Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Chia tay khóa cuối 2022”: Khứ hồi một thời hoa niên rực rỡ tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Tối ngày 2/7, tại Hà Nội, chương trình “Chia tay khóa cuối 2022’’ diễn ra với đầy cung bậc cảm xúc do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân kết hợp với Hội Sinh Viên tổ chức nhằm cất giữ ký ức và gửi lời tri ân đến sinh viên năm cuối khóa 60 của nhà trường.

Ảnh 1: Anh Vũ Quang Duy, đại diện của Hội Sinh viên gửi gắm đôi lời đến các tân cử nhân Kinh tế.

Ảnh 1: Anh Vũ Quang Duy, đại diện của Hội Sinh viên gửi gắm đôi lời đến các tân cử nhân Kinh tế.

Từ lâu, “Chia Tay Khóa Cuối” - một trong những chương trình không thể bỏ lỡ của Kinh tế Quốc dân (NEU) với 13 mùa tổ chức đã chính thức trở lại đem theo nhiều cung bậc cảm xúc. Một thời hoa niên đỏ rực với những khao khát, ước mơ và dại khờ lại vụt qua nhanh như chớp mắt. Lật giở những trang sách, bước từng bước chân trên giảng đường, quãng thanh xuân giờ được gói ghém lại vào hàng cây, ghế đá và những cái nắm tay. “Chia tay khóa cuối 2022’’ đã khứ hồi những hoài niệm tâm tư và đem đến cho sinh viên cuối cấp tại NEU những giây phút đáng nhớ.

“Gác 60’’ mở ra một chuỗi cảm xúc đặc biệt cho sinh viên cuối cấp.

“Gác 60’’ mở ra một chuỗi cảm xúc đặc biệt cho sinh viên cuối cấp.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Vũ Quang Huy, đại diện Hội sinh viên cho biết, chương trình Chia Tay Khóa Cuối là chương trình thường niên do Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, đêm nhạc hội ngày hôm nay là một sự tri ân đặc biệt tới các sinh viên cuối khóa; đồng thời cũng là thay cho lời tạm biệt đầy ngọt ngào tới những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ dưới mái trường Kinh tế Quốc dân.

“Hy vọng sau buổi lễ chia tay này, các sinh viên K60 có thể có thêm nguồn động lực, có thêm tinh thần, phấn đấu trong quá trình phát triển thành phiên bản tốt nhất của mình trong tương lai”,  anh Vũ Quang Huy nhấn mạnh.

Những trạm dừng nhỏ lưu giữ cảm xúc 4 năm thanh xuân.

Những trạm dừng nhỏ lưu giữ cảm xúc 4 năm thanh xuân.

Lấy chủ đề là “Tiệm đồ cũ ở vọng’’, “Chia tay khóa cuối 2022” đã mở ra một khoảng ký ức tràn đầy cho khóa sinh viên cuối cấp của trường. “Tiệm đồ’’ tọa lạc tại phố Vọng là hình ảnh đại diện cho ngôi trường Kinh tế Quốc dân - nơi cất giấu và chất chứa những ký ức thanh xuân rực rỡ. “Gác 60” chính là góc nhỏ đặc biệt dành riêng cho khóa 60 trong tiệm đồ cũ để có thể gửi gắm lại những điều cũ, gác lại nó trong tim và đón nhận những thử thách ở tương lai. Chạm vào những món đồ để nhặt vào trong tim những hạt thanh xuân, bước ra khỏi cửa tiệm và để những khát khao và ước mơ được chắp cánh.

Những trải nghiệm độc đáo như chụp ảnh lấy ngay, pick kẹo cảm xúc, crossword..

Những trải nghiệm độc đáo như chụp ảnh lấy ngay, pick kẹo cảm xúc, crossword..

Chương trình vừa là dịp để tuyên dương những gương mặt sinh viên khóa 60 ưu tú, có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như trong các công tác ngoại khóa của Hội Sinh viên trong suốt 4 năm qua. Cũng vừa là nơi để các sinh viên khóa 60 thỏa sức với đam mê nghệ thuật của mình lần cuối trước khi chính thức phải đối mặt những bộn bề của cuộc sống, những nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Trao thưởng cho những thủ khoa đầu ra Khoá 60.

Trao thưởng cho những thủ khoa đầu ra Khoá 60.

Tại chương trình, anh Trần Minh Đức, đại diện thủ khoa đầu ra ngành LOGISTIC và Quản lý chuỗi cung ứng xúc động: Chắn hẳn mỗi chúng ta đều nhớ về kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đầy khốc liệt, về giây phút vỡ òa trong hạnh phúc khi biết tin mình trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân hay ngày đầu tiên bước chân qua cánh cửa của ngôi trường mình hằng mơ ước.

Bùng nổ với những tiết mục công phu mang đậm dấu ấn sinh viên Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Bùng nổ với những tiết mục công phu mang đậm dấu ấn sinh viên Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Những năm tháng thanh xuân học tập và sinh hoạt tại mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân đều thật ý nghĩa và đặc biệt. Ý nghĩa là bởi trong suốt hành trình đó, chúng ta không phải bước đi một mình mà còn có sự đồng hành của các thầy cô - những người luôn tận tình, hết lòng vì sinh viên. Đặc biệt, bởi trong quãng thời gian ấy chúng ta đã phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn ở đây hôm nay và có quyền tự hào vì đã nỗ lực hết mình để chiến thắng nghịch cảnh, để mỗi sớm mai thức dậy mỗi chúng ta đều có thêm một ngày mới để cống hiến và yêu thương…

Kể về thành công của chương trình, không thể không nhắc tới Ban Đối Ngoại - HSV - NEU với màu áo vàng toả nắng.

Kể về thành công của chương trình, không thể không nhắc tới Ban Đối Ngoại - HSV - NEU với màu áo vàng toả nắng.

“Mỗi chúng ta, ai cũng đều có những hoài bão và dự định riêng trong tương lai của mình. Sau này, dù giữ bất kỳ chức vụ gì hay ở bất cứ nơi đâu, xin hãy thật sáng suốt, bền gan, không ngừng học hỏi để vươn lên và thích nghi với mọi biến đổi của cuộc sống. Xin hãy cất giữ trong tim những kí ức thanh xuân tươi đẹp tại mái trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cùng nhau đem sức trẻ, khát khao cống hiến của mình để tạo ra thêm những giá trị mới cho xã hội và góp phần đưa nước nhà ngày càng giàu mạnh và thịnh vượng”, anh Đức nhắn nhủ.

“Bao tiền một mớ bình yên’’ đầy cảm xúc với 14 Casper and Bon.

“Bao tiền một mớ bình yên’’ đầy cảm xúc với 14 Casper and Bon.

“Chia tay khóa cuối 2022” với sự xuất hiện của 14 Casper & Bon với những giai điệu đầy trữ tình, sâu lắng đã chạm vào tâm hồn, đồng cảm rồi xoa dịu những vết thương lòng của những “đứa trẻ tập lớn”.

“Every ending is a new beginning’’, mỗi kết thúc lại mở ra một hành trình mới và có lẽ những cảm xúc đặc biệt như vậy chỉ đến vài lần trong đời. Vậy nên, hôm nay, hãy cùng ôm thật chặt lấy nhau và cùng đưa tay chắp cánh cho những ước mơ cháy bỏng cho mai sau K60 nhé.

Những giây phút lắng đọng không thể nào quên,

Những giây phút lắng đọng không thể nào quên,

Một số hình ảnh khác tại chương trình: 

i
h
b
a
 
g
d
c
y
 
p
u