(Dân sinh) - Từ lâu thủ đô Hà Nội đã là một điểm đến lý tưởng cho du khách gần xa. Chỉ khi cảm nhận từng nhịp thở của thành phố thì bạn mới nhận ra rằng ẩn chứa bên trong nó là một vẻ đẹp tiền ẩn rất riêng không nơi nào có được. Tháng 5 về, Hà Nội như được khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ của mùa hè bởi những màu hoa: Phượng vĩ, bằng lăng, muồng hoàng yến, sen Hồ Tây. Những chùm hoa đã bắt đầu chớm nở sắc đỏ, tím, vàng, hồng…
Cứ độ tháng 5, trên các tuyến phố của Thủ đô lại rộ lên màu tím biếc của hoa bằng lăng. Loài hoa với sắc tím dịu dàng khiến người người không khỏi xao xuyến đến nao lòng. Sắc tím làm mê mẩn khiến bất cứ người nào đi qua cũng phải dừng chân ngắm nhìn.
Hoa muồng hoàng yến đang nở rộ ở Hà Nội. Dưới nắng hè chói chang, sắc hoa vàng tươi trông thật đẹp mắt. Những cây muồng với vô số chùm hoa rủ xuống cùng nụ tròn xanh như muốn níu chân các bạn trẻ chụp lưu niệm để lưu lại một mùa hoa tuyệt đẹp. Muồng hoàng yến có cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ dài xuống, cánh hình bầu dục mặt ngoài phủ lông mượt, mỗi hoa đường kính 4 - 7 cm với 5 cánh hoa màu vàng tươi có hình bầu dục rộng
Cứ mỗi độ tháng 5 về, từng góc phố, từng con đường trên địa bàn Thủ đô lại ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng. Phượng đỏ rực một màu đầy sức sống mãnh liệt khiến cho lòng người không khỏi bồi hồi, náo nức nhớ về một thời học sinh cắp sách đến trường.
Đi qua miền sen ven hồ Tây một chiều mùa hạ như thấy mát tự trong lòng, những đầm sen như một điểm nhấn lãng mạn giữa bộn bề của cuộc sống. Vào những buổi chiều mát mẻ, ai cũng muốn đến đây, tìm cho mình một góc nhỏ để lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh này.