Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hội trưởng Hội Phụ huynh gây phẫn nộ vì… kỳ thị cha mẹ đơn thân, gia đình nghèo

Phát biểu của một vị phụ huynh đồng thời cũng là cô giáo trẻ có ý kỳ thị cha mẹ đơn thân, gia đình nghèo khiến dư luận phẫn nộ.

Hội trưởng hội phụ huynh gây phẫn nộ dư luận vì…kỳ thị cha mẹ đơn thân, gia đình nghèo - Ảnh 1.

Phần phát biểu mang hàm ý kỳ thị người khác của vị Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh tại Hà Nội.

Theo báo Vietnamnet, trong cuộc họp ban phụ huynh tại Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) diễn ra mới đây, vị phụ huynh nói trên đã có những phát biểu gây sốc khi được cho là có tính kỳ thị cha mẹ đơn thân và những phụ huynh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn:

"Chúng ta nên chọn những người có kinh tế và thời gian nuôi dạy con tốt, chăm lo gia đình đầm ấm hạnh phúc để làm hình ảnh tốt cho con của mình trước đã.

Chúng ta không nên bầu những người có gia đình khiếm khuyết, vợ không có chồng hoặc chồng không có vợ. Hãy để người ta có thể đi lo hạnh phúc cho bản thân người ta đã, phải thật tốt thì mới lo được cho con mình và khi người ta chưa hạnh phúc thì không bao giờ con được hạnh phúc... những người như thế tôi nghĩ chưa đủ tư cách để tham gia Ban phụ huynh.

Hãy chọn gia đình gương mẫu, có văn hóa, có tri thức và tôi kính mong Ban giám hiệu ở đây xem xét về trích lục của bố mẹ, gia đình như thế nào thì hãy để trong Ban phụ huynh được. Chứ còn lệch bố lệch mẹ thì không ổn một chút nào". Phần phát biểu gây phẫn nộ được báo Vietnamnet bóc tách, đăng tải.

Phần phát biểu này nhanh chóng gây ra sự phẫn nộ trong cha mẹ học sinh. Nhiều người cho rằng đây là lời phát biểu với tư duy lệch lạc, thậm chí "không thể chấp nhận được" vì có tính kỳ thị các cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn và cha mẹ đơn thân.

Thông tin trên báo Pháp Luật Việt Nam, người có phát ngôn gây sốc, mang nặng tính kỳ thị này được cho là bà Đào Thị Hồng P., Tân Hội trưởng Hội Cha mẹ học sinh trường tiểu học trên địa bàn quận Hoàng Mai (thành phố Hà Nội) năm học 2019 - 2020.

Báo Pháp Luật Việt Nam cũng đã lược ghi một số ý kiến của các bậc phụ huynh khác về phát ngôn nói trên.

Phu huynh Diệu Hiền cho biết: "Là một phụ huynh đơn thân có con trong lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở, tôi rất muốn tham gia vào Ban phụ huynh lớp và Ban phụ huynh trường để đồng hành với các con, tạo động lực cho các con, tạo bàn đẩy cho các con hoà nhập, không thấy mình bị thiệt thòi so với các bạn.

Vậy mà sau khi nghe được chia sẻ 'đầy tâm huyết' của bác Trưởng Ban phụ huynh trường và cũng là giáo viên..., cá nhân tôi cũng như nhiều người có cùng hoàn cảnh cảm thấy sự xúc phạm, dè bỉu trong đó. Xin lỗi chị Tân trưởng Ban phụ huynh trường khi nghe thấy lời này, tôi càng thấy mất lòng tin vào một nền giáo dục mà trong đó có chị.

Chị đã đặt địa vị là một bà mẹ đơn thân để uốn lưỡi chưa?".

Phụ huynh Mỹ Hạnh có con học ở trường bức xúc: "Không phải là hết khôn mà dồn sang dại. Là một người mẹ, phải biết dạy con những điều hay lẽ phải, "đói cho sạch, rách cho thơm", "lá lành đùm lá rách". Ấy thế mà chị này - một người mẹ, một cô giáo lại hùng hồn phát biểu như thế này thì sao lại có thể làm Trưởng Ban phụ huynh của trường được. Đừng dạy con trẻ theo tư duy tiền bạc như vậy, chị ạ. Chị đi dạy mà mang theo tư duy con buôn đơn thuần như vậy thì thương cho những học sinh nào đang học chị lắm chị ạ. Nghỉ đi chị nhé!".

Theo tìm hiểu của VietNamNet, vị Hội trưởng Hội Cha mẹ học sinh nói trên là cô giáo Đào Thị Hồng Phượng, Trường Trung học cơ sở Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.