Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Công an vào cuộc vụ bé 7 tuổi ở Bình Phước đã tử vong sau ca mổ lấy đinh nẹp xương tay

(Dân sinh) - Sau khi phẫu thuật lấy đinh nẹp xương tay tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, bé Lữ Đoàn Phi Công (7 tuổi, ngụ tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) đã tử vong . Hiện, Công an tỉnh Bình Phước đã vào cuộc và đang chờ kết luận của pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Sáng nay (19/7), theo VOV, cháu Lữ Đoàn Phi Công (7 tuổi, ngụ tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) đã tử vong sau khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước phẫu thuật lấy đinh nẹp xương tay. Hiện, Công an tỉnh Bình Phước đã vào cuộc và đang chờ kết luận của pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Công an vào cuộc vụ bé 7 tuổi ở Bình Phước đã tử vong sau ca mổ lấy đinh nẹp xương tay - Ảnh 1.

Gia đình cho rằng, bé tử vong do sự thiếu trách nhiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước nên đã làm đơn tố cáo.

Theo như trình bày của ông Lữ Đoàn Thủy (36 tuổi, ba của Công), sáng ngày 14/7, gia đình đưa bé trở lại Bệnh viện tỉnh Bình Phước để tiến hành mổ lấy 3 cây đinh nẹp xương tay do té ngã. Khoảng 15h chiều cùng ngày, gia đình hỏi thăm sức khỏe thì bác sỹ cho biết bé đang trong tình trạng hôn mê, rối loạn nhịp tim. Đến 19h, gia đình yêu cầu bệnh viện chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM để điều trị. Ở đây, bác sĩ chuẩn đoán bé đang trong tình trạng nguy kịch, chết não.

Sau 5 ngày cấp cứu tại bệnh viện, sáng nay, cháu bé đã tử vong. Theo ông Thủy, trước khi vào phòng mổ, bé khỏe mạnh, chạy nhảy bình thường. Gia đình cho rằng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đã thiếu trách nhiệm nên đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng.

Công an vào cuộc vụ bé 7 tuổi ở Bình Phước đã tử vong sau ca mổ lấy đinh nẹp xương tay - Ảnh 2.

Theo đơn tố cáo của gia đình ông Thủy, công an đã đến làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế tỉnh Bình Phước cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước họp hội đồng chuyên môn để báo cáo về ca mổ sau đó sẽ thông tin thêm cho báo chí. Tuy nhiên, đến nay, sở này vẫn chưa có câu trả lời chính thức về vụ việc.

Trước đó, theo Tuổi trẻ, trong ngày 15/7, anh Lữ Đoàn Thủy (36 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), bố của cháu L.Đ.P.C., đã làm đơn tố cáo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước gửi đến các cơ quan chức năng vì cho rằng bệnh viện đã thiếu trách nhiệm dẫn đến tình trạng sức khỏe của con trai như hiện nay.

Theo trình bày của anh Thủy, đầu tháng 4/2020, cháu C. bị gãy tay trái, được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và được chẩn đoán "gãy kín trên lồi xương cánh tay trái, vỡ hố khuỷu trái".

Ngày 4/4/2020, cháu được phẫu thuật nắn chỉnh bằng 3 cây đinh, đến ngày 8/4/2020 thì được xuất viện với sức khỏe bình thường.

Sau khi xuất viện, cháu C. về nhà và vẫn đến trường học tập bình thường. Sáng 14/7, cháu C. được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước để phẫu thuật lấy đinh nẹp ở tay.

Đến khoảng 15h ngày 14/7, gia đình hỏi và bác sĩ trả lời cháu đang hôn mê, rối loạn nhịp tim. Lúc 19h cùng ngày, gia đình yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM để điều trị.

Cũng theo trình bày của anh Thủy, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cháu C. được chẩn đoán đang trong tình trạng nguy kịch, bị chết não.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết đang chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước họp chuyên môn báo cáo rõ về ca mổ, sau đó sẽ có trao đổi, thông tin với báo chí.