Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Giới trẻ đổ về chụp ảnh, vườn cúc họa mi những ngày cuối tuần.

(Dân sinh) - Những năm gần đây, cúc họa mi là loài hoa rất đặc biệt với người dân Thủ đô. Vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng của cúc họa mi báo hiệu tiết trời đầu đông chỉ riêng có ở miền Bắc.

Hà Nội: Giới trẻ đổ về chụp ảnh, vườn cúc họa mi những ngày cuối tuần. - Ảnh 1.

Mùa cúc họa mi thường ngắn nên người Hà Nội rất háo hức mỗi khi hoa nở.

Ngay từ đầu tháng 11, khi những bông cúc họa mi đầu tiên nở rộ, nhiều người đã kéo nhau đến "Vườn hoa bãi đá sông Hồng" thuộc phường Nhật Tân (Tây Hồ), làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm) để ngắm hoa, chụp ảnh. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, vườn cúc lúc nào cũng đông người tấp nập.

Hà Nội: Giới trẻ đổ về chụp ảnh, vườn cúc họa mi những ngày cuối tuần. - Ảnh 3.

Cúc họa mi là loài hoa không rực rỡ, kiêu sa, mà mang một vẻ đẹp dịu nhẹ và thuần khiết, bình dị như cô thiếu nữ diện tà áo dài trắng truyền thống.

Nhiều bạn gái cố chọn cho mình các góc chụp ưng ý nhất để tạo dáng và khoe sắc cùng hoa.

Hà Nội: Giới trẻ đổ về chụp ảnh, vườn cúc họa mi những ngày cuối tuần. - Ảnh 4.

Giá một vé vào vườn là 50.000 đồng, bên cạnh đó, các dịch vụ ăn theo cúc họa mi cũng mọc lên la liệt để phục vụ khách như trông xe, chụp ảnh, cho thuê áo dài, bán bó hoa... Những bó hoa tại đây có giá lên tới 100.000 đồng/bó, vòng hoa 200.000 đồng/vòng.

Hà Nội: Giới trẻ đổ về chụp ảnh, vườn cúc họa mi những ngày cuối tuần. - Ảnh 5.

Không chỉ các thiếu nữ, nhiều chị em trung tuổi cũng tranh thủ thời gian đến chụp ảnh tại đây.

Hà Nội: Giới trẻ đổ về chụp ảnh, vườn cúc họa mi những ngày cuối tuần. - Ảnh 6.

Vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng của cúc họa mi báo hiệu tiết trời đầu Đông chỉ riêng có ở miền Bắc.