Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giải mã “cơn sốt” phim “Mắt biếc”

(Dân sinh) - Bộ phim điện ảnh “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ đạt doanh thu khủng và lọt top 1 Google Trends ngay ngày khởi chiếu sớm đã thực sự tạo nên cơn “sốt” trên mạng xã hội và giới trẻ. Đặc biệt, không chỉ với phim, 'Ngày hội Mắt biếc - Từ sách đến phim' vừa diễn ra sáng 21/12 tại TP.Hồ Chí Minh với sự tham gia của đạo diễn Victor Vũ và dàn diễn viên đã thu hút đông đảo người hâm mộ, mang về doanh thu cho nhà xuất bản cuốn “Mắt biếc” thêm 100.000 bản, kể từ khi dự án phim được công bố vào năm 2017.

Phim "Mắt biếc" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã thực sự trở thành hiện tượng phòng vé cuối năm khi thu khoảng 50 tỷ đồng chỉ sau ba ngày phát hành. Ngay khi ra mắt, "Mắt biếc" đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của đông đảo khán giả, đặc biệt lọt top 1 Google Trends (công cụ chuyên phân tích mức độ tìm kiếm các từ khóa) đã phần nào khẳng định: "Mắt biếc" đang được nhiều người dùng internet quan tâm. 

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, cư dân mạng còn bàn tán xôn xao mọi thông tin liên quan đến "Mắt biếc" từ dàn diễn viên, các ca khúc trong phim đến thông tin hậu trường phim. Không dừng lại ở đó, hàng loạt sao Việt thi nhau chấm điểm phim "Mắt biếc" sau khi thưởng thức. Đặc biệt, đại diện nhà phát hành Galaxy còn khẳng định, "Mắt biếc" đang có tốc độ bán vé nhanh hơn cả "Cua lại vợ bầu" (bộ phim được đánh giá ăn khách nhất mọi thời đại), tính cùng số ngày và là bộ phim được giới chuyên môn nhận định nhiều khả năng cán mốc 100 tỷ đồng.

Giải mã “cơn sốt” phim “Mắt biếc” - Ảnh 1.

Nội dung phim "Mắt biếc" xoay quanh mối tình đơn phương của Ngạn với Hà Lan, cô bạn gái có cặp mắt hút hồn nhưng cá tính bướng bỉnh. Một chuyện tình nhiều cung bậc, từ ngộ nghĩnh trẻ con, rồi tình yêu thuở học trò trong sáng. Rồi cả hai rời làng quê ra thành phố đi học, bị cám dỗ bởi cuộc sống xa hoa nơi đô thị nên Hà Lan đã phải lòng Dũng - một thanh niên ăn chơi, nhà giàu, phóng khoáng thời bấy giờ. Rồi Hà Lan mang thai, nhưng lại bị Dũng chối bỏ, ngoảnh đi. Cô đành gửi con về cho bà ngoại chăm sóc và đặt tên cho đứa bé là Trà Long.

Giải mã “cơn sốt” phim “Mắt biếc” - Ảnh 2.

Bằng tình cảm của mình dành cho Hà Lan, Ngạn hết lòng yêu thương và chăm sóc Trà Long. Trà Long lớn lên trở thành cô giáo trường làng, và vô cùng yêu quý Ngạn. Câu chuyện càng trở nên éo le hơn khi Trà Long - con gái của Hà Lan, lớn lên lại nhen nhóm một tình yêu như thế với Ngạn… Trong khi ai cũng nghĩ rằng Trà Long sẽ là sự nối tiếp những gì mà Hà Lan đã bỏ dở trong đời Ngạn, thì Ngạn quyết định ra đi vì anh nhận ra rằng Trà Long chỉ là cái bóng của Hà Lan.

Theo nhà sản xuất, bộ phim bắt đầu được khởi quay vào tháng 3 năm 2019 và được quay liên tục trong 44 ngày. Các cảnh phim chủ yếu được thực hiện ở Quảng Nam – bối cảnh quê hương nhân vật – và Huế, bối cảnh thành phố trong phim. Đặc biệt, để tái hiện được không gian và thời gian của thập niên 1960 – 1970 khi câu chuyện diễn ra, nhà sản xuất đã đầu tư cho các bối cảnh chính như trường học nữ sinh, làng Đo Đo, hội chợ dân gian, rừng sim, đường phố, nhà ga xe lửa. Khoảng 1000 diễn viên quần chúng đã tham gia trong quá trình quay. Nhiều con phố như Bạch Đằng, Kim Long, Huỳnh Thúc Kháng cũng như các đạo cụ, thiết kế và trang phục đều được phục dựng sao cho giống với nguyên tác nhất.

Từ kịch bản chất lượng, dàn diễn viên trẻ trung, mới lạ cũng như bối cảnh được đầu tư công phu, chúng ta dễ dàng nhận ra vì sao "Mắt biếc" hiện có sức hút lớn như vậy. Đầu tiên, phải kể đến lý do gây "sốt" cho bộ phim này là dự án dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Thứ hai là tên tuổi của đạo diễn Victor Vũ – người đã nổi tiếng với "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Cô dâu đại chiến", "Scandal: Bí mật thảm đỏ"... Ngoài ra, âm nhạc, ngôn ngữ điện ảnh trong bộ phim cũng được nhà sản xuất đầu tư công phu. Tiếp đó là dàn diễn viên trẻ trung, xinh đẹp, chiếm trọn cảm tình của khán giả bằng phần nhìn cũng như lối diễn hồn diễn, trong sáng, đúng với tinh thần của câu chuyện.

Theo đạo diễn Victor Vũ, anh thực hiện "Mắt biếc" nhằm giúp cho mọi người từng có những trải nghiệm một thời sẽ nhớ lại, thấy được những ký ức đẹp nhất, tuổi thơ của họ trong phim. Anh khẳng định tất cả đoàn làm phim đã nỗ lực hết mình để hy vọng tạo ra những cảm xúc mới mẻ cho khán giả và cũng tin rằng bộ phim sẽ phù hợp với đối tượng bạn trẻ, học trò ngày nay vì những câu chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vốn rất gần gũi và chạm đến trái tim của nhiều thế hệ. Các bạn trẻ thời nay vẫn cảm thấy mình trong chuyện phim cho dù bối cảnh câu chuyện xảy ra cách đây lâu năm.