Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Đừng bắt em phải quên" tập cuối: Sẽ có kết thúc đẹp

Khán giả chờ đợi kết thúc có hậu trong 'Đừng bắt em phải quên' tập cuối lên sóng tối nay.

Ở cuối tập 29 phim Đừng bắt em phải quên, Ngọc (Quỳnh Kool) đã gặp mẹ Duy (Hoàng Xuân) và nói: "Cháu sẽ chấm dứt với Duy và gia đình bác sẽ không bị phiền phức nữa. Đơn giản là cháu cảm thấy mệt mỏi chứ không liên quan gì đến chuyện của người lớn. Cháu hứa từ nay sẽ không có bất cứ chuyện gì liên quan hay dính dáng gì đến anh Duy nữa". 

Mặc dù nhà sản xuất không tiết lộ trích đoạn tập 30 lên sóng tối nay nhưng từ những hình ảnh rò rỉ từ tập cuối cũng như tiết lộ của diễn viên có thể thấy phần nào diễn biến.

Giữ đúng lời hứa với mẹ Duy và cũng quá mệt mỏi vì chuyện gia đình, Ngọc quyết định gặp Duy (Thanh Sơn) để nói lời chia tay trong tập cuối. Tuy nhiên Duy sẽ không để chuyện này xảy ra.

Còn Linh (Kim Oanh), trong tập 29 nhân vật này đã nhận cơn thịnh nộ từ Luân (Hoàng Hải) và bắt đầu bị xã hội đen đe dọa cũng như pháp luật sờ đến. Với hình ảnh rò rỉ từ trước thì có thể thấy Linh sẽ nhận cái kết thích đáng khi bị công an còng tay và phải trả giá cho tất cả những việc mình làm khi cố gắng đưa Luân vào tù. 

"Đừng bắt em phải quên" tập cuối: Sẽ có kết thúc đẹp - Ảnh 2.

Linh nhận cái kết thích đáng.

Như vậy chỉ còn một tập phim trong khi còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết. Trên fanpage phim khán giả nhận xét biên kịch dồn hết các kịch tính rắc rối của cả gia đình vào mấy tập cuối và mọi thứ quá gấp gáp. Do vậy nhiều người cho rằng Đừng bắt em phải quên nếu thêm vài tập nữa thì hay hơn và sẽ giải quyết khúc mắc hợp lý. Tuy nhiên số khác nhận định chỉ cần một tập nhưng giải quyết mọi việc hợp lý phim sẽ kết thúc đẹp và tránh dài dòng. 

Diễn biến chi tiết tập cuối phim Đừng bắt em phải quên lên sóng tối nay (24/7) trên VTV3.