Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chồng vào bếp nấu cháo gà, vợ mừng thầm cho đến khi thấy thành phẩm trong nồi

Nồi cháo gà mất cảm tình khiến bao hy vọng của cô vợ tan thành mây khói.

Nấu ăn xưa nay không phải là sở trường của số đông nam giới. Cánh mày râu ít khi nấu nướng một phần vì không có thời gian, phần khác vì những "thảm họa" họ gây ra trong nhà bếp khiến phụ nữ không thể yên tâm ăn uống.

Người chồng dưới đây cũng vậy. Anh thừa nhiệt tình nhưng lại thiếu kinh nghiệm. Được ngày đẹp trời, anh muốn đãi vợ món cháo gà thì gặp "tai nạn" khó đỡ.

Chồng vào bếp nấu cháo gà, vợ mừng thầm cho đến khi thấy thành phẩm nằm ngửa trong nồi - Ảnh 1.

Món cháo gà độc nhất vô nhị

Chị vợ hẳn là kinh hãi lắm khi thấy gà nguyên con nằm giữa nồi cháo lõng bõng nước. Món ăn duy nhất khi đến bữa trông thật thảm hại. Có lẽ anh chàng đã luộc chín con gà đến độ nứt da, nứt thịt rồi mới cho vào nồi cháo.

Con gà được luộc thành "form", cứng đờ và không thể đặt gọn trong nồi. Thành thử, nó chỉ có thể "nằm" nửa thân chìm trong cháo, còn đầu, cổ và 2 chân thò ra ngoài. Dáng nằm đặc biệt của nó khiến người nhìn càng thêm ngao ngán.

Dân mạng thi nhau đặt tên hài hước cho món cháo gà có một không hai này: Gà tắm cháo, cháo gà hả hê hay gà ngóc cổ sốt cháo trắng....

Tình cảnh dở khóc dở cười của người chồng không phải hiếm gặp với cánh đàn ông.

Chồng vào bếp nấu cháo gà, vợ mừng thầm cho đến khi thấy thành phẩm nằm ngửa trong nồi - Ảnh 2.

"Gà đẹp luộc đến thế này mà mẹ vẫn chê!"

Chồng vào bếp nấu cháo gà, vợ mừng thầm cho đến khi thấy thành phẩm nằm ngửa trong nồi - Ảnh 3.

Rán cả đĩa cá to nhưng đến con mèo còn nhăn mặt

Chồng vào bếp nấu cháo gà, vợ mừng thầm cho đến khi thấy thành phẩm nằm ngửa trong nồi - Ảnh 4.

Thêm món canh cá ngóc đầu nữa chăng?

Chồng vào bếp nấu cháo gà, vợ mừng thầm cho đến khi thấy thành phẩm nằm ngửa trong nồi - Ảnh 5.

Pha nhặt rau tiện tay nhưng tai hại.