Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đạt huy chương vàng nhảy xa, nhà vô địch SEA Games cầu hôn bạn gái ngay tại sân Mỹ Đình

Ngay sau khi giành Huy chương Vàng, Nguyễn Tiến Trọng – chàng hot boy của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã ngay lập tức quỳ gối, rút nhẫn cầu hôn bạn gái ngay trên sân điền kinh.

Báo Nhân Dân đưa tin, chiều 15/5, tại nội dung nhảy xa, vận động viên Nguyễn Tiến Trọng đã xuất sắc giành tầm Huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam với thành tích 7,80m. Ngay sau khi bước xuống từ bục trao giải, nhà “tân vô địch” SEA Games 31 đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi tiến về một góc sân rồi bất ngờ quỳ xuống, rút ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn để cầu hôn vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh của đội tuyển nữ cầu mây vừa từ nhà thi đấu Hoàng Mai trở về.

Màn cầu hôn đầy bất ngờ trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Minh Ngọc)

Màn cầu hôn đầy bất ngờ trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Minh Ngọc)

Ngay lập tức, màn cầu hôn lãng mạn của hot boy tuyển điền kinh Việt Nam đã thu hút được sự chú ý của toàn bộ ống kính trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hành động của Nguyễn Tiến Trọng khiến bạn gái rất xúc động. Cô gái xinh đẹp đồng ý nhận lời và để bạn trai trao nhẫn cầu hôn.

Báo Tổ Quốc đưa tin, ngay sau khi màn cầu hôn diễn ra, câu chuyện đã nhanh chóng trở nên viral và được chia sẻ. Nhiều người cho rằng, chẳng có hình ảnh nào đẹp hơn nữa khi một vận động viên vừa đoạt Huy chương Vàng đã quỳ gối cầu hôn cô bạn gái xinh đẹp.

Vận động viên cầu mây Phương Trinh đã vô cùng xúc động trước màn cầu hôn bất ngờ của bạn trai. Phương Trinh và Tiến Trọng cùng sinh năm 1997 và có thời gian yêu đương 1 năm qua.

Trinh kể: "Mình hoàn toàn không biết được ý định của anh ấy. Hai đứa vẫn bình thường, động viên nhau thi đấu tốt. Không hề có một chi tiết nào khiến mình mảy may nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ cầu hôn.

Giây phút mình dẫn mẹ của Trọng xuống sân để chung vui thì thấy anh nói với mẹ: "Cho con lấy đồ của con…". Lúc đó mình mới thấy có gì đó sai sai rồi và tất cả mọi chuyện tiếp theo thì như khán giả đã biết".

Giây phút chàng trai vừa đạt thành tích cao nhất, đang nhận được sự hò reo, ủng hộ của rất đông đảo khán giả và tiến đến quỳ gối cầu hôn, nó là khoảnh khắc khiến cho Trinh chẳng thể nào quên nổi.

"Cảm giác của mình là không biết mình là ai, mình đang ở đâu nữa. Mọi thứ đến quá nhanh nên cảm giác không rõ ràng, mình vừa hoang mang, vừa bất ngờ lại hạnh phúc quá đỗi", Phương Trinh tâm sự.

Trước đó, cũng có lúc Trọng hỏi Trinh về chuyện cầu hôn. Tuy nhiên, chưa bao giờ cô nghĩ anh lại "làm thật" vào một dịp đặc biệt như thế này.

"Anh hỏi mình là: 'Em có thích cầu hôn nơi đông người không hay chỉ hai người?'. Mình đáp: 'Em chỉ muốn có em, anh và người thân của mình thôi'. Câu chuyện tiếp theo thì ai cũng biết luôn rồi đó. Tuy nhiên, hôm nay có gia đình anh lên cổ vũ và chứng kiến màn cầu hôn. Ba mẹ mình bận công việc nên không ra được nhưng anh ấy cũng xin phép ba mẹ mình trước rồi. Ai cũng biết mà giấu mình hết luôn"- Trinh tâm sự.