Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Học sinh lớp 6 đập heo đất ủng hộ phòng, chống dịch

Em Nguyễn Xuân Hiền (xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã ủng hộ số tiền 2 triệu đồng để phòng, chống COVID-19 từ khoản tiền em dành dụm từ tết đến nay.

Hội đồng Đội huyện Đại Lộc trao giấy khen cho em Nguyễn Xuân Hiền. Ảnh: TN

Hội đồng Đội huyện Đại Lộc trao giấy khen cho em Nguyễn Xuân Hiền. Ảnh: TN

Theo báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, ông Mai Thanh Sang - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết Hội đồng Đội huyện vừa tặng giấy khen em Nguyễn Xuân Hiền (xã Đại Phong, huyện Đại Lộc) vì đã có hành động đẹp trong mùa dịch COVID-19.

Ông Sang cho biết, nghe thông tin tình hình dịch bệnh qua lời kể của ông nội và các kênh thông tin truyền thông, em Hiền biết được tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cả nước chung tay chống dịch. Đặc biệt, ở quê hương Đại Lộc của em đang có hơn 100 người dân từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội đang thực hiện cách ly. Chính vì vậy, em Hiền đã quyết định đập heo đất được 2 triệu đồng mang đến xã Đại Phong ủng hộ phòng, chống COVID-19.

Được biết, em Hiền là học sinh lớp 6/3, Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu (xã Đại Phong). Số tiền trên là khoản dành dụm của em từ tết đến nay.

Những hành động đẹp trong mùa dịch COVID-19, Zingnews.vn cũng cho biết, hai học sinh ở Đắk Nông đã dùng một triệu tiền tiết kiệm chuẩn bị tổ chức sinh nhật để tặng cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19 huyện Đắk Song. Đó là em Chu Ngọc Hân (lớp 6D trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi) và em trai Chu Trí Nhân (lớp 2A trường Tiểu học Lương Thế Vinh).

Ngoài số tiền ủng hộ, Hân còn gửi kèm một bức thư chia sẻ số tiền trên được tiết kiệm từ tiền ăn sáng, bỏ heo đất để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho em trai. Biết cả nước đang trong thời gian cách ly xã hội để dồn sức chống dịch, 2 chị em quyết định đem toàn bộ số tiền trên mua quà, bánh sinh nhật, tặng cho lực lượng tham gia phòng chống dịch.