Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gái xinh tay không bắt rắn hổ mang nặng gần 2kg cho bố ngâm rượu: "Về nhà em mới biết nó độc chết người"

Gái xinh tay không bắt rắn hổ mang nặng gần 2kg cho bố ngâm rượu: "Về nhà em mới biết nó độc chết người"

Mạng xã hội mới đây chia sẻ hình ảnh cô gái trẻ tay không bắt rắn khiến nhiều người bất ngờ. Nữ chính trong ảnh trông có vẻ dịu dàng nhưng bắt rắn rất "có nghề". Cô này nắm đầu con vật khi nó đang bò lên sườn đồi.

Chùm ảnh và thông tin về vụ việc được cô gái chia sẻ trên trang cá nhân. Theo bài đăng, sự việc xảy ra ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An vào cuối tuần vừa rồi.

Gái xinh tay không bắt rắn hổ mang nặng gần 2kg cho bố ngâm rượu: Về nhà em mới biết nó độc chết người - Ảnh 1.

Nữ chính tay không bắt con rắn lớn

Gái xinh tay không bắt rắn hổ mang nặng gần 2kg cho bố ngâm rượu: Về nhà em mới biết nó độc chết người - Ảnh 2.

Cô nàng không hề tỏ ra nao núng trước con vật nguy hiểm

Gái xinh tay không bắt rắn hổ mang nặng gần 2kg cho bố ngâm rượu: Về nhà em mới biết nó độc chết người - Ảnh 3.

Thậm chí, cô còn nằm đầu, đuôi con rắn và choàng qua cổ - cảnh tượng hiếm có gây không ít kinh ngạc.

Khống chế loài rắn là việc không mấy ai dám làm. Nếu có, thì đó phải là người có kinh nghiệm và thường là nam giới. Những việc nguy hiểm thế này, phải yếu hiếm khi can thiệp vì e sợ.

"Sợ thật, mình là đàn ông mà còn thấy ghê. Lỡ là rắn độc thì sao? Cô ấy liều thật đấy!", tài khoản Đức Trương bày tỏ.

Trong khi đó, nhiều bình luận bán tin bán nghi, cho rằng bức ảnh chỉ là sản phẩm của photoshop.

Liên hệ với nữ chính trong ảnh, được biết cô là Hoàng Thị Phương, 19 tuổi. Cô gái cho biết đã bắt con rắn hổ mang nặng gần 2 kg trong vườn cam của gia đình.

"Khi đó con rắn đang ăn mồi. Em lấy băng dính quấn miệng nó lại rồi bỏ bao, có cắt một lỗ nó thở, định mang về cho bố ngâm rượu. Vì ngâm nên phải để rắn sống", Phương kể.

Người chị đi cùng không dám lên xe máy đi về cùng Phương. Không có ai trợ giúp, cô gái đành chạy xe 40 km để mang con rắn về nhà.

Biết con gái bắt phải rắn độc, bố Phương không khỏi bàng hoàng.

"Bố em mắng ghê lắm! Ông bảo "lì như mày, sau này ai dám lấy". Thực ra sau khi về nhà, em mới biết nó độc chết người. Lần này may là em không bị con rắn tấn công thôi. Lần sau có gặp, chưa chắc em dám bắt, vì không thể đùa giỡn với mạng sống được", 10x chia sẻ.

Được biết, Phương hiện đang mở lớp dạy võ miễn phí cho trẻ em nghèo ở chùa Ngưu Tử, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương. Có lẽ vì dạy võ nên Phương có phần mạnh mẽ hơn các bạn gái khác.

Chân dung cô gái tay không bắt rắn hổ mang.