Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chồng bị vợ dắt thẳng tới tiệm vàng cầu hôn, cưới xong sang ở rể vì thương vợ

"Thuận vợ thuận chồng" phát sóng tuần này mang tới câu chuyện hôn nhân đầy thú vị của cặp đôi Võ Tuấn Đại và Đặng Ngọc Thanh Vân trong chủ đề Ở rể. Cuộc sống vợ chồng hi sinh vì nhau của cặp đôi đã khiến MC Đình Toàn và khách mời - ca sĩ Ngọc Ánh xúc động, nhiều lần nước mắt chực rơi.

Võ Tuấn Đại hiện là nhân viên văn phòng, còn vợ anh - Đặng Ngọc Thanh Vân làm kế toán. Cả hai quen biết nhau khi tham gia công tác Đoàn hội, cùng đi diễn văn nghệ chung ở Vĩnh Long. Chính nét diễn của vợ đã để lại ấn tượng khiến Tuấn Đại chú ý.

Sau một năm quen nhau, Thanh Vân nhiều lần bày tỏ mong muốn lập gia đình nhưng đều nhận lại là sự ngại ngùng từ Tuấn Đại. Chính vì chờ đợi quá lâu không thấy hồi âm nên đến một buổi chiều nọ, Thanh Vân quyết định đặt vấn đề lần nữa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của Tuấn Đại.

Cực chẳng đã, cô “dụ dỗ” chồng dắt mình đến một nơi bí mật. Hóa ra Thanh Vân đưa thẳng anh chồng tới tiệm vàng. Sau đó, cô vô tư đứng lựa nhẫn. Một lúc lâu sau khi quan sát, Thanh Vân cầm lên chiếc nhẫn ưng ý rồi hỏi ý Tuấn Đại xem nhẫn có đẹp không, chồng cô đáp “cũng được”.

Ca sĩ Ngọc Ánh thán phục cặp vợ chồng hi sinh vì nhau để có được hạnh phúc.

Ca sĩ Ngọc Ánh thán phục cặp vợ chồng hi sinh vì nhau để có được hạnh phúc.

Chỉ chờ có thế, Thanh Vân xỏ ngay nhẫn vào ngón áp út rồi giơ lên nói với chồng: “Rồi thôi anh mua đi, coi như cầu hôn em rồi đó nha”, Thanh Vân cười tít mắt khi thuật lại câu chuyện cầu hôn đáng yêu của mình và chồng. Ca sĩ Ngọc Ánh nghe xong chỉ biết há hốc miệng vì bất ngờ.

Thời gian đầu sau khi lấy nhau, Tuấn Đại và Thanh Vân xác định sẽ ở chung với ba mẹ vợ để tiện cho công việc cũng như chăm sóc ba mẹ vợ đã lớn tuổi. Nói cách khác, thay vì Thanh Vân đi “làm dâu” thì chồng cô - Tuấn Đại sẽ phải đi “ở rể”. Khi MC Đình Toàn hỏi về cảm xúc về việc ở rể, Tuấn Đại thành thật cho biết không hề thoải mái.

“Cũng có buồn đôi chút vì tính tôi đã tự lập từ nhỏ. Bên cạnh đó khi kết hôn, tôi mong muốn có một căn nhà nhỏ riêng cho cuộc sống hai vợ chồng. Nhưng vì thương bà xã và thời điểm đó lại chưa có nhà nên chấp nhận ở tạm bên ba mẹ vợ một thời gian rồi sau đó mới tính tiếp”, Tuấn Đại bày tỏ suy nghĩ về việc anh đi ở rể.

Người vợ bất lực không thể lựa chọn, buộc lòng phải để chồng ở rể.

Người vợ bất lực không thể lựa chọn, buộc lòng phải để chồng ở rể.

Vấn đề ở chung, ở riêng là bài toán khó với cả hai khi ấy. Tuấn Đại chia sẻ hai anh chị từng đề xuất giải pháp mua một căn chung cư để ở song song với nhà ba mẹ vợ để vừa có không gian riêng mỗi cuối tuần mà vẫn chăm sóc chu toàn cho ba mẹ.

Bên cạnh đó, Tuấn Đại cho biết việc ở rể ban đầu khiến anh không quen, khó bắt kịp được với nếp sống sinh hoạt ở một gia đình khác nên mâu thuẫn xảy ra là điều khó tránh khỏi. “Ba mẹ vợ yêu cầu buổi tối phải có bữa cơm chung đầy đủ thành viên nhưng tính chất công việc đôi khi phải làm trễ nên rất khó về sớm ăn cơm đúng giờ. Mới đầu chưa quen nhưng về sau, tôi cũng phải cố gắng sắp xếp để mọi thứ được dung hòa”, Tuấn Đại tâm sự về những khó khăn vào thời gian đầu ở rể.

Đồng cảm với những ưu tư của chồng khi ở rể, Thanh Vân cho biết bản thân đã phải cố gắng nhiều hơn để cho chồng cảm thấy thoải mái khi về sống chung. “Biết anh ấy thích tự nấu ăn nên tôi vẫn thu xếp vào bếp vào những ngày cuối tuần hay chủ động thu xếp công việc gia đình để có những chuyến du lịch cùng nhau”, Thanh Vân chia sẻ về những cách “chiều chồng”.

Đồng cảm được với những ưu tư của chồng khi ở rể, Thanh Vân cho biết bản thân đã phải cố gắng nhiều hơn để cho chồng cảm thấy thoải mái khi về sống chung.

Đồng cảm được với những ưu tư của chồng khi ở rể, Thanh Vân cho biết bản thân đã phải cố gắng nhiều hơn để cho chồng cảm thấy thoải mái khi về sống chung.

Nói tới đây, Thanh Vân nghẹn lại vì xúc động, nước mắt cô rơi hòa cùng tâm sự. Thanh Vân trải lòng về những điều chất chứa bấy lâu trong tâm tư mình: “Trong hành trình hôn nhân 10 năm này, tôi hiểu được chồng mình đã cố gắng rất nhiều. Vì mẹ mắc chứng bệnh alzheimer nên trí tuệ bị sa sút nhiều buộc lòng tôi phải kề cận chăm sóc. Chứ thật lòng tôi luôn muốn có một không gian riêng để lo cho chồng, cho con. Nhưng tôi không có sự lựa chọn. Tôi hiểu và chia sẻ với chồng. Tôi thương chồng mình lắm”.

Lắng nghe tâm sự, ca sĩ Ngọc Ánh cảm động trước tấm lòng của người vợ. Chị đánh giá Thanh Vân “thật trọn vẹn” vì chính bản thân nữa ca sĩ cũng là con út trong gia đình và đang ở cùng ba mẹ nên Ngọc Ánh rất hiểu điều này. “Bạn vừa lo cho chồng, vừa lo cho con và còn phụng dưỡng cha mẹ nữa. Trách nhiệm nặng nề như vậy mà vẫn cáng đáng được thì bạn thật là tuyệt vời”, ca sĩ Ngọc Ánh bày tỏ sự thán phục.