Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Động đất ở Sơn La, nhiều tòa nhà ở Hà Nội rung lắc mạnh

Trận động đất xảy ra lúc 12h14 ngày 27/7, có tọa độ 20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La.

 Theo báo Tuổi trẻ, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết trận động đất có độ lớn 5,3 vừa xảy ra tại Sơn La. Tại Hà Nội và một số tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình... người dân cảm nhận được rung lắc. 

Trận động đất xảy ra lúc 12h14 ngày 27/7, có tọa độ 20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm.

Động đất ở Sơn La, các tòa nhà ở Hà Nội rung lắc mạnh - Ảnh 1.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trận động đất đã gây dư chấn mạnh khiến các tòa nhà ở Hà Nội rung lắc mạnh.

Nhiều người cảm thấy tòa nhà rung lắc rất mạnh. Nhiều người khác cảm thấy đầu óc quay cuồng, chóng mặt.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Khánh Trung (ở đường Nguyễn Chí Thanh) cho biết khoảng 12h15 anh đang ngồi làm việc ở tầng 24 thì thấy rung lắc, đồ vật dịch chuyển.

"Tôi cảm nhận khá rõ động đất xảy ra, lắc lư nhẹ. Một số người cùng cơ quan tôi cảm thấy chóng mặt, chếnh choáng khoảng 10 giây" - anh Trung nói

VTC cũng đưa tin, “Ôi trời ơi, Hà Nội đang động đất à? Em đang ngồi tầng 15 mà rung lắc nghiêng người, thấy nhà rung luôn”, tài khoản Nguyễn H.T. hỏi “500 anh em” Facebook lúc khoảng 12h20 phút. Xung quanh khoảng thời gian đó, nhiều người khác cũng tung lên mạng câu hỏi tương tự.

Ngay lập tức, nhiều người khác ở nhiều điểm tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành khác tại miền Bắc như Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Yên Bái, Sơn La… xác nhận họ cảm nhận mặt đất, nhà cửa đang rung chuyển.

Tài khoản Minh Anh cho biết: “Em vừa tưởng em bị hoa mắt chóng mặt, tưởng mình bị thiếu máu do thiếu sắt, sắp ngất đến nơi nên chạy ra định nhờ bố em lấy thuốc, bố em bảo con có thấy rung không? Lúc đó mới để ý thấy nhà mình đang rung lên thật sự”.

Huyền Lê chia sẻ: “Em còn tưởng em bị tiền đình tái phát cơ, vì bỗng nhiên thấy hoa mắt chóng mặt rồi nghiêng ngả. Xong rồi em nhận ra cả cái ghế em ngồi cũng rung bần bật nên mới biết không phải tiền đình mà là động đất”.

Cường Nguyễn kể: “Lúc đó tớ đang ngồi bệt xuống sàn mà còn thấy nhà chao đảo, lắc qua lắc lại. Tớ không bị chóng mặt thiếu máu bao giờ nên biết ngay có động đất”.

Phản ứng trước tình huống này, nhiều người tỏ ra sợ hãi. Tài khoản Lâm Nhi kể, lúc cảm nhận địa chấn, cô đang ăn cơm trưa: “Em bưng bát cơm chạy luôn ra ngoài, sau thấy cũng không có gì nghiêm trọng, mọi người vẫn ở trong nhà bàn tán rôm rả nên em lại chạy vào”.

Chị Ngọc Anh, làm việc ở khu Ngọc Khánh cho biết: “Khu văn phòng của tôi có 3 tầng. Khi nghe tiếng kêu lên có động đất và cảm nhận rõ sự rung lắc khá mạnh, có đến nửa số nhân viên chạy ra cầu thang, xuống sân”.

Nhiều người khác cho biết, họ đang băn khoăn không biết có cần phải chạy hay không thì các cơn rung biến mất, mặt đất cân bằng trở lại.