Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cần Thơ: Bồi thường và xin lỗi 2 người dân bị oan sai

(Dân sinh) - Ngày 9/11, Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ, tổ chức bồi thường hơn 900 triệu đồng và xin lỗi công khai đối với ông Nguyễn Văn Triều (60 tuổi) và đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 1920, đã chết), cùng ngụ phường Ba Láng.

Trước đó, năm 1995, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Cần Thơ cũ) ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Văn Tuân (SN 1920, đã chết) về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ đất đai".

Tháng 3/1996, Công an huyện Châu Thành tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Triều về hành vi như trên. Đến 7/1996, TAND huyện Châu Thành đưa vụ án ra xét xử và cùng ngày trả tự do cho ông Triều tại tòa. Đồng thời, chuyển hồ sơ cho Công an huyện Châu Thành để điều chỉnh bổ sung tài liệu xác minh theo yêu cầu của VKSND huyện Châu Thành.

Cần Thơ: Bồi thường và xin lỗi 2 người dân bị oan sai - Ảnh 1.

Ông Triều (bên phải) và đại diện gia đình ông Tuân tại buổi xin lỗi và cải chính công khai ( ảnh: Internet)

Năm 2001, ông Triều có đơn khiếu nại về việc bản thân bị bắt oan sai. Khi liên lạc các ngành tư pháp kiểm tra hồ sơ thì phát hiện hồ sơ bị thất lạc tại UBND huyện Châu Thành nên không có cơ sở để xử lý…

Ngày 10/5/2016, cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Triều và ông Tuân, theo điểm b khoản 2 Bộ luật tố tụng hình sự do hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can có tội.

Ngày 7/11/2019, Công an quận Cái Răng đã tổ chức bồi thương tổn thất về tinh thần, thu nhập thực tế bị mất đối với ông Triều là 452 triệu đồng và đại diện gia đình ông Tuân là 461 triệu đồng.

Cần Thơ: Bồi thường và xin lỗi 2 người dân bị oan sai - Ảnh 2.

Đại diện 2 gia đình bị oan sai ( ảnh: Internet)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an quận Cái Răng đã công khai xin lỗi ông Triều và đại diện gia đình ông Tuân, đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm người thi hành công vụ đã có hành vi gây thiệt hại.

Hai gia đình chấp nhận lời xin lỗi từ đại diện cơ quan tố tụng. "Tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn các lãnh đạo đã nhìn nhận trách nhiệm", ông Nguyễn Văn Chín - con trai ông Tuân nói và cho biết cha mình đã qua đời vào năm 2005.