Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cho những yêu thương!

(Dân sinh) - Là chủ đề cho đêm nhạc của nhạc sỹ Văn Phượng - chương trình kỷ niệm 35 năm hoạt động âm nhạc của anh và cũng là dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới của đôi vợ chồng tài hoa này.

Đêm nhạc "Cho những yêu thương" đã được nhạc sĩ Văn Phượng ấp ủ từ lâu. Nhưng anh cũng đã phải chờ đợi cho những yêu thương của mình vừa đủ "độ chín" mới chính thức công bố.

Có một điều rất đặc biệt trong đêm nhạc là nhạc sĩ Văn Phượng đã giới thiệu các ca khúc mà anh đã phổ thơ của rất nhiều bạn bè của anh. Văn Phượng đã mang tất cả yêu thương của mình dành cho bạn bè mà anh đã gắn bó trong những năm tháng sáng tác. Với anh, đem yêu thương đến cho cuộc đời này cũng chính là cám ơn cuộc đời đã cho anh những cảm xúc rất thật về âm nhạc. 

Cho những yêu thương! - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Văn Phượng chơi Violon dạo đầu cho ca khúc "Tổ quốc" do anh phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến.

Mở đầu đêm nhạc "Cho những yêu thương" là ca khúc Tổ quốc. Chia sẻ về ca khúc cũng như cái duyên của mình với nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, nhạc sĩ Văn Phượng cho biết: “Ca khúc “Tổ quốc” là ca khúc mới nhất tôi phổ thơ anh Nguyễn Việt Chiến. Trước đó tôi đã phổ 3 ca khúc: "Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra", "Tổ quốc là tiếng mẹ", "Nghe Hịch Tướng Sĩ trên Biển đông".

Trong đó “Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra” đạt giải C Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2013; “Tổ quốc là tiếng mẹ” đạt giải tư sáng tác về chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức năm 2015 và giải B Liên hoan Âm nhạc các tỉnh phía nam do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức năm 2017.

Tình cờ đọc bài thơ “Tổ quốc bên bờ biển cả” của anh Chiến trên facebook của anh, rất cảm động và thấy thôi thúc quá nên viết ngay trong một buổi chiều. Bài thơ dài nhưng tôi chỉ dùng một nửa sau của bài để ca khúc cô đọng, nhưng vẫn đầy đủ tinh thần của bài thơ. 

Cho những yêu thương! - Ảnh 3.

Ca khúc "Tổ quốc" do ca sỹ Nguyên Hân trình bày.

Trước câu hỏi trong rất nhiều bài thơ về biển đảo, vì sao anh lại phổ nhạc bài thơ "Tổ quốc bên bờ biển cả" của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, nhạc sĩ Văn Phượng bảo, anh và nhà thơ Nguyễn Việt Chiến dường như đã rất hiểu, đồng cảm với nhau về đề tài biển đảo, chủ quyền Tổ quốc.

"Thơ anh Chiến dạt dào cảm xúc, lòng yêu nước, đầy tinh thần trách nhiệm với đất nước, nhân dân. Tất nhiên không phải bài thơ nào cũng có thể đưa nhạc vào được. Bài thơ đó phải thật sự có xúc cảm, sự đồng điệu với âm nhạc của mình nữa. Bài thơ “Tổ quốc bên bờ biển cả” nói về những thăng trầm, đau thương, mất mát, nhưng cũng đầy tự hào của người dân đất Việt. Tổ quốc từ bao đời nay và mãi mãi như con tàu vượt bão giữa trùng khơi.

“Tất nhiên là bài hát còn mang tính thời sự. Tôi cũng như bao người dân yêu nước luôn muốn thể hiện tinh thần bất khuất, quật cường của dân tộc mình trước kẻ thù xâm lược “Khi đất nước đối mặt với bão giông/Cả biển sóng dựng lũy thành muôn dặm…”, nhạc sĩ Văn Phượng nói.

Cho những yêu thương! - Ảnh 4.

Ca khúc: Hát với sông quê-thơ Trần Cao duyên-nhạc Văn Phượng.

Đêm nhạc của Văn Phượng đã giới thiệu 13 ca khúc và 1 liên khúc, trong đó anh đã phổ thơ của nhiều nhà thơ là người Quảng Ngãi như ca khúc Ka La của nhà thơ Thanh Thảo, Qui Nhơn ngày trở về của nhà báo Ngọc Toàn hay ca khúc Tự tình và Đêm mơ mẹ về của nhà thơ Nguyễn Thanh Bình. 

Cho những yêu thương! - Ảnh 5.

Nhà thơ Thanh Thảo, nhà báo Ngọc Toàn và nhạc sĩ Văn Phượng.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới, nhạc sĩ Văn phượng cũng giới thiệu trong đêm nhạc của mình ca khúc Ra cửa chờ con và ca khúc Lời cho con do nhà thơ Nguyễn Đức Trường sáng tác phần lời do cả gia đình nhạc sĩ Văn Phượng trình bày. 

Cho những yêu thương! - Ảnh 6.

Gia đình nhạc sĩ Văn Phượng trình bày ca khúc Ra cửa chờ con-Lời cho con.

Nhạc sĩ Văn Phượng chia sẻ: Mặc dù đã làm rất nhiều chương trình âm nhạc lớn nhỏ ở Quảng Ngãi (anh hiện là trưởng Phòng Văn nghệ-Đài phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Ngãi), nhưng đến khi thực hiện đêm nhạc của chính mình, bản thân lại thấy "run". Run vì hạnh phúc, hồi hộp và đêm nhạc "Cho những yêu thương" đã khép lại với rất nhiều cảm xúc đẹp.