Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Các cấp Hội Cựu chiến binh Hải Phòng: Tri ân đồng đội nghĩa tình

Tháng 7 về, khắp nơi nơi sôi nổi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với Tổ quốc. Với tổ chức chính trị xã hội có gần 8 vạn hội viên trong đó nhiều hội viên là thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam… các cấp Hội Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ tri ân, động viên hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng trong mọi hoạt động tại cộng đồng.

Sống lại một thủa hào hùng

Sáng 22-7, hội trường UBND phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng nhộn nhịp, sôi động bởi hàng trăm CCB quân phục chỉnh tề, huy hiệu, huy chương đeo trên ngực áo. Ngay khi đến cổng, các CCB được các tình nguyện viên chào đón nồng nhiệt. Tại đây diễn ra sự kiện được nhiều CCB mong chờ: gặp gỡ tri ân đồng đội do Hội CCB thành phố Hải Phòng phối hợp nhóm Tuệ Tâm Hà Nội thực hiện. Không giống như những hội nghị mà các CCB đến ngồi nghe, nhận quà, tại chương trình này, nhiều CCB tích cực tham gia giao lưu, cùng đông đảo tình nguyện viên hát, đọc thơ, kể chuyện về đời lính khiến hội trường lúc nào cũng sôi động. Những CCB 75, 80 tuổi mình đầy thương tật vẫn hào hứng lên sân khấu hát cùng lớp con cháu "Hát mãi khúc quân hành", "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân"...

Các cấp Hội Cựu chiến binh Hải Phòng: Tri ân đồng đội nghĩa tình - Ảnh 1.

Các CCB hào hứng hát cùng các tình nguyện viên những bài ca đi cùng năm tháng Hát mãi khúc quân hành, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân...

Các CCB hào hứng hát cùng các tình nguyện viên những bài ca đi cùng năm tháng "Hát mãi khúc quân hành", "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân"...

CCB Phạm Xuân Thắng, thương binh 41%, nạn nhân nhiễm chất độc da cam phường Minh Khai, quận Hồng Bàng cho biết: "Tôi tham gia chiến đấu trong lực lượng hải quân, đánh nhiều trận may mắn là mới bị thương. Nay được sống trong hòa bình tự do, thấy mình vô cùng may mắn. Hôm nay được gặp gỡ các đồng đội CCB, các thế hệ, nhận được sự quan tâm lòng thấy vô cùng tự hào, như được sống lại một thời thanh xuân đi đánh giặc". CCB Nguyễn Văn Thông, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng khiến hội trường nghiêng ngả những trận cười vui và thán phục khi ông kể chuyện đánh Mỹ bắn "pằng, pằng, chíu", được tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ". Cao hứng ông còn hát chèo, đọc thơ. Ông cho biết, không khí giao lưu với thế hệ trẻ hôm nay giúp ông được sống lại những năm tháng hào hùng đánh giặc Mỹ ngày nào.

Các CCB nhận quà tặng từ nhóm Tuệ Tâm Hà Nội.

Các CCB nhận quà tặng từ nhóm Tuệ Tâm Hà Nội.

Những món quà ý nghĩa

Nhóm Tuệ Tâm Hà Nội với hơn 50 thành viên chuẩn bị chu đáo chương trình tri ân tặng quà các CCB tiêu biểu. 60 phần quà tặng các CCB, mỗi phần quà trị giá 800 nghìn đồng và 1 suất quà tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận Ngô Quyền trị giá 1 triệu đồng chưa hẳn giá trị vật chất đã nhiều, song đáng quý là tinh thần thái độ của thế hệ trẻ với lớp cha ông đã cống hiến một phần xương máu cho dân tộc. Đó là sự trân trọng, biết ơn, không quên quá khứ. Cách mà mỗi tình nguyện viên trong nhóm cúi đầu chào hỏi, ân cần dìu đi, trò chuyện thân tình với các CCB thấy được sự quan tâm của lớp trẻ. Trước đó tại quận Kiến An và huyện An Dương, Hội doanh nhân Thiện Tâm Hải Phòng tổ chức gặp mặt, tặng quà 20 CCB tiêu biểu. Hiệp hội Doanh nhân CCB Hải Phòng gặp mặt thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, con liệt sĩ là những doanh nhân trong hiệp hội. Dịp này Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Hải Phòng gặp mặt, tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh, các cấp Hội CCB đều tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhiều nhóm thiện nguyện đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, thương binh….

Hội doanh nhân Thiện Tâm Hải Phòng tặng quà các CCB thương binh, người nhiễm chất độc da cam tại huyện An Dương.

Hội doanh nhân Thiện Tâm Hải Phòng tặng quà các CCB thương binh, người nhiễm chất độc da cam tại huyện An Dương.

Đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" từ ngàn xưa của dân tộc chưa khi nào phai mờ. Trong điều kiện kinh tế xã hội của đất nước phát triển hơn, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công càng được quan tâm chu đáo. Dịp này cũng là cơ hội các cấp, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, thế hệ trẻ ôn lại truyền thống dân tộc, tự hào khi có bao người ngã xuống để có cuộc sống tự do, hòa bình hôm nay.