Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bố chậm trả khoản vay tín dụng, con bị “khủng bố”

(Dân sinh) - Dù không trực tiếp vay tiền nhưng chị Th. liên tục bị một nhóm người nhắn tin, gọi điện "khủng bố", thậm chí còn ghép ảnh lên bàn thờ rồi đưa lên Facebook.

Thông tin trên báo Giao thông, ngày 14/9, Công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Th. (29 tuổi, tạm trú phường Vĩnh Trung) về việc chị liên tục bị nhóm người xưng là của Công ty Tài chính F. "khủng bố" tinh thần. Hiện sự việc đã được báo cáo lên Công an quận Thanh Khê để có hướng xử lý.

Ảnh của bố con chị Th. bị ghép lên bàn thờ rồi đăng lên Facebook. (Ảnh: Báo Giao thông).

Ảnh của bố con chị Th. bị ghép lên bàn thờ rồi đăng lên Facebook. (Ảnh: Báo Giao thông).

Theo trình báo của chị Th., bố ruột của chị là ông Nguyễn Văn Đ. (quê tỉnh Đăk Lăk) có vay 30 triệu đồng của Công ty tài chính F và lấy tên, số điện thoại của chị Nguyễn Thị Th. tham chiếu để vay nợ.

Thời gian gần đây, do ông Đ. chậm trả nợ vay theo hợp đồng nên một nhóm người thường xuyên gọi điện, nhắn tin tới số điện thoại của chị Th. đòi trả nợ.

Không những thế, theo báo điện tử VTC.VN, những kẻ quấy rối, "khủng bố" còn sử dụng sim rác gọi điện, nhắn tin đe dọa vào tài khoản facebook ảo để đăng ảnh lập bàn thờ "tế sống" chị Th. tung lên mạng xã hội. Nhóm này còn gọi điện thoại đến công ty chị đang làm việc, gây áp lực với lãnh đạo khiến chị Th. có nguy cơ mất việc.