Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cặp sinh đôi giống nhau như 2 giọt nước, xinh như diễn viên Hàn Quốc

Vì hai con quá giống nhau nên ngày bọn trẻ còn nhỏ, chị Yến rất khó phân biệt đâu là chị, đâu là em.

Chị Trần Hải Yến (25 tuổi, Điện Biên) là mẹ của hai cô nhóc sinh đôi xinh xắn tên Nguyễn Thuỳ Linh (Cam) và Nguyễn Thảo Linh (Dứa). Hiện tại, Cam và Dứa đã được 23 tháng tuổi. 

Sau hai năm kết hôn thì chị Yến mới có tin vui, nhớ lại khoảnh khắc biết mình mang thai đôi, bà mẹ trẻ rất vui và bất ngờ, đặc biệt là ông xã của chị, anh cứ tủm tỉm cười mãi. Về nhà báo cho mọi biết thì ai cũng mừng vì viềm vui được nhân đôi. 

"Mình mang thai cùng trứng nên bác sĩ dặn phải theo dõi định kì hàng tháng vì rất dễ xảy ra hội chứng truyền máu song thai. Trong thời gian mang thai mình thường nghe nhạc thư giãn để tốt cho cả mẹ và bé, ngắm nhìn hình ảnh các em bé xinh đẹp, đáng yêu với mong muốn khi sinh ra con mình cũng dễ thương như thế. 

Mình cũng chăm chỉ uống sữa bầu và tìm hiểu những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và trí tuệ của thai nhi. Cả thai kỳ mình tăng tròn 20kg.

Cam và Dứa lúc mới chào đời. 

Đến tuần thứ 33 của thai kỳ, mình bị sốt cao và phải nằm viện 1 tuần liền. Sau đó, nhận thấy tình hình của hai bé không ổn nên bác sĩ yêu cầu mổ sinh non ở tuần 34. Hai bé chào đời nặng lần lượt là 1,9kg và 1,6kg, không được tiếp xúc với mẹ mà phải nằm lồng kính. Hàng ngày, mình vắt sữa đưa vào cho con, khi sức khỏe của hai bé ổn định hơn thì mình được bế con và cho con tập bú mẹ. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhưng cũng thật hạnh phúc đối với mình" - chị Yến kể.

Chị Yến tiết lộ, trộm vía tuy hai con nhỏ bé nhưng lại rất kiên cường. Một tháng sau thì hai bé được xuất viện về nhà với mẹ, sức khỏe dần ổn định. 

Chăm sóc một đứa trẻ đã vất vả, gia đình chị Yến đón hai thiên thần nhỏ 1 lúc thì khó khăn lại nhân lên gấp đôi. Dẫu vậy, may mắn là chị có ông bà nội, ngoại và ông xã hỗ trợ tối đa nên cũng đỡ vất vả phần nào. 

Đặc biệt, ông xã của chị Yến rất tâm lý, quan tâm đến vợ con, không ngại việc gì từ bế con đến tắm giặt cho bé. Anh thường động viên để giúp vợ giữ tinh thần thoải mái, tránh bị trầm cảm sau sinh. 

Cam và Dứa giống nhau như hai giọt nước, người ngoài rất khó phân biệt. 

Ngày còn nhỏ, chị Yến phải rất cẩn thận khi cho con ăn kẻo 1 bé lại được ăn 2 lần. 

Khi lớn lên thì cô chị Cam nhỉnh hơn cô em Dứa một chút nên chị Yến dễ phân biệt hơn.

Hiện tại, Cam và Dứa đã lớn, Cam nặng 16kg còn Dứa được 15kg. Hai bé rất thông minh, xinh xắn và đáng yêu. Dù có ngoại hình giống y hệt nhau nhưng tính cách của hai bé lại khác nhau hoàn toàn. Cô chị Cam thì có vẻ bạo dạn hơn còn cô em Dứa thì ngây ngô, hiền lành hơn nên chị Yến hay đùa rằng Cam là Cám và Dứa là Tấm. 

Cam hay mải chơi, Dứa thì mau nước mắt và rất tình cảm, thỉnh thoảng lại chạy đến xà vào lòng mẹ. Mẹ đi đâu là nhớ, gọi điện thoại và hay khóc đòi mẹ. Lớn lên rồi trộm vía hai bé cũng hòa đồng, hiếu động. Gặp bạn mới là có thể làm quen và chơi cùng ngay được. Hai bạn cũng được khen có nét giống nữ diễn viên người Hàn Quốc Kim Da Mi, nhất là bé Dứa. 

"Vì hai con rất giống nhau nên thời gian đầu mình hay nhầm lắm. Mọi người thường trêu mình bằng cách bế một bé lên rồi hỏi bé còn lại là Cam hay Dứa? Nhiều lúc mình cũng khó mà phân biệt được. Vậy nên mỗi lần cho con ăn là mình phải để ý thật kỹ, nếu không 1 bé lại được ăn 2 lần. Bây giờ mọi người vẫn bảo hai bé giống nhau nhưng mình thì thấy chị Cam nhỉnh hơn em Dứa một chút nên dễ phân biệt hơn. 

Mê tít cặp sinh đôi giống nhau như 2 giọt nước: Mẹ thường xuyên nhầm, ra đường được khen giống diễn viên Hàn Quốc - Ảnh 6.

Hai chị em được khen giống nữ diễn viên Kim Da Mi, đặc biệt là em Dứa.

Cam và Dứa rất yêu thương nhau, đi đâu cũng phải có nhau. 

Ai cho gì là chị hoặc em đều đợi để xin phần mang về cho đứa ở nhà. 

Mỗi ngày của ba mẹ con mình diễn ra rất vui vẻ. Sáng dậy hai bé thích cùng mẹ đánh răng. Hai bạn ấy cũng thích ngồi vào bàn ăn cùng mọi người chứ không thích ăn riêng hay phải ăn rong. Ăn xong thì 3 mẹ con lại cùng nhau học, tập hát, chơi đồ chơi, nghe nhạc thiếu nhi. Các con rất thông minh và ghi nhớ rất nhanh. Những bài hát và phim đoạn phim hoạt hình ngắn bé thích là bé thường bắt chước đúng từng chi tiết, đôi khi diễn kịch khiến cả nhà cười bò.

Cam và Dứa rất thích được cưng nựng như những chú mèo con. Cứ xà vào lòng mẹ rồi được mẹ ôm lại thì bẽn lẽn cười tủm tỉm, có khi lại thơm mẹ một cái. Thực sự rất đáng yêu!

Ngoài ra các bé còn thích làm những việc lặt vặt như gấp quần áo, quét nhà, nhặt rau, lấy bát ăn cơm... Tất nhiên là làm chưa được tốt cho lắm nhưng mẹ vẫn ghi nhận. Ba mẹ con cũng thường hay chụp những bức hình hài hước mỗi khi rảnh rỗi và đăng lên mạng xã hội. Được mọi người dành tình cảm cho hai bé, mình thấy rất vui" - chị Yến hạnh phúc tiết lộ. 

Chị Cam rất người lớn, biết quan tâm em gái. 

Chị Yến luôn mua 2 món đồ giống nhau cho Cam và Dứa để tránh tranh giành đồ chơi. 

Ba mẹ con chị Yến thường xuyên chụp những bức ảnh vui nhộn để đăng tải lên mạng xã hội. 

Hai chị em Cam - Dứa rất tình cảm, đi đâu mà không có chị có em là mặt buồn thiu, ngủ dậy cũng tìm nhau, nhìn thấy nhau là yên tâm nằm thêm chút nữa. "Đi đâu ai cho gì cũng không quên đợi xin thêm phần cho đứa ở nhà, một đứa đau thì đứa kia cũng khóc, một đứa vui thì đứa kia cũng cười.

Chị Cam cũng ra dáng chị lớn, biết thương em nhiều hơn. Em khóc thì thơm má để dỗ em nín. Cam ngủ dậy trước mà thấy em đang ngủ giật mình khóc là biết đi tìm bình sữa cho vào miệng em. Nói chung, thiếu nhau là không thể được. 

Dẫu vậy, còn trẻ con nên không thể tránh được những lúc tranh giành đồ chơi, nhưng cũng rất ít, bởi vì mẹ mua bất cứ thứ gì cho hai bạn thì cũng phải mua giống hệt nhau" - chị Yến kể thêm.

Vừa sinh con lần đầu, lại sinh non, sinh đôi nên trong hành trình làm mẹ của mình, chị Yến không tránh được những lúc cảm thấy mệt mỏi, stress. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy con cười, thấy con khỏe mạnh và lớn lên từng ngày là tất cả mọi thứ tan biết hết.