Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bồ nhí trốn trong nhà vệ sinh thách thức, vợ vẫn bình tĩnh: "Nếu chị gặp chồng tôi lần nữa thì đừng trách"

Kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình đứng đối diện nhưng chị vợ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh và chỉ nói vài câu mang tính chất cảnh báo.

Đoạn clip ghi lại màn "đánh ghen" khá đặc biệt. Khác với cảnh cấu xé, ẩu đả như thường thấy, ở đây người xem thấy người vợ trung niên hành xử khá "lành".

Người này cùng các em đến tận nhà trọ của bồ nhí cặp kè với chồng. Khi bắt quả tang chồng ở với bồ, chị tỏ ra bức xúc nhưng không chửi bới mà chỉ muốn nói chuyện cho ra nhẽ.

Khi người chồng can ngăn, em gái của người vợ lên tiếng: "Em không đánh nó. Anh không về cũng được nhưng để chị hai vào nói chuyện. Để chị ấy nói cho hả dạ".

Sau đó, chị vợ vào tận nhà vệ sinh để tìm cô bồ. Trong khi cô này đứng chống nạnh, mặt vênh váo và không nói một lời.

"Tôi nói với chị lần này là lần sau cuối. Nếu chị còn gặp chồng tôi thì chị đừng có trách. Từ ngày quen chị, gia đình tôi mất hết tiền bạc, không còn một cái gì. Tôi ốm, tôi gầy, xấu xí cũng vì chị quen anh ấy. Tôi từ 5 chục kí xuống còn hơn 30 kí thì chị biết rồi đấy!", người vợ nói.

Xông vào WC thấy bồ nhí vênh váo, vợ bình tĩnh chỉ mặt: "Từ ngày quen chị, gia đình tôi mất hết"

Sự việc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến ủng hộ cách hành xử của người vợ.

"Cảnh cáo như vậy là đủ rồi, động chân tay chỉ làm đau mình mà không chừng còn vi phạm pháp luật. Với những ông chồng lăng nhăng và ả nhân tình không biết xấu hổ thì có đánh cũng không chừa thói đấy được đâu", thành viên Han Ly bình luận.

"Nhìn cách cô ta vênh mặt lên thế kia là đủ biết trơ trẽn tới mức nào. Nhưng kẻ giật chồng người khác sẽ không có cái kết tốt đẹp. Chị vợ cũng có tuổi rồi, nói cho đỡ bức bách thôi, còn lại để xã hội, luật pháp dạy cô ta", một dân mạng khác nhận xét.