Hoa bưởi đầu mùa xuống phố, thơm nồng nàn phố phường Hà Nội
Những ngày này khi đi qua nhiều tuyến phố của Hà thành như Tây Sơn, Chùa Bộc, Xã Đàn, Kim Mã... ta dễ bắt gặp màu trắng tinh khôi cùng vị hương nồng nàn của hoa bưởi đầu mùa trên những gánh/xe hàng rong khiến lòng mỗi người như dịu lại, bồi hồi...
Những người bán hoa cho biết, hoa bưởi vô cùng "khó tính" , mỏng manh do cành hoa nhỏ, nhẹ nên dễ bị dập nát. Để vận chuyển hoa người bán thường đựng trong các thùng xốp dày, có lớp vải ẩm bao phủ để giữ hoa vẹn nguyên sắc hương và độ ẩm cần thiết giúp hoa tươi lâu.
Anh Nguyễn Văn Thái, một người bán hoa bưởi trên đường Xã Đàn cho biết: "Hoa bưởi chỉ được thu hoạch thời vụ ngắn nên cũng chẳng có nhiều để bán. Mỗi ngày tôi bán được khoảng 20 đến 30 kg hoa. Do có nhiều người mua nên chỉ cần bán từ 8h sáng đến khoảng 3h hay 4h chiều là đã hết hàng".