Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Đừng phá vỡ ân tình” - bản ballad tình buồn

“Họa mi” - Phan Thu Lan chính thức ra mắt album thứ 3 với tựa đề: “Đừng phá vỡ ân tình” vào ngày 8/3 tới đây. Đây là dự án âm nhạc tâm huyết của Phan Thu Lan trong 3 năm qua, là món quà tinh thần ý nghĩa gửi tới công chúng góp phần vượt qua nhưng khó khăn của đại dịch Covid - 19 nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay.

Album “Đừng phá vỡ ân tình” là những bản ballad tình buồn, trong đó nhiều ca khúc Pháp, Nhật nổi tiếng, gồm 9 ca khúc nhạc ngoại lời Việt: “Tình như giấc mơ”, “Tuyết rơi”, “Hãy đến với em”, “Tàn tro”, “Sa mạc tình yêu”, “Chuyện tình yêu”, “Tình nồng cháy”, “Đừng phá vỡ ân tình” và “Yêu nhau đi”. Đây là những bài hát trữ tình nổi tiếng một thời đã từng được nhiều danh ca thể hiện, song ở album này, Phan Thu Lan thể hiện trong tâm thế hoàn toàn mới, từ giọng ca nội tâm giàu cảm xúc tới ca từ, hòa âm phối khí mới mẻ, mang phong cách hiện đại, có cảm giác vừa quen vừa lạ, da diết và quyến rũ.

Empty

Album nhạc "Đừng phá vỡ ân tình" của Phan Thu Lan sẽ ra mắt dịp 8/3 năm nay

 “Đừng phá vỡ ân tình” là sự tiếp nối của album trước “Hát cho những ngày buồn”, như một câu chuyện rất đời thể hiện tâm trạng và những trải nghiệm của chính ca sỹ. Nếu như âm hưởng của album “Hát cho những ngày buồn” là sự khắc khoải, nuối tiếc, hoài niệm một thời thì “Đừng phá vỡ ân tình” là tâm sự của một người phụ nữ trưởng thành, đi xuyên qua những giông bão cuộc đời và hướng tới sự bình an, lạc quan, véo von giữa vườn hoa tươi trái ngọt… “Hãy lạc quan, sát cánh bên nhau vẹn tình và tin vào những điều diệu vợi của cuộc sống cho dù hoàn cảnh ra sao, rồi chúng ta sẽ vượt qua và trưởng thành nhờ gian khó”, Phan Thu Lan chia sẻ.

Tại sao lại Phan Thu Lan chọn bài hát “Đừng phá vỡ ân tình” trong 9 bài hát làm tựa đề album mới này?

Phan Thu Lan: Vì Lan thích bài hát đó, hợp với tâm trạng hiện tại của Lan. Với giai điệu tha thiết buồn man mác, ca từ lắng đọng nhưng vẫn toát lên sự tươi sáng diệu vợi… “Đừng phá vỡ ân tình” cũng chính những nỗi niềm của Lan gửi gắm tới mọi người đã yêu mến, ủng hộ Lan bao năm qua. “Trong đêm sâu nghe vầng sao chói sáng/ Mây lên cao nên trời mây xanh ngắt /Ta trao nhau nhìn nhau trong khoé mắt/ Sống bênh nhau với phận người sống vì nhau…Ta không dám mơ xa xôi vời vợi/ Ta xin chút yêu thương ngọt bùi…. (Phan Thu Lan ngẫu hứng hát)

Hình như Phan Thu Lan rất tâm trạng mỗi khi cất tiếng hát thể hiện từng ca khúc trong album này?

Phan Thu Lan: Đúng thế ạ (cười). Mỗi ca khúc là câu chuyện rất đời gần gụi,  những ca từ chắt chiu thấm thía đối với Lan. Mình hát mà như cảm giác không phải là hát, mà đang tâm sự, chia sẻ nỗi niềm.

Là một ca sỹ với giọng cao trong vắt, tươi sáng đang rất thành công ở các ca khúc dòng nhạc cách mạng như: Ngày mùa, Cô gái vót chông, Tiếng đàn Ta Lư, Cánh chim báo tin vui… lại khiến Phan Thu Lan hứng thú với dòng nhạc trữ tình lãng mạn như thế?

Phan Thu Lan: Với Lan được cất tiếng hát, được cống hiến mang niềm vui tới cho mọi người, dù ở dòng nhạc nào, bài hát nào Lan đều cố gắng thể hiện tốt nhất, hòa mình vào các cung bậc cảm xúc của nội dung bài hát và của tác giả. Từ nhỏ Lan rất thích nghe dòng nhạc trữ tình, bản thân đã trải qua nhiều sóng gió cũng như chứng kiến những nốt nhạc vui buồn lẫn lộn, giờ đây lại là chất liệu để Lan thể hiện các các khúc dòng nhạc trưc tình lãng mạn… Lan hát với trải nghiệm của chính mình. Lan tìm thấy mình ở đó, cho mình nguồn năng lượng mới, động lực mới để vượt qua tất thảy.

Empty

Ca sĩ Phan Thu Lan  

Thật thú vị. Vậy Phan Thu Lan tiếp tục theo đuổi dòng nhạc này chứ?

Phan Thu Lan: cũng không biết nữa (cười). Tương lai thì rất khó đoán định. Lan chỉ quan tâm đến cảm xúc thực tại. Lan vẫn đam mê hát dòng nhạc trữ tình nhưng cũng vẫn say đắm hát với dòng nhạc cách mạng, đề tài chiến tranh… Mỗi một thể loại, Lan đều thấy có niềm cảm hứng riêng .

Có lẽ Phan Thu Lan sẽ hứng thú mà hòa trộn giữ dòng trữ tình lãng mạn và nhạc đỏ cách mạng?

Phan Thu Lan: Thực ra chia dòng nhạc này hay gọi dòng nhạc kia chỉ là cách gọi tương đối. Lan đều thấy có mối quan hệ tương hỗ, dòng “trữ tình” có “cách mạng” và ‘cách mạng” cũng rất “trữ tình” ấy chứ (cười). Lan sẽ không ngừng đam mê, sáng tạo và tìm những cách thể hiện mới lạ những ca khúc nhạc tình cổ điển và dòng nhạc yêu thích, phù hợp. Khán giả còn thương yêu đón nhận thì Lan sẽ còn hát với tất cả cảm xúc cháy bỏng của mình…

Ca sỹ Phan Thu Lan sinh năm 1982, sở hữu giọng nữ cao Soprano, được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hiện đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Bước vào hoạt động nghệ thuật với nhiều thuận lợi: Huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2005, giải nhì giọng hát hay Hà Nội 2006,… Phan Thu Lan đã để lại nhiều dấu ấn cho khán giả với dòng nhạc đỏ qua các bài hát nổi tiếng như: Cô gát vót chông, Tiếng đàn Ta Lư, Cánh chim báo tin vui, Ngày mùa,Bài ca hy vọng…

Một thời gian hoạt động nghệ thuật bị gián đoạn, hạn chế bởi nhiều nguyên nhân riêng.

Những năm sau đó, bằng sự kiên trì nỗ lực cá nhân, Phan Thu Lan trở lại sân khấu và tiếp tục có những giải thưởng quan trọng: Huy chương vàng liên hoan phát thanh ABU tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc (2016), giải nhì Tiếng hát Asean +3 (2017), giải ba Bintang Radio tổ chức tại Indonesia (2017)…

Năm 2018, Phan Thu Lan lại mang đến một bất ngờ khác tới công chúng, ra mắt album “Hát cho những ngày buồn” và hàng loạt các MV dòng nhạc trữ tình lãng mạn quyến rũ…