Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàng xóm nhờ nuôi chó mèo và trông nhà hộ, anh chàng không ngờ tới chuyện xảy ra 1 năm sau

Mới đây, một bài đăng trên diễn đàn Reddit lại khiến dân tình chú ý vì câu chuyện kỳ cục mà một anh chàng gặp phải, khi vừa tốn tiền, vừa mệt người khi ra tay giúp đỡ hàng xóm.

Số là, anh chàng giấu tên sống ở Canada kia kể rằng một ngày kia, bỗng dưng cặp vợ chồng hàng xóm sang nhà nhờ vợ chồng anh trông hộ họ 2 con chó và 1 con mèo cũng như nhà cửa của họ trong lúc họ đi thăm người mẹ đang hấp hối của mình ở Đài Loan. 

Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn âu cũng là chuyện bình thường. 

Chính vì thế, anh chàng nói trên và vợ rất vui lòng được giúp đỡ cặp vợ chồng hàng xóm, những người được đánh giá là khá chu đáo khi đã để lại cho họ 500 đô tiền mua thức ăn cho 2 con chó béc-giê và 1 con mèo của họ. 

Hàng xóm nhờ nuôi chó mèo và trông nhà hộ, anh chàng không ngờ tới chuyện xảy ra 1 năm sau - Ảnh 1.

Hàng xóm của anh chàng đi xa nhờ họ trông 2 chú chó béc-giê. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, cuộc đời lắm ai biết được chữ ngờ. Sau 1 năm, cặp vợ chồng kia vẫn chưa trở về, và anh chàng giấu tên cùng vợ mình đã lãnh đủ những thứ rắc rối liên quan đến 2 người hàng xóm. 

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ, nhưng chẳng thấy họ quay lại gì cả. Không biết có phải họ đã bị cho vào tù hay gì đó không, hay quyết định rằng họ sẽ chẳng trở về nhà nữa. Hôm nay tôi thấy tầng hầm nhà họ bị ngập nước, có lẽ là từ tuần trước rồi. Rõ ràng là có 1 đường ống bị vỡ, và cả căn hầm đã ngập trong nước. 

Tôi đã trả tiền cho người ta sửa lại chỗ bị rò rỉ, còn mất cả ngày hôm nay đem máy hút để hút hết nước ở tầng hầm nhà họ. Chưa hết, 1 trong 2 chú chó nhà họ có vấn đề cần phẫu thuật, và tôi đã tiêu hết vài ngàn đô la tiền của mình cho nó rồi. Và thú thực là trông tầng hầm nhà của họ kinh lắm, nhưng vì không có giấy tờ bảo hiểm của họ nên tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cả", chàng trai trải lòng trên Reddit. 

Chính vì thế, anh chàng xui xẻo cùng với vợ mình đã phải... đi săn tìm hàng xóm của họ. 

Không may là tên họ của họ cũng rất phổ biến, và tài khoản Facebook của họ để chế độ cá nhân nên chẳng thể nào mà liên hệ được. Vì thế, anh chàng đã phải lên Reddit cầu cứu. 

Vài người dùng Reddit đã khuyên anh chàng nên đi... báo cảnh sát. May quá, đã có kết quả. Trong bài đăng tiếp theo, anh chàng thông báo họ nhận được cuộc gọi từ 2 người hàng xóm cho biết họ quyết định sẽ ở lại với gia đình và bạn bè ở Đài Loan lâu hơn dự kiến. 

Họ cũng cho biết là đã nhờ em trai của người vợ đến đón chó mèo từ nhiều tháng trước, nhưng rõ ràng là người này đã không hề đoái hoài gì lời nhờ vả của anh vợ.  

"Anh ta rõ ràng đã không thể truy cập vào hòm thư điện tử của mình, và cho tôi địa chỉ thư điện tử và số điện thoại mới để tôi liên lạc với anh ta. Nhưng anh ta bảo là không có kế hoạch trở về Canada trong tương lai gần đâu. Còn nói về sự cố vỡ đường ống nước, họ bảo khi nào trở về hoặc là họ sẽ mua nhà mới, hoặc là họ sẽ sửa, thế nào cũng được", anh chàng cho biết. 

Ngoài ra, vợ chồng người hàng xóm còn cho anh chàng 2 lựa chọn: Hoặc là liên hệ với người em vợ kia để trả chó mèo, hoặc là nhận nuôi luôn chúng, và họ sẽ bồi thường tiền cho anh để giải quyết những bất tiện họ đã gây ra. 

Cuối cùng, vì là những người yêu động vật, anh chàng và vợ đã chọn lựa phương án sẽ nhận nuôi luôn 3 con vật. "Dù sao tôi và vợ cũng sẽ nuôi chúng, vì đơn giản chúng tôi không thể xa được con mèo và 2 con chó nữa rồi", anh chàng kết luận. 

Hiện vẫn chưa rõ nhân vật chính đã nhận được đồng tiền bồi thường nào từ phía 2 người hàng xóm có phần kỳ quặc của họ hay chưa.

Theo Mirror