Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Diễn viên Diễm My: Cháy hết mình cho nghệ thuật Cải lương

(Dân sinh) - Diễn viên cải lương Diễm My, ngôi sao xinh đẹp đang lên của nghệ thuật truyền thống đang khẳng định tên tuổi của mình qua hàng loạt vai diễn “nặng ký”. Với Huy chương Vàng quốc gia dành cho vai Hương trong vở “Bóng biển”, đã giúp cô thêm một lần nữa khẳng định được bản thân trên con đường nghệ thuật.

Cô đào xinh đẹp Diễm My của sân khấu Cải lương

"Cô đào" xinh đẹp Diễm My của sân khấu Cải lương

Tắm mình trong môi trường nghệ thuật

Từ nhỏ, Diễm My đã đam mê ca hát, và thích nghe các nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn trên truyền hình, phát thanh. Cô bé ước ao sau này lớn lên cũng được đem lời ca tiếng hát phục vụ khán giả. Niềm đam mê cháy bỏng đã khiến Diễm My mạnh dạn tham gia các cuộc thi hát ở trường học và các cuộc thi được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu.

Tình cờ, trong những lần đi thi, Diễm My được gặp các diễn viên của Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (nay là Nhà hát Cao Văn Lầu). Các nghệ sĩ phát hiện ra cô bé Diễm My có tố chất làm diễn viên nên đã tạo mọi điều kiện và giới thiệu vào Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu. Từ đó, Diễm My có được môi trường hoạt động chuyên nghiệp để theo đuổi con đường đam mê nghệ thuật.

Thấm thoắt, Diễm My đã gắn bó với Nhà hát Cao Văn Lầu được 13 năm -khoảng thời gian tương đối dài với người nghệ sỹ trẻ. Trong suốt 13 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Diễm My có rất nhiều kỉ niệm, đặc biệt là buổi biểu diễn phục vụ khán giả ở trong, ngoài tỉnh với sự cổ vũ nhiệt tình của công chúng khán giả.

Điều này giúp cô thăng hoa hơn trên sàn diễn, và cũng từ đó yêu ánh đèn sân khấu hơn. Cô bé ngày nào đã được tắm mình trong môi trường nghệ thuật đầy khắc nghiệt, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, cùng sự phấn đấu nỗ lực không ngừng.

Cô may mắn được Ban lãnh đạo Nhà hát, Hội đồng nghệ thuật tin tưởng giao cho nhiều thể loại vai diễn có tính cách khác nhau trong nhiều tác phẩm như: Huyền Trân trong vở "Người yêu công chúa”, Tây Thi trong “Phạm Lãi biệt Tây Thi”,  Thuý Kiều trong “Kim Vân Kiều”, Sovanpupa trong "Người đẹp giữa rừng xanh”, Út trong vở "Máu thắm đồng Nọc Nạng” và gần đây nhất là vai Thái hậu Dương Vân Nga trong tác phẩm cùng tên.

Những vở diễn Diễm My tham gia đều thuộc hàng kinh điển của nghệ thuật Sân khấu Cải lương Việt Nam.

Diễm My mỗi lần bước ra sân khấu đều được khán giả khen ngợi là vô cùng sáng sân khấu

Diễm My mỗi lần bước ra sân khấu đều được khán giả khen ngợi là vô cùng sáng sân khấu

Không chỉ diễn xuất trên sân khấu Nhà hát Cao Văn Lầu, Diễm My còn được mời tham gia biểu diễn trong các tác phẩm do Đài truyền hình Việt Nam, Đài truyền hình  Bạc Liêu dàn dựng như: Nguyệt trong vở "Dòng sông cổ Tích", Hoa trong vở "Trọn mối tơ duyên", Bi trong vở "Tình người", Út Linh trong vở "Láng giềng gần"….

Ngoài ra, cô diễn viên xinh đẹp cũng tham gia các chương trình tân cổ giao duyên phát sóng phục vụ cho công chúng khán giả xem truyền hình.

Có thể nói, vai Hương trong vở “Bóng biển” của cố soạn giả Trọng Nguyễn tham gia Liên hoan Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2015 tại tỉnh Bạc Liêu là thử thách lớn nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của My.

Vai diễn mang lại cho cô diễn viên trẻ chiếc HCV quốc gia đầu tiên, đồng thời giúp cô khẳng được bản thân trên con đường nghệ thuật. Khoảnh khắc hạnh phúc khi nghe tên mình được gọi lên nhận giải Vàng đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Cảm xúc này, Diễm My luôn mang theo bên mình để làm động lực tiếp tục vượt qua khó khăn.

Gói gọn trong hai chữ "Đam mê"

Diễm My tiếp tục giành chiếc HCV thứ 2 tại Cuộc thi tài năng trẻ Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2017 với vai Mỵ trong trích đoạn "Ám Ảnh". Một năm sau, My đạt được HCB tại Liên hoan Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2018 với vai Nguyệt Nương trong vở “Mùa xuân bất tận”.

Điểm mạnh của Diễm My là phù hợp với những vai đào thương có số phận éo le, gai góc, tâm trạng phức tạp, số phận đan xen nhiều biến cố. Đó cũng chính là cơ hội để cô được khám phá và thể hiện hết khả năng diễn xuất.

Diễm My không phù hợp với các vai đào độc, đào lẳng, đào võ hoặc các vai hài. Theo My, để có thể toả sáng trên sân khấu trước hết phải nhận được vai diễn hay, ngôn ngữ ca từ phong phú đa dạng. Và hơn hết là sự hỗ trợ, tung hứng của các bạn diễn, dưới bày tay đạo diễn giỏi.

Cô diễn viên trẻ còn vinh dự nhận bằng khen cá nhân của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, danh hiệu Chiến sỹ thi đua, và những thành tích khác trong phong trào thi đua của Nhà hát. Một thành công nữa không thể không nhắc đến đó là sự tin yêu, quý mến của ban lãnh đạo Nhà hát, của anh chị em đồng nghiệp trong một môi trường làm việc thoải mái, trách nhiệm để góp phần xây dựng Nhà hát ngày càng phát triển.

My chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao mà chỉ biết phấn đấu hết mình cho những vai diễn. Mỗi đêm được cùng các anh chị đồng nghiệp đứng trên khấu cháy hết mình phục vụ khán giả thân thương là niềm vui, hạnh phúc vô cùng của nữ diễn viên.

Hành trình đến với nghệ thuật của Diễm My gói gọn trong chữ "Đam mê". Cô đam mê được hoá thân vào nhân vật với những bộ trang phục thật lộng lẫy, và cháy  hết mình bằng lời ca. Niềm đam mê đó là động lực nuôi dưỡng, nâng bước cho Diễm My thực hiện ước mơ trở thành nghệ sỹ chuyên nghiệp. Cô gái trẻ muốn được cùng các anh chị em nghệ sỹ vun đắp, bảo tồn, phát huy những giá trị tinh hoa của nghệ thuật Cải lương Nam Bộ.

Nữ diễn viên luôn cảm thấy tự hào khi được cống hiến tại mảnh đất được mệnh danh là “cái nôi của nghệ thuật đờn ca Tài tử Nam Bộ”, được làm việc tại Nhà hát mang tên cố nhạc sỹ Cao Văn Lầu - người khai sinh ra bản "Dạ cổ hoài lang", tiền thân của ca vọng cổ. Một điều đặc biệt nữa, My yêu thích và ngưỡng mộ các cô, chú, anh, chị nghệ sỹ của Nhà hát Cao Văn Lầu vì ai cũng hát rất hay, diễn xuất chân thật để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Họ xứng đáng để My nối gót, học hỏi kinh nghiệm

Niềm mơ ước, khát vọng đạt được những giá trị tốt đẹp cho bản thân luôn hun đúc và thôi thúc Diễm My vươn lên song cô nghĩ, ước mơ là vô tận, hiện thực cuộc sống với biết bao cơ hội và thách thức là điều cụ thể phải cố gắng vượt qua.

Vì lẽ đó, cô không chỉ ước mơ mà luôn khổ luyện trau dồi, học hỏi để tự hoàn thiện bản thân, hoàn thành nhiệm vụ Nhà hát giao. Diễm My tin rằng, sự phấn đấu sáng tạo không ngừng sẽ đem đến những thành quả như mong muốn.

“Trong tình hình sân khấu khó khăn như hiện nay thì diễn viên trẻ như My ý thức rằng mình phải có trách nhiệm gìn giữ phát huy những giá trị tinh hoa của nghệ thuật truyền thống dân tộc như nghệ thuật Cải lương, không thể để bị mai một và mất đi bản sắc”, cô nói.

Trong điều kiện khó khăn của các đơn vị nghệ thuật Cải lương, Diễm My cũng như các đồng nghiệp trong nhà hát phải nhận thêm các show diễn bên ngoài để có thêm thu nhập. “Dù cuộc sống có thế nào, Diễm My sẽ không bao giờ rời xa ánh đèn sân khấu mà vẫn tiếp tục cống hiến, tiếp tục phấn đấu chinh phục những cột mốc mới cho thoả mãn lòng đam mê ca hát và biểu diễn”, Diễm My khẳng định, cô và các đồng nghiệp sẽ tiếp tục gìn giữ những giá trị tinh hoa của cải lương Nam Bộ.