Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Cô gái viết thư báo đã lập gia đình ở Trung Quốc sau 6 năm mất tích

(Dân sinh) - Sau 6 năm biệt tăm, Hồ Thị Nga viết thư về báo tin cho gia đình mình đã có chồng, con ở Trung Quốc.

Ngày 14/11, gia đình ông Hồ Văn Lương ở xã Trà Lâm (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) xác nhận sau 6 mất tích, con gái Hồ Thị Nga (27 tuổi) từ Trung Quốc đã gửi thư về hỏi thăm sức khỏe cha, mẹ.

Trong thư, cô con gái cho biết mình đã có chồng, con ở Trung Quốc. Nga bày tỏ nỗi nhớ nhà và nhắn nhủ cha mẹ, anh, em gọi cho chị theo số điện thoại để lại trong thư.

Người cha cho hay năm 2013, Nga rời nhà theo một số người đi làm ăn xa và mất liên lạc từ đó đến nay. Sau khi nhận thư, ông Lương đã điện thoại liên lạc nói chuyện cùng con gái.

Cô gái viết thư báo đã lập gia đình ở Trung Quốc sau 6 năm mất tích - Ảnh 2.

"Con tôi kể cùng hai cô gái tên Kiều và Luyến (cùng ngụ huyện Trà Bồng) theo một người phụ nữ ở địa phương đi xe khách đến Quảng Ninh. Sau đó họ đến tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) có chồng chứ không làm nghề gì", người cha nói.

Ông Trương Công Lâm, Chủ tịch UBND xã Trà Lâm, cho biết thêm vợ chồng ông Lương (ngụ thôn Trà Khương) có 5 người con. Nga là con gái thứ 3 mất liên lạc với gia đình suốt 6 năm qua.

"Sau khi nhận được thư, ông Lương mới trình báo địa phương là con gái mất tích 6 năm qua. Chúng tôi đã gửi văn bản báo cáo cho Công an huyện để vào cuộc làm rõ vụ việc", ông Lâm nói.