọng thoại và giọng hát của Tấn Đạt: “Tôi thích hình ảnh người đàn ông chững chạc, từng trải của em trong giọng hát”. Thái Châu khen ngợi phần hòa âm tạo sự hưng phấn với một bản nhạc hay từ giai điệu đến ca từ cùng chất giọng đặc biệt của Tấn Đạt.

Tôi đưa em sang sông là sáng tác đặc biệt được ký tên bởi hai người Nhật Ngân và Y Vũ. Tùng Anh mang lên sân khấu một câu chuyện tình buồn, khi anh tiễn bước người yêu đi lấy chồng.

Tấn Đạt thể hiện ca khúc Rồi mai tôi đưa em với những lời hát trầm buồn, bằng chất giọng xúc cảm bên cạnh hoạt cảnh ngắn về bi kịch tình yêu của anh và Duyên Quỳnh.

Tấn Đạt thể hiện ca khúc Rồi mai tôi đưa em với những lời hát trầm buồn, bằng chất giọng xúc cảm bên cạnh hoạt cảnh ngắn về bi kịch tình yêu của anh và Duyên Quỳnh.

Danh ca Thái Châu tấm tắc khen ngợi phần hòa âm đã giúp Tùng Anh thăng hoa, hát bằng tận đáy lòng: “Từ đầu đến cuối, em hát cảm xúc, nhưng phần dằn em phải hát đúng, không lơi sẽ tạo ấn tượng mạnh mẽ. Người hòa âm hiểu đúng ý của tác giả, ca sĩ chúng ta cũng nên hát đúng theo như vậy. Tôi mong tương lai các em có nhiều kinh nghiệm hơn trong phần này”.

Giám khảo Ngọc Ánh khen ngợi Tùng Anh “rút ruột” diễn tả được nội dung bài hát bằng sự đau đớn, bằng “trái tim rỉ máu”: “Câu chuyện trước xúc động, làm cho chị cũng đau theo. Tim chị muốn như nghẹn cùng em, vì em hát diễn tả hết nội tâm của bài hát. Nước mắt chị rơi mà không kiềm lại được”.

Giám khảo Ngọc Ánh khen ngợi Tùng Anh “rút ruột” diễn tả được nội dung bài hát bằng sự đau đớn, bằng “trái tim rỉ máu”.

Giám khảo Ngọc Ánh khen ngợi Tùng Anh “rút ruột” diễn tả được nội dung bài hát bằng sự đau đớn, bằng “trái tim rỉ máu”.

Nguyên Vũ cũng cho rằng Tùng Anh thể hiện tốt tiết mục: “Cách nhấn nhá của em đúng chất nhạc tình bởi sự nức nở, đau khổ nhưng lại có sự sang trọng. Tôi cảm thấy đau khổ, ủy mị, lúc thì tôi bồng bềnh trong bài hát của em. Em mang đến cảm xúc cho các giám khảo ngồi đây”.

Ca sĩ Bích Ly trình diễn tiết mục Đường xưa, khép lại những câu chuyện tình buồn chủ đề Đường xưa kỷ niệm. Hình như cô gái miền núi cố chôn chặt đớn đau về một tình yêu không trọn vẹn, khi người yêu qua đời. “Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời, sẽ hấp hối trong đêm mù khơi”… Những ca từ bay bổng của ca khúc nổi tiếng dẫn người nghe vào sự phiêu lãng khiến Bích Ly nhận được nhiều lời khen của giám khảo.

Danh ca Thái Châu.

Danh ca Thái Châu.

Giám khảo Ngọc Ánh nhận xét giọng hát của Bích Ly nội lực lẫn nội tâm, lên cao sáng và xuống thấp đẹp, hát với niềm day dứt: “Từ câu chuyện, hai bạn diễn quá tuyệt vời, em bắt đầu vào câu đầu tiên có sự nức nở, chạm vào trái tim của người nghe”.

Ca sĩ Nguyên Vũ cho rằng Bích Ly mang đến sự bất ngờ: “Em hát nức nở, càng về sau dẫn dắt người nghe đến sự đau đớn tột cùng, bộc lộ hết trong bài hát. Tôi cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt cứ tuôn. Đây là màn trình diễn của Người Kể Chuyện Tình tôi yêu thích”. Giám khảo Thái Châu cho rằng ca khúc “Đường xưa” tác giả như viết riêng cho Bích Ly hát. Bài hát hay khiến anh không thể cầm được nước mắt từ ngay bốn câu hát đầu tiên. 

Ngọc Ánh rơi nước mắt, “lịm người” mê mẩn vì giọng hát đặc biệt của Tấn Đạt.

Ngọc Ánh rơi nước mắt, “lịm người” mê mẩn vì giọng hát đặc biệt của Tấn Đạt.

Người kể chuyện tình vòng thi thứ 6 chủ đề Đường xưa kỷ niệm đã khép lại với những câu chuyện tình yêu đằm thắm, có thiết tha và đôi khi xót xa. Kết quả vòng thi thứ 6 của Người kể chuyện tình, 3 ca sĩ Tấn Đạt, Tùng Anh và Bích Ly đạt 30 điểm, Trương Bảo Như 29,25 điểm, Đông Hải 29 điểm, Yến Nhi 28,75 điểm. Và sau 6 vòng thi đầy cam go, Trương Bảo Như, Đông Hải với tổng số điểm thấp nhất, giành được giải khuyến khích của chương trình.

Ca sĩ Nguyên Vũ.

Ca sĩ Nguyên Vũ.

Người kể chuyện tình vòng thi thứ 7, đêm Bán kết với phần thi đơn ca và song ca có chủ đề Tình huyền thoại. Những người kể chuyện tình Tùng Anh, Tấn Đạt, Bích Ly, Yến Nhi hứa hẹn mang đến những tiết mục hấp dẫn.