Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Chuyện về Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm

Chúng tôi về thăm gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm ở xóm 1, Đội 2, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội trong không khí cả nước hướng tới kỷ nhiệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Trong căn nhà ấm áp nghĩa tình, mẹ Nguyễn Thị Điểm năm nay đã gần 100 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và minh mẫn kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện cuộc đời mẹ với những vất vả, hi sinh và nỗi đau mất mát khi những người con của mẹ ra đi bảo vệ Tổ quốc đã vĩnh viễn không trở về.

Đi theo tiếng gọi của Đảng và tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, trong những năm tháng kháng chiến ác liệt mẹ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ Điểm đã cùng cán bộ và nhân dân trong vùng ra sức tuyên truyền, vận động mọi người tham gia công tác hội, vận động tầng lớp nhân dân nâng cao lòng yêu nước, hăng hái tham gia tiếp sức cho cách mạng, cho bộ đội, làm hậu phương vững chắc cho chồng, con yên tâm lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Mẹ cùng chồng là ông Nguyễn Hồng Thăng có tất cả tám người con thì hai con của mẹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của dân tộc, bảo vệ vững chắc nền độc lập cho Tổ quốc. Người con thứ của mẹ là anh Nguyễn Ngọc Lý, sinh năm 1952 lên đường nhập ngũ năm 1969. Anh Lý đi rồi, đêm nào mẹ cũng thức cùng chiếc đài cũ kỹ, lắng nghe tin tức chiến sự. Bất cứ nơi nào ở miền Nam, nơi anh đã và sẽ đi qua, mẹ thấy sao mà gần gũi, thân thiết. Năm 1971, con trai mẹ hy sinh tại Chiến trường B. Nỗi đau mất đi người con yêu quý chưa nguôi ngoai thì năm 1972 mẹ lại mất đi  người con trai thứ ba sinh năm 1954 do bom B52 của Mỹ rải thảm ở phố Khâm Thiên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm tại Hội nghị Gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm tại Hội nghị Gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022

Nén đau thương, mẹ tảo tần nuôi sáu người con. Không phụ lòng mẹ, những người con còn lại đều trưởng thành và luôn tự hào về truyền thống gia đình, trân trọng sự hy sinh của mẹ. Không chỉ chịu nỗi đau mất mát người thân, trong suốt từ năm 1970 – 1975, mẹ Nguyễn Thị Điểm còn dành toàn bộ khu đất vườn nhà mình để làm bếp ăn cho đơn vị đóng quân cạnh nhà để các anh có chỗ nuôi quân, đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào thắng lợi chung của cả nước.

Sau năm 1975, những tưởng đất nước đã hòa bình, thống nhất thì chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc xảy ra. Năm 1978, người con thứ năm của mẹ là anh Nguyễn Công Kỳ (sinh năm 1958) lại lên đường nhập ngũ. Năm 1979, tin dữ báo về: Anh Kỳ đã hy sinh tại Hoàng Liên Sơn trong khi đang chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược. Có nỗi đau nào hơn của người mẹ khi đã mất đi tới 3 người con vì chiến tranh nhưng mẹ Điểm vẫn tiếp tục để người con thứ tám là anh Nguyễn Văn Tám (sinh năm 1964) nhập ngũ bảo vệ biên giới phía Bắc, đóng quân ở Trung đoàn 468, Sư đoàn 355 Quân khu 2 tại Hoàng Liên Sơn. Rất may là anh đã lành lặn xuất ngũ trở về địa phương trong nỗi vui mừng khôn siết của Mẹ và gia đình. Hiện anh Tám đang là công an xã tại quê nhà.

: Mẹ Nguyễn Thị Điểm (bên phải) cùng lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH viếng Lăng Bác nhân dịp Hội nghị Gặp mặt Việt Nam Anh hùng tiêu biểu toàn quốc năm 2020

: Mẹ Nguyễn Thị Điểm (bên phải) cùng lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH viếng Lăng Bác nhân dịp Hội nghị Gặp mặt Việt Nam Anh hùng tiêu biểu toàn quốc năm 2020

Chiến tranh đã lùi xa nhưng mỗi lần nhắc về chuyện quá khứ, mẹ Điểm như thấy mới diễn ra ngày nào, mọi ký ức đau thương và hào hùng đều hiện rõ. Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 98, chồng đã mất gần 30 năm nay nhưng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm vẫn rất vui khỏe vì mẹ luôn nhận được sự yêu quý, kính trọng của con cháu cũng như bà con lối xóm. Trong thời chiến, gia đình Mẹ luôn được công nhận là Gia đình Cách mạng, Gia đình vẻ vang thì nay, trong thời bình, nhiều năm liền được công nhận là Gia đình văn hóa. Mẹ Nguyễn Thị Điểm cũng vinh dự là một trong 300 Mẹ được tham dự Hội nghị Gặp mặt Việt Nam Anh hùng tiêu biểu toàn quốc năm 2020. Noi theo truyền thống gia đình, các con, các cháu của mẹ đều nỗ lực học tập, rèn luyện. Các thành viên trong gia đình đều hoàn thành nghĩa vụ quân sự; có nhiều người tiếp tục tham gia vào lực lượng vũ trang, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nhiều thành viên trong gia đình tham gia các công tác xã hội ở địa phương.

Thắp nén nhang trước bàn thờ tổ tiên và các con trai là liệt sĩ đã hy sinh, mẹ Nguyễn Thị Điểm tuy tuổi đã 98 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và luôn giáo dục các con về truyền thống yêu nước vẻ vang của gia đình.

Thắp nén nhang trước bàn thờ tổ tiên và các con trai là liệt sĩ đã hy sinh, mẹ Nguyễn Thị Điểm tuy tuổi đã 98 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và luôn giáo dục các con về truyền thống yêu nước vẻ vang của gia đình.

Với truyền thống cách mạng vẻ vang, mẹ Nguyễn Thị Điểm là tấm gương không chỉ của riêng thế hệ con cháu trong gia đình mà còn là chứng nhân của lịch sử, là bài học giáo dục truyền thống cách mạng chân thực, gần gũi, ý nghĩa nhất cho thế hệ trẻ huyện Thường Tín nói riêng và cả Thủ đô nói chung, mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu hôm nay và mai sau học tập, noi theo.