Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàn Quốc hạ Bồ Đào Nha, vượt qua khe cửa hẹp vào vòng 1/8 World Cup

Để có thể đi tiếp Hàn Quốc buộc phải hạ Bồ Đào Nha và chờ đợi kết quả trận đấu giữa đội tuyển Ghana và Uruguay. Hàn Quốc đã vượt qua khe cửa hẹp một cách thần kỳ khi có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bồ Đào Nha và Uruguay chỉ có chiến thắng 2-0 trước Ghana để vào vòng 1/8 World Cup 2022. Như vậy châu Á đã có 3 đại diện vào 1/8 đó là Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.

Lần thứ tư Son Heung-min khóc ngay sau một trận đấu ở World Cup, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Thủ quân Hàn Quốc chơi không tốt trong 90 phút trên sân Education City, khi nhiều lần tham bóng và lỡ cơ hội phản công. Nhưng đúng phút bù đầu hiệp hai, Son ghi dấu ấn với pha rê dắt và đường chuyền quyết định cho tiền đạo Hwang Hee-chan ghi bàn định định tỷ số 2-1.

Tình huống xuất phát từ quả phạt góc của Bồ Đào Nha, khi tỷ số là 1-1 và Hàn Quốc cần thêm một bàn nữa để đi tiếp. Hậu vệ Hàn Quốc phá bóng ra khỏi cấm địa đến đúng vị trí của Son - người duy nhất không cần phòng thủ phạt góc. Son dắt bóng từ phần sân nhà tới sát cấm địa, khi chỉ có ba đồng đội chạy theo sau, còn Bồ Đào Nha có tám cầu thủ giật về phòng ngự. Phía trước Son là ba đối thủ, nhưng anh vẫn tìm ra cách chọc khe qua hai chân Diogo Dalot dọn cỗ cho Hee-chan lao xuống sút chìm chéo góc hạ gục thủ môn Diogo Costa.

Pha chạm bóng bằng lưng của Ronaldo thành đường kiến tạo cho Kim Young-gwon gỡ hoà. Ảnh: Reuters

Pha chạm bóng bằng lưng của Ronaldo thành "đường kiến tạo" cho Kim Young-gwon gỡ hoà. Ảnh: Reuters

Hee-chan cởi áo và chạy về phía khán giả mừng bàn, khi các đồng đội ùa theo sau. Nhiều khán giả Hàn Quốc đã oà khóc với kết quả bất ngờ này, bởi cửa đi tiếp của họ bị đánh giá thấp nhất trước loạt trận cuối. Một khán giả mặc trang phục truyền thống hanbok để hai dòng nước mắt chảy dài trên má, còn một người khác nhắm mắt và gào lên khóc.

Hee-chan lại tỏ ra bình thản khi các đồng đội bên cạnh gào thét. Anh không chơi hai trận đầu vì chấn thương, chỉ vào sân ở trận thứ ba ở phút 66. Tiền đạo CLB Wolverhampton không có cơ hội nào cho đến khoảnh khắc ghi bàn quyết định. Trong tình huống đó, chỉ Hee-chan đủ sức chạy vào cấm địa Bồ Đào Nha, và nỗ lực của anh đã được đền đáp.

Kịch tính chưa dừng lại ở hiệu còi mãn cuộc của trọng tài người Argentina Facundo Tello, bởi trận cùng giờ giữa Uruguay và Ghana khi đó chưa kết thúc. Son phải kìm lại nước mắt để cùng đồng đội đứng quây vòng tròn ở giữa sân, dùng điện thoại theo dõi trận đấu trên sân Al Janoub. Và khi Uruguay không thể khi thêm bàn đến lúc mãn cuộc, cầu thủ Hàn Quốc mới vỡ oà trong hạnh phúc. Họ đồng loạt chạy tới phía khán đài dành cho CĐV Hàn Quốc, phi người trượt dài trên mặt cỏ Education City. "Lúc này chúng ta có thể thở lại được rồi", phóng viên Guardian bình luận.

sdsadasfasfafafasdf-1670000983-749-width740height555

Bồ Đào Nha giữ bóng nhiều trong phần còn lại trận đấu nhưng không tạo ra cơ hội nguy hiểm và phải trả giá. Dù vậy, họ vẫn giữ đỉnh bảng H với sáu điểm, và sẽ gặp đội nhì bảng G ở vòng 1/8 ngày 6/12. Còn Hàn Quốc bằng điểm và hiệu số bàn thắng bại với Uruguay, nhưng đại diện châu Á đi tiếp nhờ ghi nhiều bàn hơn (4 so với 2). Son và đồng đội sẽ gặp đối thủ đứng đầu bảng G, nhiều khả năng là Brazil, ở vòng 1/8 ngày 5/12.