Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hổ mang vô tình đi vào lãnh địa kẻ thù, cả đàn cầy vằn bao vây, liệu số phận nó ra sao?

Cầy vốn là kẻ thù số 1 của rắn hổ mang, chúng chuyên săn các loài rắn độc để ăn thịt và lần này thì rắn hổ mang bị cả chục con cầy bao vây tấn công.

Một con rắn hổ mang châu Phi (Tên khoa học là Naja nivea) đã vô tình đi vào lãnh địa của bầy cầy vằn châu Phi - meerkat (tên khoa học Suricata suricatta) và bị những con cầy có nhiệm vụ canh gác cho cả đàn phát hiện ra.

Hổ mang vô tình đi vào lãnh địa kẻ thù, cả đàn cầy vằn bao vây, liệu số phận nó ra sao? - Ảnh 1.

Hổ mang đối đầu cầy vằn. Ảnh: Pinterest

Ngay lập tức là những tín hiệu báo động bằng âm thanh và cả đàn cầy vằn châu Phi đã nhanh chóng tập hợp để đối phó với kẻ địch nguy hiểm. Cả bầy bao vây lấy con rắn độc cực kỳ nguy hiểm này.

Mặc dù sở hữu nọc độc nguy hiểm nhưng con rắn không thể xem thường bầy cầy vằn vì giống như cầy Mangut, cầy vằn cũng miễn nhiễm với nọc độc. Rất may mắn cho nó là bầy cầy vằn đã không mạo hiểm tấn công, nếu không có thể chính con rắn độc mới là bữa ăn cho cả bầy.

Xem video:

Rắn hổ mang "khiêu vũ" giữa bầy cầy vằn


Nguồn: Nat Geo France