Quay lại Dân trí
Dân Sinh

DJ Tít: Em thấy cuộc sống mẹ đơn thân sexy, cá tính của mình không quá tệ!

Nhìn lại con đường đi qua, DJ Tít cảm ơn những nỗ lực và cố gắng của bản thân khi gặp phải những khó khăn thử thách từ lúc còn rất trẻ.

Sinh năm 1994, DJ Tít (tên thật Trần Thị Thuỷ Tiên) lớn lên với những thiệt thòi về cả vật chất lẫn tình cảm. Từ nhỏ không biết mặt cha, mẹ mất sớm, DJ Tít ở với ông bà ngoại.

Khi các bạn cùng trang lứa còn đang được chăm từng miếng ăn giấc ngủ, DJ Tít phải đã liều mình bỏ nhà lên Hà Nội kiếm sống với hi vọng sẽ đỡ đần phụ giúp được ông bà.

Với tính cách mạnh mẽ và lạc quan, DJ Tít đã nỗ lực vượt qua tất cả khó khăn và trở thành một người thành công trên con đường mà cô đã chọn. Nhìn lại quá khứ, DJ Tít thấy biết ơn vì đã không bỏ cuộc. Cô cũng khẳng định dù chuyện gì xảy ra cũng muốn được là chính mình và không bao giờ đánh mất bản thân bằng bất cứ giá nào.

DJ Tít: Em thấy cuộc sống mẹ đơn thân sexy, cá tính của mình không quá tệ! - Ảnh 1.

"Kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt thì không có gì phải hổ thẹn cả"

- Nếu được ngồi lên cỗ máy thời gian, gặp lại cô bé Tít 13 tuổi vào cái đêm trước khi quyết định bỏ lên Hà Nội kiếm sống năm xưa, Tít sẽ nói gì với chính mình?

Hồi ấy nhà em khó khăn lắm, ông bà rất vất vả để nuôi nấng em. Nhìn thấy ông bà như vậy, em không đành lòng. Tính em cũng khá bướng bỉnh nên dù ông bà thương cháu nhưng em vẫn quyết tâm sẽ lên Hà Nội để tìm công việc.

Nhớ lại vẫn thấy mình thật liều lĩnh. Đầu thì quyết tâm nhưng lòng lo sợ, hoang mang. Nếu bây giờ, được gặp lại Tít năm 13 tuổi, em sẽ cảm ơn sự dũng cảm của mình ngày ấy.

Em muốn nói với chính bản thân mình rằng đó là quyết định đúng đắn nhất của em, để có một Tít mạnh mẽ như hiện tại.

- Tít có còn nhớ những khó khăn vất vả đã trải qua?

Có lẽ, em sẽ không bao giờ quên được những gì mình đã trải qua. Những ngày đầu lên Hà Nội, em ở nhờ nhà một người quen của mẹ. Sau đó em thuê nhà để ở. Cảnh thuê nhà thì nay chỗ này mai chỗ khác. Mà nhà nào cũng ngõ ngách, chật chội.

Tiền kiếm cũng không đủ tiêu, có khi phải đi vay mượn, phải ăn mì trừ cơm mấy ngày liền. Nhưng được cái tính em vô tư, lạc quan lắm. Em chẳng thấy mình khổ đâu. Cứ sống, cứ đi làm và mong chờ những điều tốt đẹp đến.

Với em, tất cả những khó khăn vất vả đó, là một phần của tuổi trẻ.

- Mỗi người đều có những "ân nhân" đã cưu mang trong lúc khốn khó. Vị ân nhân đó của Tít là ai?

Thật sự em rất may mắn khi luôn có những người bạn, anh chị em giúp đỡ và đồng hành với mình từ những lúc khó khăn nhất. Nếu mà chỉ định 1 vị ân nhân cụ thể thì rất khó, bởi em đã nhận được quá nhiều điều tử tế từ mọi người. Tất cả những người bên cạnh em lúc đó, em sẽ luôn nhớ mãi và biết ơn.

- Tại sao Tít lại chọn DJ chứ không phải bất cứ nghề nào khác?

Em nghĩ mọi chữ đều là cái duyên, em may mắn được nghề chọn. Lúc mới lên Hà Nội, em đi học cắt tóc. Được một thời gian thì có chị tự nhiên hỏi em có muốn học DJ không.

Đầu tiên em nghĩ học cho vui thôi, nhưng học xong thì biết tin có một bar đang cần DJ nữ nên em xin vào làm. Thế là em theo nghề từ đó cho đến tận bây giờ.

DJ Tít: Em thấy cuộc sống mẹ đơn thân sexy, cá tính của mình không quá tệ! - Ảnh 2.

- Lần đầu tiên Tít biểu diễn DJ là năm bao nhiêu tuổi?

Em bắt đầu biểu diễn DJ năm 15 tuổi. Tính em cũng khá bạo và cực kỳ thích âm nhạc nên cũng không bị run hay lo sợ.

Cảm giác lúc đó rất hào hứng. Ngay ngày đầu đi làm, em đã thích nó và cảm thấy công việc này nói lên được chính cá tính của mình.

- Cát-xê thời đó chắc cũng ít ỏi?

Vâng. Lúc ấy cát xê ít lắm nhưng em thấy vui vì tự bản thân đã chọn được công việc yêu thích và kiếm ra tiền. Em động viên bản thân cố gắng khẳng định mình mỗi ngày để được mọi người ghi nhận, có thu nhập tốt hơn.

- Nghề DJ mang đến cho Tít những gì?

Nghề DJ đã mang đến cho em 1 cuộc sống bớt vất vả hơn, được mọi người biết đến nhiều hơn và giúp em mở rộng mối quan hệ, gặp được những người bạn vẫn đồng hành cùng em cho tới bây giờ.

Em tự cảm thấy mình là một người rất may mắn trong công việc, nên cho đến tận bây giờ cũng chưa trải qua nhiều rủi ro, mất mát.

- Đã bao giờ Tít gặp một khó khăn, đến mức muốn dừng lại?

Có chứ! Nghề nào cũng vậy, đều có những khó khăn, áp lực, bức xúc khiến đôi lúc muốn dừng lại.

Nhưng bản thân em luôn nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải mạnh mẽ vượt qua, vì nếu mình ngã sẽ chẳng có ai đỡ dậy cả.

- Những cô gái có ngoại hình sexy, lại làm việc trong môi trường "bar sàn" rất dễ bị đánh giá bằng lời nói khiếm nhã. Tít đối mặt với điều này thế nào?

Trước kia em luôn để ý những lời bình luận của người khách đánh giá về mình và suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng bây giờ em thấy công việc của mình là chính đáng, chẳng có gì xấu cả. Kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt thì không có gì phải hổ thẹn cả.

DJ Tít: Em thấy cuộc sống mẹ đơn thân sexy, cá tính của mình không quá tệ! - Ảnh 3.

"Phụ nữ dù có đàn ông bên cạnh hay không cũng nên tự chủ kinh tế"

- Tít có thể bật mí về số đo 3 vòng của bạn?

88-61-90

- Những status "so deep" Tít đăng trên mạng có bao nhiêu % giống với tâm trạng thật ngoài đời?

Cũng có 1 số là đúng với tâm trạng của em, và 1 số khác thì là thấy hay nên em chia sẻ cho mọi người cùng đọc.

- Theo Tít, một cô gái khi yêu và lấy chồng, có nên tìm người giàu có, hoăc chí ít cũng phải vững vàng về kinh tế?

Em nghĩ tình yêu đôi khi cũng là do duyên số. Khi yêu, chẳng ai muốn gặp một người không thể che chở cho mình. Ai cũng muốn tìm một người đàn ông có thể lo lắng, chia sẻ và dựa vào.

Nhưng có lẽ em là một người sống theo cảm xúc, nên trước giờ luôn yêu theo cách của mình. Giống như người ta nói "khi trái tim rung động thì mọi tiêu chuẩn đều là vô nghĩa", em là vậy đó (cười).

- Nhiều phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân rất dè chừng trước những mối quan hệ mới, thậm chí mất tự tin trên con đường tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Tít nghĩ sao?

Đúng là như vậy. Phụ nữ đi qua 1 lần đổ vỡ như con chim sợ cành cong, ai cũng đều mang trong mình nhiều băn khoăn, lo lắng: Không biết người tiếp theo sẽ thế nào? Sẽ tốt hơn hay tệ hơn cuộc hôn nhân cũ? Có yêu con mình không?... Em cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng hiện tại, em thấy cuộc sống mẹ đơn thân sexy, cá tính của mình cũng không quá tệ.

DJ Tít: Em thấy cuộc sống mẹ đơn thân sexy, cá tính của mình không quá tệ! - Ảnh 4.

DJ Tít và cậu con trai gần 4 tuổi

Em nghĩ người phụ nữ nào cũng mong muốn có 1 người đàn ông ở bên cạnh, che chở và đồng hành.

Nhưng nếu cuộc đời này không được như mong muốn thì bản thân cũng sẽ tự bước đi trên chính con đường của mình.

Và một người phụ nữ dù có đàn ông ở bên cạnh hay không, thì cũng nên chủ động về kinh tế và có sự nghiệp riêng.

- Tít đang hướng tới hình ảnh một người phụ nữ thế nào?

Những gì em muốn hướng tới chính là những gì ở trong con người em. Mọi người có thể thích hoặc không nhưng em muốn được là chính mình, tự quyết định cuộc đời mình chứ không phải trở thành người khác và sống cuộc đời người khác muốn. Như thế, dù mình có trở thành ai đi nữa cũng thật đáng thương.