Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Biết cách "buông" là người khôn ngoan, nhưng tuyệt đối không được vứt bỏ 7 nguyên tắc sống

Cuộc đời con người thường luôn có những thăng trầm, bấp bênh, hoặc vì được thế mà đánh mất khát vọng ban đầu, hoặc vì được thế mà đánh mất ý chí phấn đấu, nhưng thứ duy nhất không đước đánh mất đó là nguyên tắc sống.

Thế nào là nguyên tắc sống?

Nguyên tắc sống là lòng tự trọng, thứ mà chúng ta không thể tự hạ thấp hoặc dễ dàng chạm đến;

Nguyên tắc sống là sự kiêu ngạo, thứ mà chúng ta không được tự coi nhẹ hoặc tùy ý vứt bỏ;

Nguyên tắc sống là nhân phẩm, thứ mà chúng ta không được phóng túng hoặc tùy ý phá hoại.

Dù gặp phải bất cứ chuyện gì, cũng tuyệt đối không được vứt bỏ 7 nguyên tắc sống dưới đây:

01
Dù khó khăn, gian khổ đến mấy, cũng không được nợ tiền không trả

Ai cũng có lúc kinh tế khó khăn, những người cho bạn vay tiền trong lúc khốn khó là những người thực sự quan tâm, đối xử tốt với bạn.

Người khác chu đáo với bạn, bạn phải phải cảm kích trong lòng, người khác giúp đỡ bạn, bạn phải khắc cốt ghi tâm.

Đến giao hẹn trả tiền, nhất định phải thực hiện lời hứa, trả tiền đúng hạn.

Nhân phẩm là tự mình tạo dựng, uy tín là tự mình cho mình.

Tuyệt đối không được gây tổn thương những người thực sự chân thành với bạn. Bởi một khi đã tổn thương lẫn nhau, sẽ rất khó lành lại.

Biết cách BUÔNG là người khôn ngoan, nhưng tuyệt đối không được vứt bỏ 7 nguyên tắc sống  - Ảnh 1.

02
Dù mệt mỏi đến mấy, cũng không được thủ đoạn gian xảo

Có câu nói rất hay rằng: Bạn xảo trá với công việc, công việc sẽ xảo trá với bạn.

Đã là công việc, phải làm cho tử tế, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đi đường tắt, toan tính thủ đoạn.

Bê bát của mình, ăn cơm của mình mới là chân thực nhất.

Trong công việc dù khổ, dù mệt nhưng cuối cùng người được lợi vẫn là mình, không những có thu nhập về tay mà còn giúp nâng cao năng lực làm việc.

Những người có bản lĩnh không phải tự nhiên mà có, họ phải trải quan muôn vàn thử thách mới có được thành tựu vinh quang.

Gian xảo, giở thủ đoạn. bịp bợm người khác mặc dù có được cái lợi trước mắt. Nhưng về lâu về dài "cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra".

Lừa dối người khác sớm muộn cũng sẽ bại lộ, cuối cùng sẽ rơi vào vòng xoáy tự mình chơi mình, tự mình hại mình.

03
Dù khổ đến mấycũng không được toan tính với bạn bè

Có người nói: Sống mà không có bạn bè giống như ban ngày không có mặt trời.

Bạn bè là quan tâm lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau và soi sáng cho nhau.

Sức mạnh cá nhân luôn mỏng manh và không hoàn chỉnh. Con người muốn có được thành tựu không thể thiếu sự ủng hộ của bạn bè.

Khi bạn đứng trước khó khăn, bạn bè thường ra tay giúp đỡ, dù không giúp được gì nhiều, nhưng sự an ủi của bạn bè chắc chắn luôn là sự ủng hộ lớn nhất.

Bạn bè giống như chiếc ô trong mưa, giống như người đồng hành trong hoạn nạn.

Toan tính với bạn bè đồng nghĩa với việc tự đoạn đường lui của mình. Phụ lòng bạn bè đồng nghĩa với việc tự làm khó bản thân.

Biết cách BUÔNG là người khôn ngoan, nhưng tuyệt đối không được vứt bỏ 7 nguyên tắc sống  - Ảnh 2.

04
Dù nghèo đến mấycũng không được oán trách người nhà

"Người ngoài chỉ quan tâm bạn bay có cao có xa hay không, còn người nhà mới thực sự quan tâm bạn có mệt hay không?"

Ai trong công việc cũng như trong cuộc sống đều có những chuyện phải lo.

Có người, khi gặp phải bất trắc trong tình cảm, thường sẽ trách móc người nhà không đủ quan tâm mình lúc nhỏ;

Có người, khi mâu thuẫn với người khác, thường trách móc cách cư xử của người nhà khiến bản thân bị ảnh hưởng tiêu cực.

Có người, gặp chút bất công trong cuộc sống, liền phẫn nộ vô cùng, liên tục trách móc gia đình, người thân:

"Giá như họ chí khí hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thì giờ mình đã không phải sống khổ như vậy".

Dường như tất cả mọi trắc trở và bất công mà bản thân gặp phải đều là do lỗi của người nhà.

Cần phải hiểu rằng, không có gì là công bằng tuyệt đối. Muốn có được nhiều, phải cống hiến nhiều. Chúng ta như vậy, người nhà chúng ta cũng phải như vậy.

Ân nghĩa của cha mẹ nặng tựa núi thái sơn. Cha mẹ cho chúng ta sự sống, tình cảm của cha mẹ là tình cảm chân thực nhất, luôn lặng lẽ hy sinh tất cả vì con cái.

"Cha mẹ của chúng ta rất bình thường, không thể cho chúng ta thứ gì, nhưng lại cho chúng ta mọi thứ".

Xin đừng oán trách cha mẹ, cha mẹ cũng chẳng dễ dàng gì. Bởi vậy hãy hiếu thảo và đừng tổn thương cha mẹ.

05
Dù thích đến mấy, cũng không được phá hoại gia đình người khác

Người xưa có câu: "Thà dỡ mười ngôi miếu, cũng không phá một mối hôn nhân".

Quân tử, có những thứ nên làm, có những thứ không nên làm, những việc thất đức tuyệt đối không được làm.

Con người sống ở đời, không được không có nhân phẩm; Trong chuyện tình cảm, không được không có đức hạnh. Yêu thích là một chuyện tốt, đừng để nó trở thành chuyện xấu mà ai ai cũng căm ghét.

Những người không muốn giúp chúng ta, chúng ta không cầu xin;

Những người không thích chúng ta, chúng ta không làm phiền;

Tiền không thuộc về chúng ta, chúng ta không tham chiếm;

Duyên không thuộc về chúng ta, chúng ta không giữ;

Tình cảm có được nhờ bất chấp thủ đoạn, ắt để lại hậu hoạn, báo ứng khó lường.

Biết cách BUÔNG là người khôn ngoan, nhưng tuyệt đối không được vứt bỏ 7 nguyên tắc sống  - Ảnh 3.

06
Dù gian nan đến mấy, cũng không được đánh mất khí chất

Trong truyện "Thủy Hử" có viết: Người không có gân cốt rắn rỏi, sẽ không thể đứng vững trước phong ba bão táp".

Một người nếu không có khí chất vững vàng sẽ khó lòng lập thân, lập nghiệp.

Khí chất là gân cốt của con người, không có gân cốt không thể có khung hình.

Không sợ nghèo, không sợ khổ. Không ăn của bố thí, không làm chuyện vô lương.

Sai thì sửa, nói phải làm. Không nói lời nuốt lời, không trốn trách trách nhiệm. Làm người phải có khí chất.

Không a dua, xu nịnh, hãy thẳng thắn vô tư;

Không đầu cơ trục lợi, luôn giữ gìn khuôn phép;

Không lựa gió bỏ buồm, hãy tích cực vươn lên.

Có khí chất mới có vốn để người khác tôn trọng, có khí chất người khác mới không coi thường bạn.

07
Dù giàu có đến mấy, cũng không được tự cao tự đại

Tục ngữ có câu: Trời cuồng ắt có mưa, người cuồng ắt gặp họa.

Đường đời miên man, tuyệt đối không được ngông cuồng, tự cao tự đại. Ngông cuồng được chốc lát, không thể ngông cuồng được cả đời.

Trên người có người, ngoài trời có trời.

Luôn có những người giỏi hơn bạn, nên không có ai đủ tư cách xem thường ai.

Trèo cao thì ngã đau, những người có kết cục thảm hại luôn là những người thích diễu võ dương oai.

Cuộc đời vô thường, trước khác nay khác, những người bạn từng coi thường biết đâu hiện giờ đang đứng cao hơn bạn.

Người không tốt trăm ngày như một, hoa không tươi như một trăm ngày. Do vậy, dù giàu đến mấy cũng không được ngông cuồng, cao ngạo.

Là hoa tự nhiên sẽ thơm, là vàng tự nhiên sẽ sáng. Sao cứ phải huênh hoang khoe mẽ?

Hành thiện tích đức, tuyệt đối không được thay đổi lương tâm. Làm người chính trực, tuyệt đối không được vong ân bội nghĩa. Sống có tình có nghĩa, tuyệt đối không được đánh mất chân tâm. Nói lời phải giữ lời, tuyệt đối không được đánh mất thành tín.

Nguyên tắc sống mặc dù không thể nhìn được, sờ được, nhưng ai cũng phải có nguyên tắc sống của riêng mình.

Không lừa trên gạt dưới, không đánh mất lòng tự trọng của bản thân, không chạm vào giới hạn của người khác.

Chỉ khi có nguyên tắc sống, mới không tiếc nuối một đời, mới là người có phẩm hạnh đứng đắn.

Giữ nguyên tắc sống, một đời không oán hận, làm người chân thành và chính trực.