Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chuyện 2 lao động quê Nghệ An xin đi cách ly phòng dịch Covid-19

(Dân sinh) - Mấy ngày gần đây, dư luận Nghệ An hết sức ủng hộ câu chuyện 2 lao động quê Nghệ An, chủ động xin đi cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 vì về từ vùng dịch và đi cùng chuyến bay với người nhiễm Sars-Cov-2.

Hiện anh H.V.H và anh C., cùng trú xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), đang ở khu cách ly của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để theo dõi sức khỏe.

Anh H. và những hành khách trên chuyến xe khách từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) về Nghệ An vào đêm 11/3 được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An lập chốt đón, đưa về cách ly để theo dõi sau khi nhận được tin báo của anh H. rằng, anh đang có nguy cơ cao nhiễm Covid-19.

Anh H. cho biết, anh sang Nhật Bản lao động từ hơn một năm nay, ở chung phòng với 3 người Việt. Nơi anh H. làm việc là vùng dịch, đã có một số người mắc. Ngày 6/3, sau khi 2 người bạn cùng phòng có biểu hiện ho, sốt, anh H. cũng bị ho, khó thở, đau đầu nên rất lo lắng.

Khi anh H. đến đến cơ sở y tế của Nhật Bản để khám thì được các bác sĩ người Nhật khuyên anh nên về nước, khiến anh rất hoang mang. Ngay lập tức, anh gọi điện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để nhờ giúp đỡ và cũng được khuyên nên về nước để kiểm tra.

Sáng 11/3, anh H. lên máy bay về nước. Sau khi lên máy bay, anh H. khai báo với tiếp viên anh có các triệu chứng nghi nhiễm dịch Covid-19 và đề nghị được ngồi ở dãy ghế sau cùng của máy bay và được tiếp viên đồng ý.

Đến 14 giờ 30 cùng ngày, máy bay hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Anh H. cho biết, sau khi xuống máy bay, anh đã khai báo mình về từ vùng dịch ở Nhật Bản và đã có các triệu chứng của bệnh từ mấy ngày nay và xin được cách ly nhưng không được đồng ý.

Chuyện 2 lao động quê Nghệ An xin đi cách ly phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Giám đốc sở Y tế Nghệ An cùng các ngành chức năng lập chốt, đón anh H. và những người trên xe khách đi cách ly tập trung.

Ra khỏi sân bay Nội Bài, anh H. đón xe buýt vào trung tâm thành phố Hà Nội mua sim điện thoại, vào mạng tìm đường dây nóng Bộ Y tế rồi gọi đến phản ánh tình trạng của mình và được hướng dẫn hạn chế tiếp xúc gần với người khác, đeo khẩu trang, về quê và đến cơ sở y tế gần nhất để khám. Vì vậy, anh ra bến xe Nước Ngầm đón xe khách về Nghệ An.

"Lên xe, tôi có khai báo với nhà xe tình trạng của mình, nhà xe bảo tôi ngồi hàng ghế sau cùng. Trên xe chỉ có 15 khách nên được bố trí ở các giường nằm phía đầu xe, tôi nằm phía sau, không dám di chuyển và không dám tiếp xúc với ai vì sợ lây lan cho người khác", anh H. kể lại.

Trên đường về, anh H. điện thoại cho gia đình báo cáo lên cơ quan chức năng của địa phương về tình trạng của mình. Ngay trong đêm đó, sau khi tiếp nhận thông tin, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cùng một số cơ quan chức năng khác của tỉnh Nghệ An đã đích thân ra quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc), lập chốt chặn chiếc xe khách này.

Khoảng 0 giờ ngày 12/3, khi chiếc xe khách chở anh H. về đến địa điểm chốt, cơ quan chức năng đã đưa 8 người (6 hành khách và 2 lái, phụ xe) đến khu cách ly tập trung của quân đội, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Sars-Cov-2 đối với anh H.

 "Suốt cả ngày hôm đó, tôi rất lo lắng và cảm thấy có lỗi với 7 người đi cùng xe vì tôi mà phải cách ly. Rất may, đến cuối ngày, kết quả xét nghiệm của tôi là âm tính với dịch Covid-19 nên tôi rất mừng".

Tương tự như anh H., anh C. chính là 1 trong 11 hành khách quê Nghệ An có mặt trên chuyến bay QR968 về sân bay Nội Bài sáng 13/3. Một trong những hành khách trên chuyến bay sau đó có kết quả dương tính với Covid-19.

Chuyện 2 lao động quê Nghệ An xin đi cách ly phòng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Xe của Trung tâm y tế huyện Hưng nguyên đến tận nhà đón anh C. đi cách ly tập trung (ảnh baonghean.vn)

Ngay sau khi xuống sân bay Nội Bài, mặc dù chưa có thông tin người nào trên chuyến bay bị nhiễm dịch bệnh, nhưng anh C. cũng đã chủ động liên hệ với cơ sở y tế ở quê nhà để thông báo tình hình, đồng thời xin được đi cách ly tập trung.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã Hưng Tân, cho biết khoảng 11 giờ ngày 13/3, nhận được thông tin từ người nhà anh C. lên trình báo. Anh C. là lao động tại Rumani - quốc gia mà dịch bệnh chưa bùng phát mạnh.

Anh C, điện về báo trong lúc dịch bệnh phức tạp nên lo lắng xin sự tư vấn của Ban Chỉ đạo xã. Nhưng lúc này, vì sức khỏe của anh này đang bình thường và không trở về từ vùng dịch nên không thể cách ly tập trung. Tổ công tác của xã đã trực tiếp đến tại gia đình để hướng dẫn cách ly tại nhà khi lao động về.

Đến 16h30 ngày 13/3 anh C. về đến nhà. Nhưng trước khi về, được hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, gia đình đã bố trí 1 phòng kín trên tầng 2, bố trí đầy đủ nhu yếu phẩm cùng dung dịch sát khuẩn.

8 giờ sáng 14/3, nhận được thông tin của Sở Y tế Nghệ An về chuyến bay anh C. về nước có người dương tính với Covid-19.

Nhận thông tin, Ban Chỉ đạo xã đã họp khẩn, kịp thời xin ý kiến cấp trên và thường xuyên liên lạc với gia đình. Đến 14h30 ngày 14/3, Trung tâm Y tế Hưng Nguyên đã dùng xe chuyên dụng trực tiếp đưa anh C. đi cách ly tập trung. Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo xã tổ chức phun tiêu độc, khử trùng xung quanh và hướng dẫn người nhà anh C. tránh đi lại, tiếp xúc nhiều người.