Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Cherish” Halloween 2022: The Error gửi gắm thông điệp “tự ôm lấy” bản thân mình

Bộ ảnh chủ đề của sự kiện Halloween trường Báo với tên gọi “Cherish” đã chính thức được ra mắt. Khắc họa hình tượng người trẻ chạy theo ảo ảnh về cái vẹn toàn, “Cherish” đánh trúng tâm lý của lớp trẻ hiện nay.

Halloween 2022 - The Error gây ấn tượng với các bài đăng chất lượng.

Halloween 2022 - The Error gây ấn tượng với các bài đăng chất lượng.

Hơn nửa chặng đường trôi qua, Halloween 2022: The Error - chương trình nghệ thuật thường niên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chứng tỏ được sức hút của mình qua chuỗi sự kiện đồng hành, các ấn phẩm truyền thông bắt mắt với lượt tương tác cao từ khán giả. Trước “cú nổ” đêm nhạc hội ngày 31/10 tới, chương trình một lần nữa nhấn mạnh thông điệp nhân văn muốn truyền tải thông qua bộ ảnh “Cherish” mang ý nghĩa sâu sắc. 

Khủng hoảng bản sắc - Câu chuyện không của riêng ai 

Sử dụng hai tông màu tương phản chủ đạo là đỏ - xanh, “Cherish” vẽ nên câu chuyện về khủng hoảng bản sắc cá nhân ở người trẻ: Mải chạy theo những điều được cho là “hoàn hảo” mà không trân quý vẻ đẹp độc nhất của chính mình. 

“Cherish” chứa đựng câu chuyện về việc nâng niu chính bản thân mình.

“Cherish” chứa đựng câu chuyện về việc nâng niu chính bản thân mình.

“Mình là ai?”, “Giá trị của mình là gì?”, “Đam mê thực thực sự của mình?”... là những câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong tâm trí con người ở bất kỳ độ tuổi nào. Nhưng phần lớn trong độ tuổi “thanh xuân” (17 đến 25 tuổi), sự hoài nghi này xảy ra liên tục hơn, bởi đây là khoảng thời gian mỗi cá nhân bắt đầu va chạm với những điều mới mẻ trên hành trình định hình bản sắc riêng. Những ảnh hưởng từ tiêu chuẩn của xã hội khiến người trẻ khó tránh khỏi cảm giác chênh vênh. 

Tiêu chuẩn về cái đẹp liệu có áp dụng với tất cả mọi người, khi mỗi người sinh ra đã là một bản thể khác nhau.

Tiêu chuẩn về cái đẹp liệu có áp dụng với tất cả mọi người, khi mỗi người sinh ra đã là một bản thể khác nhau.

Mắt, mũi, miệng... của ta liệu đã hoàn hảo, đã đẹp như những quy chuẩn ấy?

Mắt, mũi, miệng... của ta liệu đã hoàn hảo, đã đẹp như những quy chuẩn ấy?

Thay đổi.

Thay đổi.

“Cảm giác tiêu cực về bản thân, tự khiển trách mình chưa đủ vẹn toàn,“vừa” với cái khuôn tiêu chuẩn khiến mình một lần nữa tự hỏi lại mình là ai. Việc mình cố chui vào chiếc hộp gắn mác “đẹp” ấy có thực sự làm mình tự tin không? Mình đã tự hỏi bản thân rất nhiều, rồi đến một lúc mình nhận ra rằng mình đang lạc lối. Mình nhận ra rằng mình đẹp nhất khi tự tin với chính con người mình”, bạn Trịnh Phương Anh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ suy nghĩ về bộ ảnh. 

Ta sẽ chảy máu khi cố đi chiếc giày không vừa với chính mình - “Cô ta có thực sự là mình?”.

Ta sẽ chảy máu khi cố đi chiếc giày không vừa với chính mình - “Cô ta có thực sự là mình?”.

 
“You are enough” - Vốn dĩ mỗi cá thể đã là riêng biệt, mang trong mình cá tính riêng độc nhất.

“You are enough” - Vốn dĩ mỗi cá thể đã là riêng biệt, mang trong mình cá tính riêng độc nhất.

“Cherish” là lời nhắn gửi đến tất cả những ai đang hoài nghi về bản sắc cá nhân mà chạy theo ảo mộng hoàn hảo phi thực tế. Ban Tổ chức mong rằng bộ ảnh như một tấm gương phản chiếu, nhắc nhở mỗi cá nhân đừng vì những “chiếc giày” tiêu chuẩn mà tự làm đau chính mình”, bạn Thanh Xuân, Phó trưởng Ban Tổ chức Halloween 2022: The Error bộc bạch. 

Sẽ chẳng có đóa hoa nào tươi tắn như đóa hoa được chăm sóc tận tâm. Khi ta chấp nhận nét riêng của mình, là khi đóa hoa trong ta được nở rộ.

Sẽ chẳng có đóa hoa nào tươi tắn như đóa hoa được chăm sóc tận tâm. Khi ta chấp nhận nét riêng của mình, là khi đóa hoa trong ta được nở rộ.

Đại diện cho những khoảnh khắc mà phần lớn người trẻ sống trong xã hội hiện đại đã và đang trải qua, bộ ảnh “Cherish” thu hút nhiều sự quan tâm cũng như phản hồi tích cực từ khán giả. Cùng với đó là những sự kiện đồng hành hấp dẫn với đêm đại nhạc hội đặc sắc của Halloween 2022: The Error, chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên của các bạn tân sinh viên.