Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội FC vô địch Cúp Quốc gia 2020: Quang Hải đã toả sáng

Quang Hải đã tỏa sáng ở thời khắc mà Hà Nội FC cần mình nhất, điệu ăn mừng theo phong cách của Ronaldo và chức vô địch Cúp Quốc gia 2020 là món quà ý nghĩa mà tiền vệ này người tặng tới người hâm mộ.

Theo Vov.vn, mặc dù bị đánh giá yếu hơn Hà Nội FC và cũng không được lịch sử chống lưng trước thềm trận chung kết Cúp Quốc gia 2020, nhưng Viettel đã có trận đấu hay bậc nhất ở mùa giải năm nay.

Ở mùa giải năm nay, Viettel rất ít khi chơi phòng ngự phản công vì đội bóng này sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, kỹ chiến thuật đều tốt. Nhưng, trước đội bóng mạnh như Hà Nội FC và sứt mẻ lực lượng, HLV Trương Việt Hoàng đã chỉ đạo các học trò chơi “đổ bê tông” giống như U23 Việt Nam hay ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Viettel đá áp sát nhanh, không ngại va chạm, chơi bóng ít chạm, đẩy bóng phản công nhanh nhất có thể đã khiến Hà Nội FC gặp vô vàn khó khăn. Những tiếng gào thét, chỉ đạo của HLV Chu Đình Nghiêm cùng với trợ lý Công Tuấn ngoài đường biên phần nào cho thấy được sự bế tắc của đội bóng Thủ đô.

Bàn thắng mở tỉ số của Ngọc Sơn ở phút 75 là thành quả xứng đáng với những gì mà Viettel thể hiện trên sân. Và khi Viettel nắm lợi thế, có thế trận hợp lý trước Hà Nội FC thì người ta đã bắt đầu nghĩ đến việc đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng nâng cao chức vô địch tại Hàng Đẫy. Nhưng, mọi chuyện lại không đi theo kịch bản như vậy. Viettel chơi hay, nhưng Hà Nội FC mới là đội bản lĩnh hơn và kinh nghiệm hơn. 

Hà Nội FC vô địch Cúp Quốc gia 2020: Viettel rất tốt, nhưng Quang Hải rất tiếc - Ảnh 1.

Viettel gây rất nhiều khó khăn cho Hà Nội FC.

Còn tờ Vietnam+ cho hay, Quang Hải trở thành người hùng của Hà Nội FC sau khi có pha dứt điểm đẹp mắt đưa bóng vào lưới Viettel, giúp đội bóng Hà Nội giành chiến thắng, bảo vệ thành công chức vô địch Cúp Quốc gia.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, ngay từ những phút đầu tiên, cả 2 đội đã có những tình huống dồn ép khung thành của đối phương, trận “derby Thủ đô” giữa Hà Nội và Viettel càng hấp dẫn hơn với sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả.

Đây cũng là trận đấu hiếm hoi trong thời điểm hiện tại được đón người hâm mộ được vào sân cổ vũ cho cả 2 đội bóng.

Sau thời gian dài chơi bóng mờ nhạt, Quang Hải (Hà Nội) đã lấy lại được phong độ, nhập cuộc khá tốt khi liên tiếp khiến hàng thủ của Viettel phải chao đảo sau những pha kiến tạo và đá phạt.

Bên kia chiến tuyến, Viettel cũng nhanh chóng chớp cơ hội giành bóng để tạo ra những đường chuyền bóng dài, gây sức ép tới khung thành thủ môn Bùi Tấn Trường (Hà Nội).

Khi cả 2 đội cùng chơi đôi công quyết liệt, giành giật nhau từng pha bóng thì không thể tránh khỏi những chiếc thẻ phạt. Kết thúc hiệp 1, trọng tài đã phải rút ra 3 thẻ vàng và tỷ số vẫn là 0-0.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao hơn khi cả hai cùng thể hiện khao khát giành được bàn thắng. Hai đội đều phát động những đợt tấn công nhanh về phía khung thành của đối phương.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, Hà Nội không hề muốn kết thúc trận đấu với tỷ số hòa và bước vào lượt đá luân lưu, do đó, đội bóng Thủ đô liên tiếp dồn lên tấn công. Tuy nhiên, do còn thiếu một chút may mắn nên những pha nỗ lực dứt điểm của đội bóng Hà Nội chưa thể đưa bóng vào lưới Viettel.

Bị dẫn trước, Hà Nội lại càng thể hiện khát khao tấn công để giành được bàn thắng nhằm cân bằng tỷ số.

Phút thứ 82 của trận đấu, sau pha kiến tạo của Thành Chung, Thái Quý đã không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm thẳng về phía khung thành của đối phương, khiến “người gác đền” của Viettel phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số được cân bằng 1-1. 

Kết thúc trận đấu, với tỷ số cách biệt tối thiểu 2-1, Hà Nội đã bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá Cúp quốc gia 2020, điều mà sau 15 năm qua, chưa đội bóng nào làm được.