Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Đưa con gái lần đầu đi nhà trẻ, ông bố rơi nước mắt vì... nhớ con

Hóa ra đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có những khoảnh khắc rơi nước mắt như thế này.

Ông bố trẻ đang được dân mạng chú ý với câu chuyện đưa con gái đi học. Đàn ông hiếm khi rơi nước mắt và được xem là mạnh mẽ hơn phụ nữ. Nhưng trong trường hợp này, người chồng còn dễ xúc động hơn cả vợ.

"Có ai lại yếu đuối như chồng em không cả nhà? Sáng nay là lần đầu tiên dẫn con gái đi trẻ, đêm hôm qua em bảo để em dẫn con đi ông ấy cứ tranh bảo "em đi chợ đi con cứ để anh".

Xong đây là cảnh em đi chợ về thấy. Ông ấy khóc theo con con gái từ trường về đến nhà. Về nhà soi camera nhìn con gái khóc ở nhà trẻ, ông ấy lại khóc tiếp ạ. Em muốn cạn lời, phải đến nhà trẻ xin cô giáo cho em bế con về để hai bố con đoàn tụ. Mai còn chưa biết như nào đây, ai có cách gì xin chỉ giáo em với!", cô vợ đăng đàn tâm sự.

Để thêm phần sinh động, cô đăng kèm bức ảnh chồng đang chùi nước mắt. Anh này khóc đỏ cả mặt vì quá nhớ cô con gái nhỏ.

Chồng đòi đưa con gái đi nhà trẻ nhưng về nhà lại có biểu hiện lạ, khiến vợ phải đón con về ngay - Ảnh 1.

"Bố cháu mau nước mắt quá! Phải để cho con lớn nữa chứ, giữ nó mãi trong vòng tay sao được. Bố mà khóc thì bé làm sao bình tĩnh được", thành viên Quỳnh Anh dí dỏm.

"Mình thì không nghĩ anh ấy yếu đuổi, chỉ là hơi nhạy cảm chút thôi. Con còn nhỏ mà, rời nó ra là không yên tâm. Ai có con lần đầu đi học sẽ hiểu. Cảm xúc khó tả lắm!", một dân mạng khác bày tỏ.