Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cô gái Bắc Giang giành 3 học bổng thạc sĩ ở châu Âu

(Dân sinh) - Giành được học bổng thạc sĩ Eramus Mundus nhưng cô gái người Bắc Giang quyết định theo học ngành Dịch tễ học tại Đại học Antwerp với học bổng toàn phần của Chính phủ Bỉ.

Theo vietnamnet.vn, khi còn là học sinh phổ thông, cô học trò đất Bắc Giang - Nguyễn Thị Khánh Huyền (SN 1996) từng giành được một số giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp tỉnh. Vì vậy, Huyền từng nghĩ sẽ theo đuổi các chuyên ngành khoa học tự nhiên trong tương lai.

Tuy vậy, cuối cùng, Thống kê y học lại là chuyên ngành mà Huyền lựa chọn theo đuổi. Sau 4 năm đại học và gần 3 năm đi làm, cô nhận thấy đây là một quyết định đúng đắn vì được ứng dụng kiến thức Toán học vào các nghiên cứu, là nền tảng tạo ra các bằng chứng có giá trị trong y học.

Ngay từ khi tốt nghiệp Trường ĐH Y tế Công cộng Hà Nội năm 2018, Huyền đã tự đặt câu hỏi: "Làm thế nào để trở thành một ứng viên tiềm năng cho các học bổng danh giá?".

Cô nhận ra đây là những học bổng rất cạnh tranh và để trở thành một ứng viên tiềm năng cần có những thành tích nổi bật để thể hiện được khả năng học thuật, nghiên cứu và kinh nghiệm làm việc.

"Việc đầu tiên mình làm là rà soát lại hồ sơ để tìm ra các điểm mạnh và điểm yếu, từ đó lên kế hoạch khắc phục các điểm yếu trong hồ sơ thông qua kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu, các khóa học ngắn hạn và các hoạt động xã hội", Huyền chia sẻ kinh nghiệm.

Cô gái Bắc Giang giành 3 học bổng thạc sĩ ở châu Âu - Ảnh 1.

Khánh Huyền trong dự án "Hãy nắm tay tôi" hỗ trợ người khuyết tật tại Bình Định, năm 2020.

Để chuẩn bị các kiến thức liên quan tới chuyên ngành cho chương trình thạc sĩ, Huyền đã ứng tuyển một số chương trình học tập, trao đổi ngắn hạn. Hai chương trình nổi bật trong số đó là Khóa học về đo lường gánh nặng bệnh tật tại ĐH John Hopkins (Mỹ) và Dịch tễ học tại Viện Y học nhiệt đới Antwerp (Bỉ).

"Kinh nghiệm của mình là hội đồng xét duyệt học bổng thường thích những ứng viên đã có các kinh nghiệm học tập trao đổi tại nước ngoài. Vì vậy, mình khuyến khích các bạn ứng viên hãy mạnh dạn tìm kiếm và apply các chương trình này".

Ngoài ra, trong thời gian 3 năm qua, Huyền cũng tham gia các nghiên cứu cùng giảng viên đại học và các anh chị tại Viện nghiên cứu mà cô đang làm việc. Việc này không chỉ giúp cô nắm vững kiến thức học thuật mà còn giúp rèn luyện kỹ năng nghiên cứu nhưbviết học thuật, phân tích số liệu. Trước khi nhận được học bổng, Huyền đã có một số công bố khoa học tại các tạp chí và hội nghị khoa học quốc tế.

Theo vnexpress.net, từ tháng 4, cô liên tiếp nhận tin vui từ các chương trình mình ứng tuyển. Cô giành ba học bổng toàn phần, gồm: Erasmus Mundus (46.000 euro), VLIR-UOS (43.600 euro), ARES (22.800 euro). Sau nhiều ngày cân nhắc, cô chọn đến Bỉ học ngành Dịch tễ học theo chương trình VLIR-UOS vì hầu hết chính sách y tế đều căn cứ kết quả nghiên cứu dịch tễ học. "Mình đã yêu thích ngành này từ khi còn là sinh viên và cảm thấy bản thân sẽ phát huy được thế mạnh nếu được theo học", cô nói.

Từng hỗ trợ Tiến sĩ John O'Neil, nguyên Trưởng khoa Khoa học sức khỏe, Đại học Simon Fraser (Canada), Huyền được thầy đánh giá có chuyên môn cao, làm việc chăm chỉ, cẩn thận. Theo thầy John, cô luôn mong muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình trong nghiên cứu dịch tế học để góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Việt Nam. "Cô ấy là người chu đáo, lôi cuốn, thông minh với phong cách giao tiếp dễ gần và thân thiện", thầy chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với những đóng góp của Huyền trong các nghiên cứu quan trọng sau hành trình du học.

Huyền từng hối hận và tiếc nuối, tự đặt câu hỏi sao 4 năm đại học không cố gắng nhiều hơn để có điểm học tập loại giỏi hoặc xuất sắc. Đến sau cùng, cô nhận ra, nếu không đi làm và có nhiều trải nghiệm quý giá, chưa chắc bảng điểm đẹp có thể đưa bước chân cô tới châu Âu. "Trước kia, mình cũng dễ bỏ cuộc, không tin lắm vào khả năng của bản thân, cũng rất sợ thất bại. Giờ, mình đã mạnh mẽ, chăm chỉ và quyết tâm hơn. Mình vẫn luôn tin rằng nếu kiên trì cố gắng và dành tâm sức cho những điều mong muốn, thành quả sẽ đến trong một ngày không xa", cô nói.